4
511
/
1100144
“Tôi đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19”
longform

 

 

 

“Tôi đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19”

Bài & Ảnh: Hoàng Quý - Hùng Sơn  Trình bày: Tất Đạt
Khám phá dòng gốm sứ 200 năm tuổi ở TX Đông Triều

Tôi là Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1996, là nhân viên Phòng Khai thác mặt đất, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tôi may mắn nằm trong nhóm được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt đầu tiên của tỉnh và vừa hoàn thành mũi 2 vào ngày 28/7 vừa qua.

Tôi là Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1996, là nhân viên Phòng Khai thác mặt đất, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tôi may mắn nằm trong nhóm được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt đầu tiên của tỉnh và vừa hoàn thành mũi 2 vào ngày 28/7 vừa qua.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

28/7 là ngày tôi được tiêm mũi vắc-xin thứ 2 phòng Covid-19. Lần tiêm thứ 2 này, tôi không hồi hộp, lo lắng như lần tiêm mũi 1. Tôi dậy sớm, tập một vài động tác yoga như mọi ngày để tạo cho mình sự hứng khởi trong ngày mới.

28/7 là ngày tôi được tiêm mũi vắc-xin thứ 2 phòng Covid-19. Lần tiêm thứ 2 này, tôi không hồi hộp, lo lắng như lần tiêm mũi 1. Tôi dậy sớm, tập một vài động tác yoga như mọi ngày để tạo cho mình sự hứng khởi trong ngày mới.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Tuy 2 năm nay, ra đường lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, nhưng tôi vẫn cho mình “quyền” điệu một chút, thoa chút son trước khi đến trung tâm y tế.

Tuy 2 năm nay, ra đường lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, nhưng tôi vẫn cho mình “quyền” điệu một chút, thoa chút son trước khi đến trung tâm y tế.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

9h, tôi có mặt tại khu vực tiêm chủng vắc-xin Coivid-19 đặt tại Trung tâm Y tế Vân Đồn.

9h, tôi có mặt tại khu vực tiêm chủng vắc-xin Coivid-19 đặt tại Trung tâm Y tế Vân Đồn.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Như một thói quen, tôi sát khuẩn tay sau hành trình từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến trung tâm y tế.

Như một thói quen, tôi sát khuẩn tay sau hành trình từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến trung tâm y tế.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Lúc này, đã có nhiều người đến trước tôi và đang ngồi chờ đến lượt. Họ là đồng nghiệp của tôi, có người là cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu… được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt đầu.

Lúc này, đã có nhiều người đến trước tôi và đang ngồi chờ đến lượt. Họ là đồng nghiệp của tôi, có người là cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu… được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt đầu.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Đến lượt, tôi đăng ký và khai báo y tế: Gần đây, tôi không ho, sốt, không tiếp xúc với người trở về từ vùng có dịch…

Đến lượt, tôi đăng ký và khai báo y tế: Gần đây, tôi không ho, sốt, không tiếp xúc với người trở về từ vùng có dịch…

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều
Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Đây là mũi tiêm phòng thứ 2 nên tôi không còn lo lắng, hồi hộp. Tôi ngồi chờ đến lược bác sĩ gọi vào khám lâm sàng.

Đây là mũi tiêm phòng thứ 2 nên tôi không còn lo lắng, hồi hộp. Tôi ngồi chờ đến lược bác sĩ gọi vào khám lâm sàng.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Vẫn như lần 1, tôi được các nhân viên y tế chỉ dẫn tận tình, qua từng bước như: Đăng ký, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp, nhịp tim, nghe tim phổi…

Vẫn như lần 1, tôi được các nhân viên y tế chỉ dẫn tận tình, qua từng bước như: Đăng ký, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp, nhịp tim, nghe tim phổi…

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều
Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều
Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Khi đã khẳng định sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, tôi được chuyển sang phòng chờ tiêm.

Khi đã khẳng định sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, tôi được chuyển sang phòng chờ tiêm.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Trong lúc ngồi đợi, tôi tranh thủ nhắn tin cho bố mẹ. Trong nhà, tôi là người đầu tiên được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong lúc ngồi đợi, tôi tranh thủ nhắn tin cho bố mẹ. Trong nhà, tôi là người đầu tiên được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Mũi thứ 2 cũng không có gì đặc biệt. 

Mũi thứ 2 cũng không có gì đặc biệt. 

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều
Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Rất nhanh, tôi đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 phòng Covid-19. Bác sĩ tiêm rất nhẹ nhàng, tôi không bị đau hay ê buốt ở tay.

Rất nhanh, tôi đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2 phòng Covid-19. Bác sĩ tiêm rất nhẹ nhàng, tôi không bị đau hay ê buốt ở tay.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Sau khi tiêm, tôi được theo dõi 30 phút. Trong khi nghỉ ngơi sau tiêm, tôi trò chuyện với đồng nghiệp. Các anh chị có cùng chung suy nghĩ với tôi, đó là thấy thật may mắn, yên tâm khi là những người đầu tiên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Sau khi tiêm, tôi được theo dõi 30 phút. Trong khi nghỉ ngơi sau tiêm, tôi trò chuyện với đồng nghiệp. Các anh chị có cùng chung suy nghĩ với tôi, đó là thấy thật may mắn, yên tâm khi là những người đầu tiên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Nhận giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19, tôi thấy vô cùng yên tâm nhưng cũng không quên nhắc nhở bản thân không được chủ quan, vẫn phải luôn thực hiện 5K.

Nhận giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19, tôi thấy vô cùng yên tâm nhưng cũng không quên nhắc nhở bản thân không được chủ quan, vẫn phải luôn thực hiện 5K.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Trở về khu ký túc của Cảng hàng không, tôi nghỉ ngơi theo lời dặn. Tôi cũng chuẩn bị ít thuốc hạ sốt, giảm đau theo khuyến cáo và lên mạng tham khảo thêm thông tin.

Trở về khu ký túc của Cảng hàng không, tôi nghỉ ngơi theo lời dặn. Tôi cũng chuẩn bị ít thuốc hạ sốt, giảm đau theo khuyến cáo và lên mạng tham khảo thêm thông tin.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều
Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Một ngày sau tiêm mũi 2, tôi lên xe trở về quê. Công việc, cuộc sống của tôi tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tôi thấy mình còn rất hạnh phúc và may mắn khi vẫn khỏe mạnh, được sống trong không khí gia đình mà không phải đi cách ly, điều trị. Đặc biệt, tôi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đã có “lá chắn” bảo vệ bản thân trước đại dịch toàn cầu. Tôi mong có thật nhiều người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 để chúng ta được sống an toàn, mạnh khỏe.

Một ngày sau tiêm mũi 2, tôi lên xe trở về quê. Công việc, cuộc sống của tôi tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tôi thấy mình còn rất hạnh phúc và may mắn khi vẫn khỏe mạnh, được sống trong không khí gia đình mà không phải đi cách ly, điều trị. Đặc biệt, tôi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đã có “lá chắn” bảo vệ bản thân trước đại dịch toàn cầu. Tôi mong có thật nhiều người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 để chúng ta được sống an toàn, mạnh khỏe.

Những làng nghề sản xuất gốm sứ tại TX Đông Triều

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu