“Một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa xuân... Một giọt nước không thể trở thành đại dương sâu thẳm...” Chỉ có yêu thương, chỉ có gắn kết mới có thể tạo nên sức mạnh tập thể, đủ sức để xoa dịu những cơn đau, chữa lành những vết thương. Đó chính là ý nghĩa mà thiện nguyện qua mạng xã hội mang lại. Có thể nói, mạng xã hội ngày nay vô cùng phổ biến và đang dần thay thế nhiều hình thức khác để trở thành nơi “khai sinh” cũng như tuyên truyền của rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Xu hướng mới này đã thực sự được lan toả rộng rãi trong cộng đồng, từ đây, nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều mảnh đời bất hạnh đã được sưởi ấm, hồi sinh nhờ tấm lòng thiện tâm.

Hồi sinh từ cửa tử

Những ngày tháng 7, người dân thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung đã chứng kiến tình yêu thương đồng bào lan tỏa mạnh mẽ nhờ mạng xã hội. Nếu như trước kia, để có thể biết về những hoàn cảnh éo le, chúng ta thường mất khá nhiều thời gian tìm hiểu. Nhưng nay, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vài giờ, thậm chí là vài phút, với sức mạnh cộng đồng mạng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phải thừa nhận rằng mạng xã hội xuất hiện đã làm cho xã hội, cộng đồng và đôi khi là cuộc sống của mỗi người trong chúng ta có sự thay đổi đáng kể. Cuộc sống của em Đỗ Tất Thắng là minh chứng rõ nét nhất mà chúng tôi muốn nói đến.

Đêm 8/7/2022 là đêm định mệnh với gia đình em Đỗ Tất Thắng ở Bình Ngọc, thành phố Móng Cái khi hai anh em đã gặp phải tai nạn thương tâm. Một người điều khiển xe máy đã đâm vào một nhóm người, trong đó có vài em nhỏ và cậu bé 15 tuổi Đỗ Tất Thắng đang đẩy xe nôi đưa em trai 8 tháng tuổi đi chơi. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy và em trai Thắng mất ngay tại chỗ, còn Thắng bị chấn thương sọ não nặng phải đưa vào bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu trong đêm. Nhà Thắng thuộc diện gia đình khó khăn, mẹ em vừa bị tai biến mới từ tháng 6/2022 thì nay biến cố lại ập đến gia đình em.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, tình cảnh đau xót của gia đình Thắng được rất nhiều anh em, bạn bè trên mạng xã hội chia sẻ, kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ như facebook Nguyễn Hương Thảo, Đỗ Thu Hiền, Phương Phan...

Chị Nguyễn Hương Thảo, Giáo viên trường THCS Hồng Hải, Thành phố Hạ Long bộc bạch: “Nhìn thấy hoàn cảnh của em Thắng trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra vừa qua, thực lòng tôi đã không thể kìm lòng trước những mất mát của gia đình nên tôi đã kêu gọi mọi người cùng chung tay bằng tấm lòng vàng của mình, mỗi người góp một chút để gia đình vơi bớt phần nào khó khăn cũng như tiếp thêm sức mạnh cho em Thắng chiến thắng bệnh tật, sớm trở về với gia đình.”

Chị Đỗ Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm giáo dục và đào tạo - phát triển kỹ năng sống Minh Trí chia sẻ: “Thực sự bản thân tôi cũng không nghĩ là bài viết kêu gọi ủng hộ gia đình Thắng lại nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ nhiều như thế. Có những người tôi không hề quen biết nhưng cũng nhờ tôi gửi quà cho gia đình Thắng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sâu sắc hơi ấm tình người ấm áp như sự việc vừa qua.”

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, gia đình Thắng đã nhận được rất nhiều những món quà vật chất thấm đậm tình cảm và sự quan tâm của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh. Gần 500 triệu là số tiền vô cùng ý nghĩa với gia đình Thắng để có thể kịp thời chạy chữa cho em và chi trả viện phí cho những ca phẫu thuật sau đó.

Nằm tại Bệnh viện Bãi Cháy suốt nhiều ngày, Thắng dần dần tỉnh lại một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, vì vết thương rất nặng, Thắng vẫn chưa thể nói chuyện và đi lại được. Chúng tôi tin rằng những lời chúc tốt đẹp cũng như hành động kịp thời của các mạnh thường quân sẽ tiếp thêm nghị lực cho chàng trai Đỗ Tất Thắng sớm bình phục.

Bà Phạm Thị Ngoan, mẹ của em Đỗ Tất Thắng chia sẻ: “Nhờ vào tấm lòng vàng của mọi người trên mạng xã hội mà gia đình tôi đã vượt qua khó khăn. Được nhiều người quan tâm, gia đình có thêm động lực để cùng Thắng chiến đấu với bệnh tật. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.”

May mắn bước ra khỏi “cửa tử” nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, những mạnh thường quân qua mạng xã hội, câu chuyện của em Đỗ Tất Thắng lan tỏa cho chúng ta thông điệp về kỳ tích xuất hiện giữa đời thường. Người góp công, người góp sức, người góp của... cùng chung tay để giúp đỡ về mặt vật chất và vực dậy tinh thần cho những hoàn cảnh khó khăn là ý nghĩa cao đẹp mà mọi người hướng tới. Những lúc như thế này, chúng ta càng thấy yêu mến và trân trọng ân tình của những nhà hảo tâm – những người dùng mạng xã hội như kênh kết nối để sẻ chia tình yêu thương đồng bào, khơi dậy tinh thần đoàn kết, truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Vươn lên nghịch cảnh

Hiện Sơn đang là nhân viên thiết kế tại Xưởng Nội thất Quang Săm, xã Hải Lạng, thị trấn Tiên Yên.

Hiện Sơn đang là nhân viên thiết kế tại Xưởng Nội thất Quang Săm, xã Hải Lạng, thị trấn Tiên Yên.

Đây cũng chính là thông điệp mà những tấm lòng nhân ái qua mạng xã hội muốn gửi gắm tới em Hoàng Minh Sơn tại thôn Hà Dong Bắc, xã Hải Lạng, thị trấn Tiên Yên. Đến thăm em vào một ngày gần đây, Sơn bước những bước đi tập tễnh ra chào đón chúng tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Khó ai có thể ngờ đằng sau nụ cười ấy là một câu chuyện thật buồn, nhưng cũng là minh chứng cho nghị lực của em cũng như sức mạnh cộng đồng đã giúp em thay đổi. Cuối năm 2017, từ một thanh niên 19 tuổi khoẻ mạnh, cuộc sống của Sơn đã đảo lộn hoàn toàn sau vụ tai nạn lao động khiến em mất đi 2 cánh tay và 1 bên chân. Với gia cảnh cả hai cha mẹ đều làm nông, chi phí phẫu thuật, chữa trị cũng như lắp chân tay giả cho Sơn thật sự là gánh nặng lớn.

“Tôi còn nhớ lúc Sơn bị tai nạn là lúc con đi làm ở Xưởng cơ khí. Từ lúc bị, con đã phải trải qua hơn 2 tháng nằm viện, 6 lần phẫu thuật ở Viện Bỏng quốc gia và mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Sơn khổ, gia đình lao đao, ngay sau đó chồng tôi bị tai biến đột ngột qua đời. Quá nhiều tai hoa ập đến cùng một lúc nhưng Sơn chưa một lần tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ và em gái.” -  Cô Tô Thị Đặng, mẹ của Sơn nhớ lại.

Chia sẻ của cô Tô Thị Đặng phần nào giúp chúng ta hiểu được những khó khăn vất vả mà gia đình em gặp phải chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Bản thân Sơn tự nhủ em bị đau về thể xác nhưng tinh thần không được phép gục gã bởi xung quanh em là tình yêu thương của người thân, bạn bè và những tấm lòng hảo tâm trên mạng xã hội. Các bài viết trên nhóm Thiện Nguyện Tiên Yên hay trên Facebook cá nhân Phạm Phương Thảo, Lục Quốc Đại, Nguyễn Thị Bình... kêu gọi ủng hộ Sơn chính là những động lực to lớn giúp em chiến thắng số phận nghiệt ngã.

Em Hoàng Minh Sơn cũng chia sẻ rằng: “Bên cạnh những giá trị rất lớn về vật chất thì việc quyên góp của cộng đồng mạng còn giúp em có một thái độ sống tích cực hơn. Khi đọc những dòng bình luận động viên của mọi người, em nghĩ rằng mình phải tiếp tục sống thật lạc quan và vui vẻ để đáp lại những sự quan tâm và tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình”.

Sơn cũng khoe với chúng tôi bằng khen Người khuyết tật tiêu biểu xuất sắc, vượt khó vươn lên năm 2021 do UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng. Lúc đó chúng tôi cảm nhận được rằng, sự ấm áp của lòng tốt đã mang tới sức mạnh to lớn như thế nào để nâng đỡ một số phận, củng cố niềm tin, hi vọng vào cuộc sống.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ nhờ tình yêu thương của các nhà hảo tâm.

Đại diện các nhà hảo tâm thăm 3 anh em Tuân dịp Tết Nguyên Đán 2022 tại Cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ nhờ tình yêu thương của các nhà hảo tâm.

Đại diện các nhà hảo tâm thăm 3 anh em Tuân dịp Tết Nguyên Đán 2022 tại Cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Được ví như nơi kết nối yêu thương, trong những năm gần đây, Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội vào công tác vận động nguồn lực. Thay vì phải tiếp cận trực tiếp các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, tất cả các thông tin, tài liệu đều được chuyển phát và kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội. Nhờ đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ kịp thời.

Một trong những trường hợp khiến chúng tôi trăn trở nhất là hoàn cảnh thương tâm của 3 anh em Tuân (sinh năm 2012), Tuấn (sinh năm 2014) và My (sinh năm 2019) tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 3 em mồ côi do không biết cha mình là ai, bà và mẹ mất từ tháng 3/2021. Mất đi những người thân yêu đã vô cùng đau đớn nhưng điều khiến chúng tôi xót xa hơn chính là việc các em còn chịu đựng những thương tổn theo các em suốt cả cuộc đời. Tuân - Người anh cả không may mắn bị bệnh thần kinh trong khi em út My bị bệnh tim bẩm sinh. Biết được hoàn cảnh éo le của 3 em nhỏ, Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh chính là nơi kết nối để rất nhiều tấm lòng hảo tâm trên mạng xã hội chung tay giúp đỡ các em. “Những cánh tay nối dài” đã tiếp thêm sức mạnh để các em vững tin vào cuộc sống này.

Chị Ngô Vân Anh, giáo viên trường tiểu học Trần Hưng Đạo, tâm sự: “Tình cờ tôi được biết về hoàn cảnh của anh em Tuân qua facebook của một người bạn. Tôi cảm thấy rất xót xa bởi các em còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi không còn người thân chăm sóc, bản thân các em lại bệnh tật. Tôi muốn góp chút công sức nhỏ bé để có thể động viên các em cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.”

Tình người ấm áp tỏa sáng trong sự việc của anh em Tuân cũng cho thấy “sức mạnh mềm sẽ nhân lên điều tốt”. Việc phát huy hiệu quả sức mạnh cộng đồng trong công tác vận động nguồn lực sẽ nối thêm nhịp cầu nhân ái, để những thông điệp yêu thương và những việc làm tốt đẹp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Lãnh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự cố gắng về mọi mặt, trong đó có việc phát huy mạnh mẽ tiện ích mạng xã hội, công tác vận động nguồn lực của Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh vẫn được duy trì hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời.”

Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình cháu Tuân.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà cho gia đình cháu Tuân.

Bà Trần Thị Thu – Người dân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long bộc bạch: “Thiện nguyện qua mạng xã hội là hành động kịp thời có thể cứu sống một con người, một gia đình; củng cố niềm tin, hi vọng; giúp những con người khốn khó cùng cực đứng vững và trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội! Xã hội sẽ tươi đẹp biết bao khi lòng tốt, sự tử tế được lan toả.”

Bên cạnh đó còn rất nhiều những tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng thiện nguyện trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên cả nước, không ít các địa phương trên cả nước đã phải gồng mình chống chọi với dịch trước sự thiếu thốn trăm bề. Sự bùng nổ bất ngờ của COVID-19 đã cho chúng ta được chứng kiến ​​thêm tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc, đồng thời chứng kiến ​​thêm vai trò quan trọng và sức mạnh to lớn của mạng xã hội và thiện nguyện cộng đồng. Trong đó rất nhiều fanpage, hội nhóm và tài khoản cá nhân trên mạng xã hội cũng đã kết nối những người tình nguyện, những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, hỗ trợ, động viên các lực lượng phòng, chống dịch... Sự tương thân tương ái được lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội đã giúp các cơ sở y tế có thêm kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, cũng như giúp người dân nhận được những suất cơm tình nghĩa, lương thực, nhu yếu phẩm...

Thiện nguyện qua mạng xã hội đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực với minh chứng nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hiện nay một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội để lừa đảo, trục lợi cá nhân.... Đó là những hành vi thực sự đáng lên án. “Mượn thuyền ra khơi, hãy chọn bến tốt chớ không nghe lời mù quáng”, vậy nên, để lòng tốt được đặt đúng chỗ, mỗi chúng ta cần thận trọng tìm hiểu, xác minh, kiểm chứng kỹ các nội dung thông tin đăng tải, yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về những hoạt động đối với người cần giúp đỡ.

Liên quan tới vấn đề này, bà Đỗ Bích Hà – Người dân phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long chia sẻ: “Hoạt động thiện nguyện phát triển như hiện nay phải nhờ đến hiệu quả tương tác của mạng xã hội Facebook, Zalo... Chỉ có mạng xã hội mới có thể lan tỏa thông tin kịp thời, kết nối được nhanh chóng các tấm lòng hảo tâm. Tuy nhiên, để làm từ thiện đúng nghĩa, cần phải có trách nhiệm công dân, có hiểu biết, có tấm lòng, có uy tín để kết nối, nhân rộng.”

“Những hoàn cảnh thương tâm trong xã hội sẽ là khởi nguồn của thiện nguyện cộng đồng”. Lòng tốt ở khắp mọi nơi, ủng hộ việc tốt trong khả năng của chính mình để giúp đỡ nhiều người hơn và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Trong thời đại ngày nay, thiện nguyện thông qua mạng xã hội giúp mọi người có thể dễ dàng tham gia, khơi dậy sự nhiệt tình của mọi tầng lớp xã hội. Hãy biến những lời nói trên không gian mạng “ảo” đó thành những hành động thiết thực, thấm đậm tình người. Ngoài quyên góp tiền, chúng ta cũng có thể quyên góp sách vở, quần áo, quyên góp kiến thức, thậm chí quyên góp cả nụ cười và tinh thần lạc quan – liều thuốc để chữa lành những thương tổn.

Thực hiện: Thu Giang - Phượng Linh

Trình bày: Đỗ Quang