Tất cả chuyên mục

Chuyên trang phê bình âm nhạc Pitchfork chấm cho album “Alter Ego” của Lisa (Blackpink) điểm số 5,2/10, trong khi tờ Guardian chỉ chấm điểm 4/10.
Pitchfork giới thiệu “Alter Ego” là một album mà “Lisa muốn bạn tin rằng cô ấy là người đa diện”.
Đúng với tên album có nghĩa là “bản ngã”, nữ ca sĩ kiêm rapper người Thái Lan phát hành 13 bài hát thông qua 5 phiên bản khác nhau của chính mình - Roxi, Kiki, Vixi, Sunni và Speedi.
Pitchfork lưu ý, đây giống như một “chiêu trò tiếp thị” của Lisa để phát hành nhiều bản thiết kế album vật lý (đĩa CD) khác nhau.
Điều này cũng đem lại cho Lisa thách thức lớn: “Lisa, thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop lập kỷ lục Blackpink, cần thuyết phục bạn rằng cô ấy có chiều sâu mà không cần các thành viên cùng nhóm. Nhưng “Alter Ego” chứng minh rằng cô ấy không có điều đó”.
Khi đánh giá chi tiết các ca khúc trong album, nhà phê bình Joshua Minsoo Kim của Pitchfork nhận xét "Born Again" là một bản nhạc disco tầm thường theo phong cách của Dua Lipa, còn “Dream” là một bản ballad nông cạn.
Pitchfork chỉ ra, khi hoạt động trong nhóm Blackpink, vai trò của Lisa là mang đến những khoảnh khắc quyến rũ cho các ca khúc (thông qua phân đoạn ngắn), điều này hạn chế phạm vi của cô ấy, nhưng nó có mục đích.
Đến khi được giao nhiệm vụ thể hiện trọn vẹn một ca khúc (trong album solo), Lisa khiến các bài hát trở nên nhàm chán.
“Cô ấy thể hiện như Cardi B hạng hai trong "Fxck Up The World", phải đến khi Future xuất hiện, chúng ta mới nghe thấy cá tính nào đó… Điều này cũng xảy ra trong các ca khúc khác như "Rapunzel" kết hợp với Megan Thee Stallion”, Pitchfork viết.
Trong khi thử nghiệm những phong cách mới, "Rockstar" là ca khúc gần nhất với Kpop "truyền thống", nhưng tính phiêu lưu chỉ đi xa đến mức là một điệp khúc bóng bẩy gợi nhớ đến Travis Scott do Tame Impala sản xuất.
Theo Pitchfork, những ca khúc ít nhiều có sự mới lạ trong album solo của Lisa là "Moonlit Floor (Kiss Me)" - tăng thêm sự gợi cảm so với bản gốc của ban nhạc Sixpence None the Richer; hay phần gõ nhịp điệu trong bài "When I'm With You" hợp tác với Tyla.
Chỉ một câu trong bài “Fxck Up the World” đã tóm tắt được toàn bộ trải nghiệm: “Họ muốn Lisa cũ, vậy thì hãy nghe nhạc cũ của tôi”. Thật khó để tưởng tượng ai lại không muốn (làm điều đó)”, chuyên trang âm nhạc này kết luận một cách mỉa mai.
Bên cạnh đó, tờ The Guardian của Anh chấm cho album “Alter Ego” 4/10 điểm với nhận xét: “Nó giống như loại album đầu tay của hãng đĩa lớn đã phát triển mạnh mẽ trong những năm 2010: được trau chuốt, chuyên nghiệp, đầy ắp những vị khách mời hợp thời.
Và có lẽ vì những lý do này, nó không giống tuyên ngôn đặc biệt của một nghệ sĩ solo muốn khẳng định bản sắc cá nhân, mà giống nỗ lực thử nghiệm nhóm các cách để đạt được thành công của một siêu sao”.
Guardian cho rằng, Lisa “thích nhắc đến các thương hiệu và phô trương sự giàu có”. Câu hát "When I walk by, I hear them say/That’s money” (Khi tôi đi ngang qua, tôi nghe họ nói/Đó là tiền) trong bài "Rapunzel" giống như kiểu nhai lại hời hợt các khuôn mẫu hip-hop của Mỹ vốn đã lỗi thời cách đây 12 năm.
Tờ báo Anh đánh giá “cái tôi” của Lisa đã cũ, vì “ta đang sống trong thời đại Sabrina Carpenter sử dụng những bản ballad để đưa ra những lời chia tay cay độc và Doechii đang rap về chứng trầm cảm”, nhưng Lisa vẫn hát ballad dành cho những cảm xúc nhẹ nhàng, trong khi rap dành cho sự hung hăng.
Cuối cùng, Guardian kết luận, “album Alter Ego được cho là khám phá 5 bản ngã riêng biệt của Lisa, nhưng thực tế là chỉ có các khách mời mới thực sự nổi bật”.
Ý kiến ()