“Tôi chỉ muốn Hạ Long ngày càng xanh, sạch…”

Huy năm nay 31 tuổi. Cứ mỗi cuối tuần anh lại dành thời gian đến công viên, bãi biển… nhặt rác. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa ấy của Huy dần lan tỏa và thu hút được nhiều người cùng tham gia. Giờ đây, nhóm “Vì một Hạ Long xanh” trên facebook do Huy lập ngày càng có thêm nhiều thành viên chung chí hướng: Nhặt rác, góp phần giữ môi trường sống xanh, sạch hơn.
“Hâm” mới đam mê… nhặt rác
Huy đến với việc nhặt rác đã mấy năm nay. Ấy là mỗi lần đi tắm biển, anh thường chạy vài vòng trên bờ để khởi động. Biển Hạ Long trong xanh, sóng vỗ về bờ cát trắng. Nhưng trên bãi biển lại có khá nhiều rác đủ các loại: Chai nhựa, cốc nhựa, túi nilon, ống hút, vỏ kẹo, quả dừa… Nhìn rác thải vương vãi khắp nơi, thế là vừa chạy, Huy vừa nhặt rác, thu gom cho vào thùng.
Huy cứ thầm lặng làm công việc mà mình cảm thấy có ích và ý nghĩa. Nhưng sức người có hạn, Huy nhặt rác ở chỗ này thì phía xa kia rác vẫn còn. Huy nhặt hôm nay thì ngày mai đi qua khu vực ấy, rác lại xuất hiện. Nhiều lúc, anh cũng hoang mang, cảm giác việc làm của mình như “muối bỏ biển” khi còn nhiều người chưa có ý thức, xả rác bất kể khi nào, bất cứ nơi đâu. Thậm chí, Huy chứng kiến rất nhiều người, sử dụng đồ ăn thức uống rồi bỏ lại ngay bãi biển, dù thùng rác ngay gần đó và bất chấp quy định xử phạt đã được công khai trên pa nô ngay cạnh bãi biển. Có lần, khi đang một mình nhặt rác, Huy còn nhận được ánh mắt khác lạ, những cánh tay chỉ trỏ, những tiếng cười, chê anh “hâm”.
Bỏ qua tất cả, Huy vẫn kiên trì với công việc mình lựa chọn. Bởi suy nghĩ của anh thật đơn giản: Không thể để rác thải làm xấu đi vẻ đẹp của Hạ Long, của những bãi biển cát trắng trải dài. “Tôi muốn thế hệ con cháu sẽ có bãi biển sạch, công viên sạch, môi trường sạch để thỏa thích nô đùa, vui chơi chứ không phải chơi trên bãi rác. Việc gì cũng cần có người làm trước, ai cũng nói biển bẩn, công viên nhiều rác mà không ai làm gì thì không thay đổi được” - Huy chia sẻ.
Để làm được điều ấy, Huy biết, một mình thì không thể nhặt hết rác được. Việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp phải có sự chung tay của cộng đồng, của tất cả mọi người. Trăn trở trước những điều ấy, Huy quyết định lập nhóm trên facebook với tên gọi “Vì một Hạ Long xanh” để kêu gọi nhiều người cùng tham gia nhặt rác, làm sạch môi trường xung quanh và xa hơn là lan tỏa việc làm đẹp, ý thức bảo vệ môi trường.
Lan tỏa hành động đẹp

“Tôi luôn nghĩ rằng, khi mọi người cùng đến với nhau vì một tình yêu Hạ Long, yêu môi trường sống, vì một mục đích chung là làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn thì không còn khoảng cách nữa. Từ xa lạ, chưa quen biết, tôi và các bạn ở trong thành phố đã trở nên thân quen hơn”, Huy chia sẻ.
Ở “Vì một Hạ Long xanh” không có “diễn”, không có “làm màu”, mà chỉ có người thật, việc thật. Mọi người đến với nhau chỉ qua một lời hẹn: Cuối tuần này, giờ ấy, chúng mình nhặt rác ở công viên, ở bãi biển, ở vườn hoa… Các thành viên trong nhóm đến từ nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau: Công an, nhân viên, sinh viên, người giao hàng, học sinh, thậm chí có những em bé chỉ 3, 4 tuổi cũng theo mẹ đi nhặt rác.
Chúng tôi gặp nhóm của Huy vào chiều một ngày cuối tuần của tháng 8 ở Công viên Hoa Hạ Long. Trời đã vào thu, mây xanh nhưng nắng còn cháy rát. Huy cùng nhóm bạn với bao tải, găng tay, cây gắp rác sẵn sàng trên tay. Mọi người chào nhau rồi tỏa ra các góc của công viên làm việc.
“Chúng tôi chọn nhặt rác ở những điểm công cộng vì ở đó đông trẻ em, vừa muốn các em có môi trường sống xanh, sạch, vừa muốn các em được thường xuyên nhìn thấy các hành động đẹp, có thể sẽ tác động phần nào đến suy nghĩ, hành động của các em ấy trong gìn giữ môi trường. Đồng thời, chúng tôi cũng rất hy vọng người lớn, bố mẹ và các em tham gia cùng nhóm luôn” - Huy lý giải lý do nhóm thường tổ chức dọn rác tại những nơi công cộng, tập trung đông người.
Công viên Hoa Hạ Long có đơn vị chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh và bố trí khá nhiều thùng rác. Tuy nhiên, hàng nghìn người đến công viên mỗi ngày, có không ít người thiếu ý thức, xả rác ra xung quanh. Những gốc cây, bụi hoa, bờ cỏ còn vương khẩu trang, chai, lọ, túi nilon, thậm chí có cả… kim tiêm.
Mỗi buổi nhặt rác của nhóm thường kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Dụng cụ phân phát cho từng thành viên là găng tay vải, kẹp gắp rác an toàn cho các bạn nhỏ, các bao tải bằng dứa để tái sử dụng được nhiều lần. Rác được thu và phân loại trước khi mang tới chỗ tập kết. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày nhóm của Huy nhặt rác ở Công viên mỗi cuối tuần, lượng rác mỗi lần nhặt được đã giảm đi đáng kể. “Cứ tuần này ít rác hơn tuần trước, thế là thành công của chúng tôi” - Huy cười, trong ánh mắt lên niềm tự hào.
Những hành động đẹp của nhóm “Vì một Hạ Long xanh” có lẽ đã lan tỏa ra cộng đồng. Nhiều người đã có ý thức hơn trong ứng xử với môi trường. Nhóm của Huy ngày càng đông thành viên. Có người đưa cả gia đình ra Công viên vừa chơi, vừa thu nhặt rác. Có bà mẹ trẻ vừa địu con vừa tham gia thu gom rác thải. Các em bé lũn cũn chạy theo bố mẹ, nhặt chai nhựa, vỏ bim bim… cho vào bao. Bé Diệp Linh theo mẹ đi nhặt rác, miệng líu lo: “Vứt rác ra công viên là xấu. Mình phải bỏ rác vào thùng, mẹ nhỉ…”.
Ước mong thành phố du lịch luôn xanh
Huy và các thành viên nhóm “Vì một Hạ Long xanh” luôn hiểu rằng, đây là công việc tự nguyện, do đó, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Sức khỏe, thời gian, đam mê, nhiệt huyết của mỗi người. Tuy nhiên, thâm tâm ai cũng muốn công việc này được thực hiện lâu dài, bền bỉ, ngày một khoa học, bài bản và hiệu quả hơn, tránh rơi vào kiểu làm theo phong trào một thời gian rồi chìm xuống. Trên tất cả, nhóm mong muốn việc làm của mình sẽ góp phần tác động đến mọi người, tuyên truyền nâng cao ý thức, tinh thần tự giác bảo vệ môi trường, góp phần giúp cho Hạ Long sạch đẹp hơn và để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách mỗi khi tới trải nghiệm.
Hạ Long - thành phố du lịch bên bờ di sản. Một bên là thành phố sôi động, một bên là di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long với nhiều giá trị nổi trội. Những năm gần đây, TP Hạ Long có sự thay đổi vượt bậc, hạ tầng dịch vụ du lịch, giao thông, đô thị được đầu tư khang trang, hiện đại. Một thành phố du lịch, giải trí cả ngày và đêm, cả bốn mùa đã và đang hiện hữu.
Hạ Long cũng đặt ra khẩu hiệu, mục tiêu xây dựng thành phố du lịch Hạ Long sáng, xanh, sạch đẹp. Và những năm qua, dù đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, nhưng rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, phao xốp vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, nhất là khu vực bãi tắm, bờ biển.
Để Hạ Long luôn xanh và “sạch như Singapore” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vào tháng 9/2018, bên cạnh những chủ trương, chính sách lâu dài, thì việc tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, trách nhiệm bảo vệ môi trường của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt của người dân, tạo ý thức bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng. Hơn bao giờ hết, những cá nhân như Huy, những nhóm cộng đồng như “Vì một Hạ Long xanh” với những công việc rất giản dị nhưng ý nghĩa: Nhặt rác, không xả rác, phân loại rác thải… cần được lan tỏa, nhân rộng nhiều hơn. Hạ Long chỉ sạch khi mỗi cá nhân có ý thức bảo vệ môi trường và “coi nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định là việc làm hiển nhiên mỗi ngày” như điều Nguyễn Đăng Huy tâm niệm.
Ngày xuất bản: 25/10/2022
Thực hiện: Hoàng Quý - Thu Hoài
Trình bày: Mạnh Hà