“Một trái tim lớn đã ngừng đập”! Tôi đón nhận dòng thông tin này trong tâm trạng thương, thương đến vô cùng! Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật không thể thay đổi, như ông bà, cha mẹ của mình, rồi cũng đến tuổi, đến lúc về miền mây trắng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi xin kể lại những kỷ niệm rất trân trọng, vinh dự, tự hào trong cuộc đời làm báo của mình khi 4 lần được tác nghiệp các chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư với tỉnh Quảng Ninh.  

Ngày 6/4/2013, Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 6/4/2013, Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Lần thứ nhất vào ngày 6, 7/4/2013, tôi được Ban Biên tập phân công đưa tin, viết bài chuyến thăm của Tổng Bí thư với công nhân ngành Than và thăm khu kinh tế Vân Đồn. Lần đầu tiên được tác nghiệp chuyến công tác của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, tôi cùng phóng viên Cẩm Nang, phóng viên ảnh Đỗ Giang rất lo lắng. Bởi vì vừa được phân công đưa tin, viết bài, nhóm chúng tôi còn được Ban Biên tập giao nhiệm vụ: “phải mời được Bác Trọng đọc Báo nhà ta để làm ảnh bìa báo Tết năm nay”. Buổi sáng ngày 6/4/2013, Tổng Bí thư và đoàn công tác đến Hạ Long và đến thăm gia đình công nhân tiêu biểu Hoàng Phó Bưởng, thợ lò bậc 6/6, Xí nghiệp than Giáp Khẩu (Công ty than Hòn Gai). Lần đầu tiên chúng tôi được nghe giọng nói của Tổng Bí thư không phải qua tivi, nghe trực tiếp bên ngoài càng thấy giọng nói của người Hà Nội thật hay, nhẹ nhàng, thân thiết vô cùng. Tổng Bí thư vừa bước xuống xe đã nhắc nhẹ các đồng chí cảnh vệ tạo điều kiện để anh em phóng viên tác nghiệp. Do không gian nhà anh Bưởng khá nhỏ, đoàn công tác đông, nên chỉ các phóng viên ảnh, quay phim được vào trong nhà tác nghiệp, chúng tôi đứng ngoài hiên nghe câu chuyện của Tổng Bí thư với vợ chồng anh Bưởng, cảm giác rất thân tình, gần gũi, khi vợ anh Bưởng mời Tổng Bí thư ăn quả mận, Tổng Bí thư đã rất vui vẻ nói đùa chưa đến mùng 5 tháng 5 mà đã có mận to thế này rồi, vậy là chúng ta cùng giết sâu bọ sớm nhỉ.

Đồng chí Tổng Bí thư thăm gia đình anh Hoàng Văn Bưởng, thợ lò bậc 6/6, Xí nghiệp than Giáp Khẩu.

Đồng chí Tổng Bí thư thăm gia đình anh Hoàng Văn Bưởng, thợ lò bậc 6/6, Xí nghiệp than Giáp Khẩu.

Tôi có lẽ là một phóng viên may mắn nhất ngày hôm đó, bởi lúc ra đến sân, trong số các phóng viên muốn đi gần Tổng Bí thư để ghi âm Bác căn dặn anh Bưởng, tôi đã được bác Tổng Bí thư đưa cho quả mận và còn nói để giết sâu bọ sớm nhé. Vạn sự khởi đầu nan, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa đưa tin nhanh, kịp thời, đầy đủ, chính xác, vừa viết được 2 bài được Thường trực Tỉnh ủy khen ngợi, nhóm chúng tôi còn hoàn thành nhiệm vụ Ban Biên tập giao, khi phóng viên ảnh Đỗ Giang đã mời được Tổng Bí thư xem Báo Quảng Ninh và chụp được bức ảnh quý giá để đời cho kho tư liệu của Báo. Dịp vừa rồi khi kỷ niệm 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu, chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng hình ảnh đó làm ảnh bìa cho cuốn kỷ yếu 60 năm của cơ quan. Một bức ảnh quý giá, truyền cảm hứng cho chúng tôi về sự cố gắng, bền bỉ, miệt mài, cống hiến, nhắc nhở chúng tôi câu nói của Tổng Bí thư: “Ta là con cháu cụ Hồ. Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân tộc là dân tộc Việt Nam. Đất nước này nhất định phải phát triển đi lên. Không được phép tụt hậu so với các nước khác. Không cam chịu kém người khác!"

Trong chuyến công tác, đồng chí Tổng Bí thư đã khảo sát tại huyện Vân Đồn.

Trong chuyến công tác, đồng chí Tổng Bí thư đã khảo sát tại huyện Vân Đồn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo Quảng Ninh trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 7/4/2013.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo Quảng Ninh trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 7/4/2013.

Ngày 15/8/2015, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 15/8/2015, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Lần thứ hai vào ngày 15/8/2015, tôi được Ban Biên tập phân công đưa tin cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thế là, tôi lại được trực tiếp nghe giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giữa giờ làm việc có giải lao, Tổng Bí thư ra ngoài sảnh ăn bánh, uống trà, nói chuyện và chụp ảnh kỷ niệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lúc này tôi quan sát, Tổng Bí thư đi đôi dép da màu đen không quai, áo buông ngoài quần rất đơn giản, gương mặt hồng hào, rạng rỡ. Lần này chỉ có tôi và anh phóng viên của Thông tấn xã tác nghiệp nên tôi cũng có cơ hội được đứng gần Tổng Bí thư hơn và được nói chuyện hẳn 3 phút. Đến giờ nhớ lại buổi sáng hôm đó, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác tay run bần bật khi nhận cốc trà chanh Tổng Bí thư rót đưa cho, thấy tôi run quá khi nói chuyện Tổng Bí thư còn trêu tý chụp ảnh đừng run như này nhé không là ảnh sẽ bị nhòe đấy, nếu ảnh bị nhòe không đăng báo của tỉnh được thì xin anh Trí Dũng kia nhé (là anh PV ảnh của TTX chụp cuộc làm việc hôm đó). 3 phút là khoảng thời gian rất rất ngắn nhưng được có 3 phút quý giá đó được trò chuyện với một nhân cách lớn tôi thấy mình thật may mắn. Tôi được đứng ngay sát cạnh một con người vĩ đại để thưa về gia đình, về công việc, về những hồi hộp mỗi lần chụp ảnh các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị phát biểu trong cuộc làm việc. “Lúc chụp các bác ấy cháu phải nín thở đấy ạ”- nghe tôi báo cáo thế, Tổng Bí thư cười rất hiền hậu bảo hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Lời dặn của Tổng Bí thư hôm đó trở thành bí kíp cho tôi sau này, mỗi lần hồi hộp quá tôi đều “hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh tháng 4/2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh tháng 4/2016.

Lần thứ ba vào ngày 13,14/4/2016, Tổng Bí thư thăm và làm việc ở nhiều nơi: Trung tâm hành chính công TP Uông Bí, UBND phường Nam Khê (TP Uông Bí), UBND TX Quảng Yên, dâng hương ở khu Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trần Hưng Đạo (TX Quảng Yên), thăm công nhân thi công cao tốc Hạ Long – Hải Phòng. Thành phần tháp tùng chuyến thăm, làm việc hôm đó rất đông, các cơ quan báo chí được mời đưa tin nhiều. Xe ô tô đi theo đoàn rất đông. Khi đoàn xe của Tổng Bí thư đến phường Nam Khê, tôi đứng ở một gốc cây ngay gần sân UBND phường nên nghe được Tổng Bí thư nói với các đồng chí lãnh đạo Bộ là ưu tiên cho xe chở anh em phóng viên đi trước, đi gần xe của Tổng Bí thư để anh em hoàn thành nhiệm vụ đưa tin. Lúc trò chuyện với đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nam Khê, Tổng Bí thư quay sang nói rất to để chúng tôi cùng nghe “Phụ nữ làm việc nước tốt đã rất giỏi rồi, lại vừa tốt việc nước, vừa trọn vẹn trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình thì xuất sắc hơn đàn ông gấp 10 lần”. Đó không chỉ là lời động viên, khích lệ, ghi nhận của Tổng Bí thư đối với đối với đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nam Khê khi phụ nữ tham gia gánh việc việc nước, việc dân mà đối với tôi đó cũng là sự khích lệ rất lớn để trong những ngày tháng làm báo dù rất nhiều vất vả, nhiều trở ngại do giới, do thiên chức làm mẹ, làm vợ nhưng tôi luôn luôn nỗ lực, cố gắng để “xuất sắc hơn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công nhân lao động Công ty Cổ phần Than Vàng Danh trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh tháng 4/2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công nhân lao động Công ty Cổ phần Than Vàng Danh trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh tháng 4/2022.

Lần thứ tư là được đồng chí Giám đốc, Tổng Biên tập cử trực tiếp tham gia tác nghiệp cùng nhóm phóng viên của cơ quan đưa tin chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư với tỉnh vào ngày 6/4/2022. Lần này tôi không phải trực tiếp viết tin, bài nên không phải len sát vào gần Tổng Bí thư để nghe, ghi âm nữa nhưng tôi không kìm được mình vẫn cố chen vào gần để được nghe giọng nói của Tổng Bí thư. Lần thăm, làm việc này Tổng Bí thư vừa trải qua cơn đột quỵ nên bước chân chậm hơn, bàn tay giơ lên vẫy chào nhân dân đứng hai bên đường không được linh hoạt như những lần trước. Chỉ còn giọng nói vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng, câu từ sâu lắng, thật thấm với những người được nghe trực tiếp chuyến thăm, làm việc hôm đó. Sức mạnh mà Tổng Bí thư tiếp cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh chính là: “Tôi đã có một số lần về thăm và làm việc với Quảng Ninh; lần nào cũng để lại trong tôi những cảm xúc và ấn tượng rất sâu sắc, xúc động, tốt đẹp; được tận mắt chứng kiến những thành quả cụ thể, tôi rất vui mừng, phấn khởi về sự phát triển của Quảng Ninh trong những năm gần đây; xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc. Chúc Quảng Ninh tiến thật xa. Quảng Ninh như thế mới là Quảng Ninh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 19/7 – Trái tim lớn đã ngừng đập! Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Một người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng!

Những kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư là vô cùng quý giá, là niềm tự hào, niềm tin để cháu luôn tiến về phía trước, sống hết mình, nỗ lực hết sức, trọn vẹn cho Tổ quốc!

Thực hiện: Lan Hương
Trình bày: Hùng Sơn