Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 21:45 (GMT +7)
Người cán bộ nhiều công làm đẹp khu phố
Chủ nhật, 11/09/2022 | 15:09:22 [GMT +7] A A
Có một thời khu phố Hải Sơn 1, phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) có nhiều tệ nạn xã hội, đường sá khó đi thì nay khu phố đã nhiều năm được TP Cẩm Phả và phường Cẩm Đông khen thưởng. Kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của ông Trần Duy Khuông, Phó Bí thư, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố.
Năm nay, ông Khuông tuổi đã cao, thế nhưng ông vẫn luôn bận rộn, người dân vẫn tín nhiệm chưa muốn ông nghỉ ngơi, họ bảo chỉ có bác Khuông nói mới nhiều người nghe. Khu phố Hải Sơn 1 được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, hiện khu phố có 400 hộ và 1.500 nhân khẩu đa phần là lao động tự do. Nguồn gốc họ làm nghề than tự do, từ đó hình thành khu phố dân lao động với những con đường nhỏ hẹp. Ngày nay, đời sống người dân đã nâng cao hơn nhiều, trước đây ai đã từng đến Hải Sơn 1 nay có dịp trở lại sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì sự đổi thay của khu phố.
Ông Khuông về làm cán bộ khu phố từ năm 1990, với chức danh Tổ trưởng Tổ bảo vệ khu phố. Khi ấy tình hình an ninh khu phố còn rất phức tạp, nhiều đối tượng nghiện, nhiều con đường ngõ mang dấu ấn thời bao cấp chưa có ánh sáng điện, chưa bê tông hóa, người đi xe đạp tránh nhau còn khó. Không ít thanh niên trong khu phố một thời từng là dân “anh chị”, khi đã mãn hạn cải tạo về đều được ông Khuông gặp gỡ động viên. Ông luôn nhắc nhở người dân không nên kỳ thị với họ, giúp họ hòa nhập vào cuộc sống đời thường. Do vậy, hầu hết các thanh niên đã một thời lầm lỡ trở về địa phương đã trở thành người tốt, có người làm ăn thành đạt, họ đều biết ơn tấm lòng của ông Khuông đã nâng đỡ mình.
Các con đường một thời nhỏ hẹp ở khu phố đã dần được mở rộng, ông Khuông cùng tổ chức đoàn thể phường, khu phố đi vận động người dân hiến đất làm đường. Trong khu phố, nhiều gia đình kinh tế khó khăn, rất khó vận động họ đóng góp tiền làm đường. Thấy vậy, ông Khuông lại bỏ tiền túi đóng hộ suất của họ, có khi ông đóng vài ba suất, trong khi lương hưu của ông không có là bao. Ông lại vận động người dân lắp đặt 16 camera an ninh, 80 bóng đèn làm sáng các khu ngõ tối giúp cho người dân yên tâm hơn nhiều đời sống về đêm.
Khu phố Hải Sơn 1 nhiều năm nay đã không còn chuyện thanh niên nghiện ngập, cũng không còn chuyện đánh nhau mất an ninh trật tự. Cùng chúng tôi đi dạo trên các con đường một thời chật hẹp nay đã được mở rộng, người dân phấn khởi trồng hoa ven đường, ông Vũ Duy Hiến, người dân khu phố Hải Sơn 1 cho hay: Nhờ có bác Khuông biết nhìn xa trông rộng, tích cực trong công tác làm đường khu phố mà cuộc sống người dân khu phố văn minh hẳn lên. Thử hỏi rằng nếu cứ con đường chật hẹp như trước đây, thì khu phố mấy ai nghĩ đến xây nhà to, thanh niên nào dám mua xe ô tô để làm ăn, phục vụ cuộc sống. Khi các con đường được mở, thì tư duy của người dân cũng được mở rộng hơn là nhờ nhiều ở bác Khuông.
Trao đổi với chúng tôi về chuyện làng, chuyện xóm ông Khuông cười xòa: Cũng may mà gia đình tôi có hậu phương vững chắc, vợ tôi luôn đồng tình với công việc “Vác tù và hàng tổng” chẳng mấy khi có mặt ở nhà của tôi.
Ông Khuông cho biết, có những thời điểm ông đi tối ngày. Ban ngày thì đi trông coi các công trình dân sinh đang thực hiện tại khu phố, tối lại ra nhà văn hóa để tham gia và chỉ đạo chương trình văn nghệ tiếng hát khu dân cư của bà con. Ấy vậy nhưng có hôm chỉ ngủ được nửa giấc lại có người gọi điện, vì có gia đình cùng khu phố cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” rồi cãi vã vào nửa đêm mời ông sang giải quyết. Khi có ông Khuông xuất hiện mọi việc lại êm xuôi.
Ông Vũ Đình Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả nhận xét: Ông Trần Duy Khuông là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của phường Cẩm Đông chúng tôi.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()