
Trên 60 năm tuổi Đảng, ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhiều đảng viên lão thành trong tỉnh vẫn còn tinh anh, dồi dào sức lực, nhiệt huyết, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; cuộc sống đời thường gương mẫu, đức độ.
Người đảng viên
cầm súng và cầm bút
Trong cái lạnh sâu của chiều đông trung tuần tháng 12/2024, chúng tôi đến gặp gỡ và trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Thung (gần 75 tuổi đảng, 92 tuổi đời), đảng viên lão thành cách mạng, tại tư gia nằm trên con phố trung tâm của TP Hạ Long. Nhìn chúng tôi với ánh mắt sáng, nụ cười hiền, ông Thung rót chén nước mời khách, nói chuyện với giọng trầm ấm.
Ông kể: Tôi sinh ra lớn lên tại xã Minh Tân (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) trong bối cảnh đất nước dưới ách đô hộ của thực dân, phong kiến, nhân dân sống trong cảnh lầm than. 12-13 tuổi tôi đã giác ngộ và đi theo cách mạng. Giữa tháng 8/1945 tôi tham gia vào đoàn người từ các xã kéo nhau lên trung tâm huyện cướp chính quyền và hô vang khẩu hiệu “Việt Minh muôn năm!”.
Sau khi chính quyền về tay nhân dân, ông tham gia công tác thiếu niên của xã, rồi làm Đội tuyên truyền xung phong của huyện. Tháng 6/1950 ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nhớ lại: "Lúc đó xã là vùng du kích, xét kết nạp Đảng rất trang trọng, có các đảng viên tham dự, đồng chí bí thư chi bộ chủ trì làm lễ kết nạp, tôi đứng trước cờ Đảng và cờ Tổ quốc tuyên thệ. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm không gì diễn tả được. Sau 4 tháng đảng viên dự bị, vào tháng 10/1950 tôi được xét đảng viên chính thức".
Ông Nguyễn Ngọc Thung (ngoài cùng bên trái), nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cùng các đồng đội chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng) năm 2002. Ảnh Tư liệu
Ông Nguyễn Ngọc Thung (ngoài cùng bên trái), nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cùng các đồng đội chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng) năm 2002. Ảnh Tư liệu
Năm 1953 ông nhập ngũ, biên chế Đại đội 912, thuộc Tỉnh đội Quảng Yên. Đầu năm 1954 ông chuyển về Đại đội 906, Tiểu đoàn Bạch Đằng; hoạt động đánh địch tại khu vực Đông Triều, Kinh Môn, Nam Sách, Chí Linh...
Ông trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt phá đồn, bốt của thực dân Pháp. Ông kể: "Tháng 5/1954, đơn vị chúng tôi phối hợp với các lực lượng du kích tập trung lực lượng đánh bốt Nam Sách. Đây là trung tâm hành chính quân sự của huyện, địch bố trí lực lượng mạnh với 9 lô cốt bảo vệ. Khi bộ đội và du kích ta tấn công, thương vong vô cùng lớn, nhưng với ý chí quyết tâm đánh địch, sau một đêm công phá, toàn bộ bốt bị tiêu diệt".
Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, ông tiếp tục phục vụ trong quân đội đến năm 1960 thì chuyển về Ban Tuyên giáo Đặc khu Hồng Quảng, làm cán bộ của Phòng Tuyên truyền. Công tác ở đơn vị mới, lúc đó điều kiện rất khó khăn thiếu thốn, nhưng với cán bộ trưởng thành từ trong cách mạng đã quen đương đầu khó khăn. Sau khi thành lập tỉnh Quảng Ninh năm 1963, là cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông thường phải đi công tác đến những vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đến người dân.
Ông Thung nhớ lại: "Nhiều lần tôi được lãnh đạo Ban phân công đi công tác tại huyện Bình Liêu. Tôi từ Hòn Gai đi tàu thủy đến cảng Mũi Chùa (huyện Tiên Yên); từ Tiên Yên lên Bình Liêu không có phương tiện, phải đi bộ, đến tận xã Đồng Văn để tuyên truyền chính sách của Đảng trong nhiệm vụ xây dựng CNXH, tham gia sản xuất xây dựng quê hương. Mỗi đợt công tác từ 10-15 ngày. Có lần tôi được phân công về Đông Triều chỉ đạo chống hạn hán. Tôi cùng người dân tham gia tát nước, gặt lúa, xây dựng cầu cống, đảm bảo sản xuất duy trì năng suất, sản lượng. Trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, tôi thường xuyên bám địa bàn, bám trận địa, cùng bộ đội, dân quân chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh, đảm bảo đời sống".
Năm 1977 ông được điều động về làm Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Triều; đến tháng 6/1981 ông về làm Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trưởng thành từ cán bộ tuyên truyền, ở đâu ông cũng thể hiện bản lĩnh chính trị của người đảng viên, biết lắng nghe nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cuối năm 1987 ông được điều động về làm Giám đốc Đài PT - TH tỉnh Quảng Ninh.
Ông kể, Đài tỉnh khi đó cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ năng lực kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên với quyết tâm cao, cán bộ, phóng viên của Đài đã đảm bảo được nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đến người dân tận địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Đầu năm 1994 ông nghỉ chế độ. Trở về với cuộc sống đời thường, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội tại địa phương, nhiều năm làm cán bộ khu phố, gương mẫu thực hiện phong trào thi đua, được nhân dân coi trọng.
Là đảng viên lão thành, ông giữ nếp sống nêu gương mẫu mực; cập nhật tin tức thường xuyên; tự hào về thành quả phát triển của tỉnh đạt được. Chia tay ông với cái bắt tay chặt, trong ánh mắt người đảng viên lão thành vẫn toát lên khát vọng niềm tin của người đi trọn đời theo Đảng với một lòng sắt son.
Mặc dù tuổi cao nhưng ông Nguyễn Ngọc Thung vẫn nhớ và tự hào khi được cống hiến tuổi xuân cho cách mạng.
Mặc dù tuổi cao nhưng ông Nguyễn Ngọc Thung vẫn nhớ và tự hào khi được cống hiến tuổi xuân cho cách mạng.
Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
Bà Dương Thị Suốt thường xuyên đọc sách, báo để cập nhật thông tin.
Bà Dương Thị Suốt thường xuyên đọc sách, báo để cập nhật thông tin.
Bà Dương Thị Suốt (84 tuổi đời, 66 tuổi Đảng, khu Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) luôn mẫu mực với một niềm tin vào Đảng. Sinh ra và lớn lên tại xã Gia Lâm (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) trong một gia đình nông dân nghèo, từ khi là thiếu niên bà đã tham gia các hoạt động cách mạng tại địa phương. Bà là đoàn viên thanh niên hăng hái tích cực của địa phương tham gia đắp đê chống lũ lụt; thi đua lao động sản xuất. Với thành tích xuất sắc năm 1959 khi mới 19 tuổi bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bà Dương Thị Suốt (thứ 5 phải sang) nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tháng 11/2024.
Bà Dương Thị Suốt (thứ 5 phải sang) nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tháng 11/2024.
Bà kể: "Lúc đó tôi còn trẻ, hăng hái lắm, mọi hoạt động ở địa phương do chúng tôi xung phong làm hết. Mặc dù lúc đó đất nước gặp nhiều khó khăn, miền Bắc thi đua lao động sản xuất phục vụ miền Nam đánh đuổi giặc Mỹ. Tôi được tín nhiệm tham gia ban quản trị HTX nông nghiệp của xã. Cùng các xã viên thi đua lao động với mục tiêu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tôi đảm nhận các chức vụ khác nhau tại xã...".
Đến năm 1974 do chồng công tác tại Cẩm Phả, bà đưa con ra định cư lập nghiệp tại đây. Đất nước khi đó vẫn còn chiến tranh, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Bà làm ở HTX Cơ khí Cẩm Phả... Rồi bà được cử đi học nghiệp vụ kế toán, đảm nhận chức vụ thư ký UBND phường Cẩm Thạch; tín nhiệm bầu đại biểu HĐND phường, HĐND TP Cẩm Phả. Bà luôn gương mẫu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, được cán bộ tín nhiệm, người dân quý mến. Năm 1990 bà nghỉ công tác, mặc dù không được hưởng chế độ hưu trí, nhưng bà vẫn luôn hăng say tham gia lao động sản xuất, gương mẫu cho con cháu học tập noi theo.
Bà cho rằng: Là người đảng viên phải hoàn thành trách nhiệm, chức trách dù ở vai trò nào đi nữa, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chứng kiến quê hương, đất nước ngày càng đổi thay, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, bà tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng.
Luôn giữ cho mình “kim chỉ nam”
Chúng tôi đến thăm, được ông Hoàng Thế Xương (dân tộc Tày, 92 tuổi, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu) kể về những kỷ niệm cuộc đời mình gắn với những giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập.
Năm 19 tuổi ông tham gia Huyện đội Bình Liêu. Đó là thời điểm Bình Liêu vừa được giải phóng, nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp, quân Tưởng và “xứ Nùng tự trị” ra khỏi địa bàn. Bình Liêu trở thành vùng tự do đầu tiên và là căn cứ địa vững chắc của tỉnh Hải Ninh, tạo điều kiện cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Ninh đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
Năm 1957 mới 24 tuổi ông vinh dự được kết nạp vào Đảng, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng của bản thân. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tâm thế là đảng viên đã tiếp thêm cho ông động lực quan trọng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là những ngày cùng đồng đội, nhân dân kề vai sát cánh, không quản hy sinh trong thời điểm căng thẳng nhất của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Cho đến sau này, khi chuyển công tác về ngành tài chính tại địa phương, rồi tiếp tục nhận nhiệm vụ tại UBKT Huyện ủy, UBND huyện Bình Liêu..., ông vẫn giữ cho mình “kim chỉ nam” là tinh thần đảng viên gương mẫu.
Nay tuổi đã cao, ông vẫn duy trì thói quen cập nhật tình hình thời sự địa phương, trong nước và quốc tế hằng ngày. Ông bảo: "Quê hương, đất nước phát triển vượt bậc, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó là nhờ đường hướng lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta".
Ông tự hào khi nâng những chiếc Huy hiệu Đảng mà ông được vinh dự nhận; trong đó chiếc Huy hiệu mới nhất mà ông nhận năm 2022 khi ông tròn 65 tuổi Đảng, 89 tuổi đời. Với ông đó là vinh dự, cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người đảng viên phải sống và làm việc sao cho xứng đáng với niềm tin của Đảng.
Ông Hoàng Thế Xương là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Ông Hoàng Thế Xương là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Còn sức khỏe, còn cống hiến
Đảng viên Đinh Xuân Thinh vẫn được mời tham gia góp ý kiến trong các cuộc họp khu dân cư.
Đảng viên Đinh Xuân Thinh vẫn được mời tham gia góp ý kiến trong các cuộc họp khu dân cư.
Mùa xuân này, ông Đinh Xuân Thinh (xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà) 86 tuổi đời, 60 tuổi Đảng. Ông vinh dự được kết nạp Đảng khi đang công tác tại Ty Thủy lợi Quảng Ninh. Quãng thời gian tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy không thể nào quên, khi ông cùng đồng nghiệp, đồng đội hăng say lao động, tham gia kiến thiết những công trình lớn khắp trong toàn tỉnh. Ấn tượng nhất với ông là các công trình đê Hà Dong, đập Hà Cối, hồ Đầm Hà Động... đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mang lợi ích lớn cho nông dân các huyện miền Đông của tỉnh. Năm 1980 ông nghỉ hưu, cư trú tại huyện Đầm Hà cùng gia đình.
Trở về với cuộc sống đời thường, ông thường xuyên tham gia các buổi họp chi bộ, đóng góp ý kiến tâm huyết cho tập thể. Ông bảo, một trong những điều mà ông luôn tâm niệm và răn dạy con cháu là phải không ngừng học tập, lao động, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước thêm đẹp giàu. Đó cũng là cách để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, nêu cao ý chí phấn đấu theo con đường sự nghiệp cách mạng của Đảng. Còn sức khỏe ông vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng bằng việc còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Ông tự hào khi quê hương Đầm Hà nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung, đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Qua theo dõi thông tin thời sự mỗi ngày, người đảng viên lão thành vui mừng khi thấy đời sống của nhân dân ngày càng được chăm lo đủ đầy, no ấm, không có ai bị bỏ lại phía sau. Diện mạo từ nông thôn tới đô thị đều được khoác lên tấm áo mới, hiện đại và văn minh. Sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh về kinh tế, văn hóa, xã hội đã được phát huy, đạt được những kết quả toàn diện.
Trên địa bàn tỉnh còn nhiều đảng viên trên 70 tuổi Đảng, trên 90 tuổi đời, vẫn đang từng ngày sống vui, khỏe, son sắt niềm tin vào Đảng,đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện: DƯƠNG TRƯỜNG - HOÀNG GIANG
Trình bày: ĐỖ QUANG