
Quân đội là trường học lớn, nhất là với các tân binh, được rèn luyện, học tập, trưởng thành toàn diện cả về thể chất, bản lĩnh, kiến thức. Mỗi năm toàn tỉnh có hàng nghìn thanh niên trẻ mang trong mình khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, lên đường nhập ngũ, sẵn sàng bước vào môi trường mới để học tập, rèn luyện. Với họ, mong muốn lớn nhất là được góp phần sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Hằng năm dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3, Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh) đều đón một đợt chiến sĩ mới nhập ngũ về đơn vị học tập, huấn luyện. Những ngày này, toàn đơn vị lúc nào cũng nhộn nhịp, hối hả. Ở Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, từ sân cỏ đến thao trường, từ phòng hội trường đến phòng nghỉ, đều nghe thấy tiếng cán bộ giảng bài, tiếng khẩu lệnh, còi, kẻng, tiếng hô vang đồng thanh của các chiến sĩ, khiến khí thế càng thêm hừng hực, rộn rã.
Hôm chúng tôi đến doanh trại đơn vị, các chiến sĩ mới Trung đội 1 (Đại đội 1) đang say mê luyện tập các thế tấn, động tác võ của bài huấn luyện thể lực. Ai nấy đều chăm chú thực hiện động tác đúng, đều, đẹp. Đã gần 2 tháng sinh hoạt trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ dần trở nên rắn rỏi, chững chạc hơn hẳn. Nhiều chiến sĩ tăng cân thấy rõ.
Các chiến sĩ mới Trung đội 1 (Đại đội 1) luyện tập tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh).
Các chiến sĩ mới Trung đội 1 (Đại đội 1) luyện tập tại Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh).
Giờ nghỉ giải lao, chiến sĩ mới Nguyễn Long Hải (SN 2002, quê phường Yên Thanh, TP Uông Bí) chia sẻ: “Sinh sống, học tập trong môi trường quân ngũ có nhiều lạ lẫm, bỡ ngỡ, song so với các đồng đội của mình, tôi thích nghi, làm quen khá nhanh. Bởi tôi may mắn, đơn vị huấn luyện đóng quân ngay quê hương mình nên nỗi nhớ nhà, người thân nguôi ngoai phần nào. Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn hành trang bước vào cuộc sống quân nhân từ trước, nên mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng”.
Theo lời kể của Hải, trước khi nhập ngũ, Hải đã có bằng tốt nghiệp Đại học Thương mại loại khá, có việc làm với mức thu nhập ổn định 9-10 triệu đồng/tháng. Nhiều năm tích cực tham gia hoạt động Đoàn Thanh niên tại trường học, địa phương, được nghe những câu chuyện chiến đấu đầy hào hùng do các thế hệ ông cha kể lại, Hải ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. Bởi vậy, sau khi hoàn thành chương trình học, sắp xếp ổn thỏa công việc, không một chút do dự, Hải quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.
“Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, tôi luôn ở trong trạng thái tự hào, mong chờ đến ngày lên đường. Được vào môi trường quân đội, tôi không chỉ vui vì giấc mơ của mình đã thành sự thật, mà còn hiểu được đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy tôi quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện, không ngại khó ngại khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần”, Long Hải tâm sự.
Chiến sĩ mới Sùng A Vảng (SN 2005, quê huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) cũng mang trong mình giấc mơ màu xanh áo lính. Chàng trai người Mông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống cơ cực từ bé, không có điều kiện theo học đại học, Vảng mong muốn được trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ.
Chiến sĩ mới đã dần quen với cuộc sống quân ngũ tại Trung đoàn 244.
Chiến sĩ mới đã dần quen với cuộc sống quân ngũ tại Trung đoàn 244.
Vảng tâm sự: “Mong muốn của tôi là được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, được cống hiến lâu dài cho quân đội. Tôi đã lập gia đình, có 2 con nhỏ, có hậu phương vững chắc ở nhà, nên tôi và gia đình rất yên tâm khi tôi trở thành quân nhân. Tôi cùng nhiều đồng đội hăng say học tập, rèn luyện để có được hành trang vững vàng trước khi trở thành một quân nhân thực thụ”.
Trung tá Nguyễn Đình Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 244, cho biết: Những năm gần đây, số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng so với các năm trước, cho thấy hành động đẹp của các bạn trẻ. Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là mỗi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống, công việc, học tập khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tinh thần xung kích, hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó thể hiện nhận thức về trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng xã hội.
Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân. Vì vậy, dù trong chiến tranh hay hòa bình, việc duy trì lực lượng thường trực để sẵn sàng bảo vệ non sông là yêu cầu tất yếu. Phát huy tinh thần trách nhiệm đó, nhiều năm qua, hàng chục nghìn thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh đã tạm gác lại những lợi ích, hoài bão riêng, hăng hái lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong mùa tuyển quân năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có hơn 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an nhân dân. Điều đáng mừng là số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay tăng đáng kể so với năm trước. Các tân binh nhập ngũ đợt này đều thể hiện rõ niềm phấn khởi, tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ, đồng thời ý thức sâu sắc rằng việc bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm cao cả của mình.
Tân binh huyện Vân Đồn phấn khởi lên đường nhập ngũ, tháng 2/2025. Ảnh: PV QMG.
Tân binh huyện Vân Đồn phấn khởi lên đường nhập ngũ, tháng 2/2025. Ảnh: PV QMG.
Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của Quảng Ninh được đánh giá tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 60%; trình độ THPT chiếm gần 80%, đại học và cao đẳng gần 11%. Trước ngày lên đường nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 800 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp mỗi công dân đều xác định được nhiệm vụ vẻ vang của bản thân, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của quê hương Vùng mỏ, yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở. Từ sớm, Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công bằng, minh bạch và bảo đảm quyền, nghĩa vụ cho mọi công dân nhập ngũ.
Các tân binh của TP Móng Cái thể hiện quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ.
Các tân binh của TP Móng Cái thể hiện quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ.
Hội đồng NVQS tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo công tác tuyển quân năm để giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; chỉ đạo Cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh tổ chức tập huấn công tác tuyển quân cho hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố, làm cơ sở để thống nhất triển khai đồng bộ các biện pháp, nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện. Từ đó hội đồng NVQS các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong các khâu, các bước quy trình tuyển quân.
Cụ thể, công tác rà soát, đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và hệ thống sổ sách, hồ sơ, tài liệu tuyển quân được xây dựng, quản lý chặt chẽ, khoa học, đúng thực tế, bài bản. Công tác sơ tuyển, khám tuyển được tổ chức khoa học, bài bản, đúng quy định. Công tác thâm nhập, nắm tình hình công dân được tiến hành chặt chẽ, góp phần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công dân nhập ngũ và thân nhân; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục, động viên để công dân chấp hành nghiêm túc Luật NVQS.
Các tân binh huyện đảo Cô Tô dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ giao, nhận quân năm 2025. Ảnh: Phóng viên QMG.
Các tân binh huyện đảo Cô Tô dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ giao, nhận quân năm 2025. Ảnh: Phóng viên QMG.
Đại tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam. Với đặc tính thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, động đội sâu sắc, trường học này có điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cha anh giữ gìn, bảo vệ thành quả cách mạng mà bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh mới có được; nỗ lực rèn luyện và cống hiến để xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển giàu đẹp hơn.


Thực hiện: Ngô Dịu
Trình bày: Hùng Sơn