Vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Đóng góp vào chiến thắng ấn tượng 3-2 ở trận chung kết lượt về trên sân đối thủ Thái Lan, là bàn thắng ngoạn mục từ giữa sân của tiền vệ người Tiên Yên, Quảng Ninh Nguyễn Hai Long. Trước thềm xuân mới Ất Tỵ 2025, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn cầu thủ Hai Long.
Không giấu được niềm vui, Hai Long tâm sự: Những ngày này thật đặc biệt với tôi. Đây cũng là ASEAN Cup đầu tiên (trước là AFF Cup - PV) của tôi. Càng vui khi tôi và đồng đội đã giành ngôi vương trên sân Rajamangala được xem như thánh địa của bóng đá Thái Lan. Vinh dự hơn nữa, Đội tuyển quốc gia được mời tới Văn phòng Chính phủ dự lễ gặp mặt và chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, người rất quan tâm tới bóng đá của nước nhà. Khi trở về quê hương, tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ của tỉnh. Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo tỉnh đã động viên khích lệ. Tôi mong lãnh đạo tỉnh sẽ luôn quan tâm bóng đá Quảng Ninh, mong ngày nào đó bóng đá Quảng Ninh sẽ quay lại được đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Hành trình ấn tượng
- Trước hết xin chúc mừng Hai Long về kết quả đạt được cùng Đội tuyển bóng đá quốc gia đã giành được tại ASEAN Cup 2024. Hai Long có thể chia sẻ về cảm xúc của mình?
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh biểu dương, khen thưởng tiền vệ Hai Long.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh biểu dương, khen thưởng tiền vệ Hai Long.
+ Cùng Đội tuyển quốc gia chinh phục ASEAN Cup 2024 một cách thuyết phục, thỏa niềm mong mỏi của khán giả, khiến tôi cũng như nhiều đồng đội vô cùng vui sướng. Niềm vui còn nhân đôi khi trở về nước, về quê nhà, tôi cũng như các đồng đội nhận được vô vàn những lời chúc mừng của người hâm mộ, được gặp lãnh đạo tỉnh, được động viên khen thưởng. Đây là động lực lớn lao để tôi nỗ lực hơn nữa, mong giành được nhiều kết quả tốt hơn nữa để tri ân những CĐV yêu bóng đá nhiệt thành của Quảng Ninh và cả nước.
Hai Long và đồng đội ăn mừng chiến thắng tại ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan. Ảnh: TTXVN
Hai Long và đồng đội ăn mừng chiến thắng tại ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan. Ảnh: TTXVN
- Bàn thắng của Long tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 để lại trong lòng người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc. Trước khi ra sân ở trận này, Hai Long có nghĩ rằng mình sẽ ghi bàn không?
+ Là cầu thủ được ra sân ai cũng mong ghi bàn, nhưng không ai biết trước được điều đó. Trận chung kết có diễn biến khá nhanh. Cuối trận khi đội bạn thực hiện không thành công quả đá phạt góc, tôi nhận bóng từ Quang Hải ở bên cánh trái theo hướng tấn công của tuyển Việt Nam. Sau pha chuyền bóng đầu tiên không thành công, trái bóng lại tìm tới tới chân tôi, tôi quyết định sút bóng về phía khung thành để trống. Tôi quyết định sút sệt. Rất may quả bóng đi chuẩn xác. Đó là bàn thắng để đời mà tôi không thể nào quên.
- Ở ASEAN Cup 2024, đặc biệt là trận chung kết, Hai Long cũng như các đồng đội có gặp những khó khăn gì?
+ Mỗi giải đấu, mỗi hành trình đều có nhiều khó khăn riêng. ASEAN Cup lần này lại càng đặc biệt. Để chuẩn bị cho trận chung kết, chúng tôi phải tranh thủ từng giờ nghỉ ngơi hồi phục, đảm bảo dinh dưỡng, thể lực tốt nhất.
Hai Long đã ghi bàn thắng quyết định thắng lợi thuyết phục của Việt Nam trước Thái Lan. (ảnh: TTX Việt Nam).
Hai Long đã ghi bàn thắng quyết định thắng lợi thuyết phục của Việt Nam trước Thái Lan. (ảnh: TTX Việt Nam).
Trong trận đấu chung kết lượt về, niềm kỳ vọng của cả đội và CĐV - Xuân Son bất ngờ chấn thương sớm. Đặc biệt là bàn thắng không fair-play của đội bạn đã khiến cả đội đều sững sờ. Tất cả khiến trận đấu thêm phần khó khăn. Chúng tôi vì thế càng quyết tâm thi đấu làm sao để giành chiến thắng. Quả thật càng nhiều khó khăn, chông gai bao nhiêu thì chiến thắng càng đáng tự hào bấy nhiêu.
- Hai Long đã có một giải đấu đáng nhớ với bàn thắng đầu tiên của Đội tuyển quốc gia ở trận ra quân gặp đội Lào và bàn thắng cuối cùng ở trận chung kết...
+ Trận đấu đầu tiên và bàn thắng đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và cũng đáng nhớ nhất. Ở trận ra quân, những tưởng tuyển Việt Nam sẽ tìm được chiến thắng ngay hiệp 1, nhưng các cầu thủ Lào thi đấu tốt, khoẻ và rất tập trung. Vì thế bàn thắng ở hiệp 2 của tôi vừa tạo lợi thế cho đội, vừa tiếp cho tôi rất nhiều sự tự tin. Còn bàn thắng ở trận chung kết lượt về góp phần hạ gục mọi nỗ lực của đội Thái Lan, khẳng định chiến thắng thuyết phục của Việt Nam. Đối với tôi, các bàn thắng đều rất quan trọng, đáng nhớ. Nhưng trên hết, những bàn thắng đó đã góp phần vào hành trình chiến thắng, đưa Cúp vàng về Việt Nam. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Tình yêu với bóng đá Đất mỏ
- Được biết trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, Hai Long cũng gặp nhiều gian nan để vươn tới ước mơ của mình?
+ Con đường đến với bóng đá của tôi có nhiều khó khăn. Bố mẹ làm nghề tự do, gia đình không có truyền thống thể thao, chỉ có niềm đam mê của tôi với bóng đá là vô bờ.
Hai Long tỏa sáng khi thi đấu cho đội 1 của Than Quảng Ninh chinh chiến ở V-League.
Hai Long tỏa sáng khi thi đấu cho đội 1 của Than Quảng Ninh chinh chiến ở V-League.
Khi lên 10 tuổi, tôi được chú đưa sang Hải Phòng dự vòng thi khu vực của Viettel và được thầy Nam, thầy Sơn (Đặng Phương Nam và Nguyễn Hồng Sơn - PV) nhận. Sau một thời gian tập ở Viettel, năm 2015 tôi về đầu quân cho U17 Quảng Ninh rồi ra mắt đội 1, thi đấu thành công ở V-League năm 2020 khi thay thế đàn anh Hải Huy bị chấn thương. Rồi Than Quảng Ninh giải thể, tôi đầu quân, thi đấu cho Hà Nội FC. Dù gặp nhiều gian truân trong sự nghiệp, nhưng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp nhiều người tốt giúp đỡ. Bác Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển, khi đó là Chủ tịch CLB Hà Nội FC. CLB ký hợp đồng với Hai Long sau khi rời Than Quảng Ninh - PV) là người tôi vô cùng kính trọng, không phải chỉ vì ông giúp đỡ tôi, mà còn cho cả đội tuyển cũng như bóng đá Việt Nam.
Bên cạnh đó, người luôn theo sát sự nghiệp của tôi là chú ruột Nguyễn Văn Cường, đã lặn lội, không quản ngại đưa tôi tới bóng đá chuyên nghiệp. Khi trở về đá ở Quảng Ninh, tôi không thể quên công ơn của những người thầy ở Than Quảng Ninh. Đó là HLV Bùi Ngọc Tú giúp tôi lên đội 1 và HLV Phan Thanh Hùng giúp tôi rất nhiều ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp trước khi được gọi thi đấu cho Đội tuyển quốc gia.
Hai Long tặng chiếc áo đấu cho đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh tại buổi gặp mặt khen thưởng của tỉnh dành cho anh.
Hai Long tặng chiếc áo đấu cho đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh tại buổi gặp mặt khen thưởng của tỉnh dành cho anh.
- Hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp và thành công không hề dễ. Hai Long muốn chia sẻ điều gì với các bạn trẻ mê bóng đá?
+ Tôi mong rằng câu chuyện và những bàn thắng của tôi sẽ được lan tỏa và nhân lên tình yêu bóng đá của những cậu bé, cô bé, dám theo đuổi đam mê, giúp cho bóng đá Vùng mỏ trong tương lai, cũng như cống hiến nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam.
- Hai Long có dự định gì trong thời gian tới?
+ Tương lai còn nhiều giải đấu, nhiều khó khăn cần nỗ lực, chinh phục. Với niềm tin, tình cảm của người hâm mộ, tôi hứa nỗ lực hết sức thi đấu thật tốt cho CLB, giành những danh hiệu lớn. Đồng thời bản thân tôi cũng nỗ lực, cống hiến sức mình cho Đội tuyển quốc gia. Trước mắt, mục tiêu là giành vé tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027.
- Ngoài bóng đá, Hai Long có những sở thích gì không?
+ Bóng đá đã theo chân tôi từ nhỏ với niềm đam mê lớn. Vì thế tôi cũng như nhiều cầu thủ khác thôi, luôn nghĩ về bóng đá thật nhiều, luôn cố gắng giữ được sự khát khao, đam mê bóng đá để thi đấu và cống hiến hết mình khi ra sân cỏ. Ngoài bóng đá tôi có sở thích nghe nhạc. Với tôi tất cả đều rất quan trọng để giúp tôi cân bằng, cống hiến và nuôi dưỡng niềm đam mê, tình yêu cuộc sống.
Hai Long trong vòng vây người hâm mộ huyện Tiên Yên sau chức vô địch ASEAN Cup 2024.
Hai Long trong vòng vây người hâm mộ huyện Tiên Yên sau chức vô địch ASEAN Cup 2024.
- Nhân dịp đầu xuân năm mới, Hai Long có điều gì muốn chia sẻ với CĐV, người yêu bóng đá?
+ Nhân dịp đầu xuân năm mới, Hai Long xin gửi lời chúc sức khỏe, thịnh vượng tới tất cả mọi người, tới khán giải yêu bóng đá Việt Nam. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Đội tuyển quốc gia, bóng đá Vùng mỏ.
- Chúc Hai Long gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!
Thực hiện: Tạ Quân
Trình bày: Vũ Đức