Cơn bão số 3 đi qua, để lại những hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và của đối với tỉnh Quảng Ninh và nhiều địa phương khác trong cả nước. Khó khăn chồng chất khó khăn, song giữa biển trời đầy mưa gió cũng chính là lúc tinh thần đoàn kết, sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm” của nhân dân Vùng mỏ tỏa sáng mạnh mẽ nhất. Sự nỗ lực, quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự bao bọc, sẻ chia đong đầy tình người của từng người dân, từng gia đình đối với cộng đồng đã và đang tiếp thêm động lực để Quảng Ninh vượt qua thử thách.

Ấm tình người Vùng mỏ

Ngay khi cơn bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh gây mưa to, gió giật mạnh, hình ảnh những chiếc ô tô tình nguyện chạy song song, che chắn cho các xe máy, giúp người đi đường di chuyển đến được nơi an toàn hơn, tránh bị gió cuốn đã khiến tất cả chúng ta thấy ấm lòng bởi hai chữ “tình người”. Không ai biết tên những người lái xe ô tô ấy, cũng chẳng ai cần phải đứng ra nhận mình là người hùng. Họ chỉ đơn giản là người tử tế, lương thiện, những trái tim biết cảm thông sẵn sàng đặt mình vào vị trí của người khác để hành động.

Nhà hàng Cơm nhà 1982 (phường Hồng Gai, TP Hạ Long) chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi ngày hỗ trợ người dân trong những ngày khắc phục hậu quả bão số 3.

Nhà hàng Cơm nhà 1982 (phường Hồng Gai, TP Hạ Long) chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí mỗi ngày hỗ trợ người dân trong những ngày khắc phục hậu quả bão số 3.

Và khi bão giông đi qua, chúng ta không chỉ chứng kiến cơn bão của thiên nhiên mà còn chứng kiến “cơn bão” cảm xúc, nơi tình người chiến thắng mọi sự khắc nghiệt. Đó là hàng nghìn suất cơm, suất cháo nghĩa tình của các nhà hàng như Nhà hàng Green, Nhà hàng Bống Bang (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long); Nhà hàng Sanya, Nhà hàng Cơm nhà 1982 (phường Hồng Gai, TP Hạ Long); Quán Phố Vịt 91 (phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả)… và các câu lạc bộ thiện nguyện ở khắp tỉnh vẫn đang mỗi ngày gửi lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão. 

Nhà hàng Cana Beer, TP Hạ Long tặng cơm suất tại hiện trường cho công nhân Đội xung kích PC Quảng Nam.

Nhà hàng Cana Beer, TP Hạ Long tặng cơm suất tại hiện trường cho công nhân Đội xung kích PC Quảng Nam.

Anh Đặng Văn Toàn, chủ nhà hàng Green (phường Bãi Cháy), chia sẻ: Dù nhà hàng cũng chịu những tổn thất sau bão, nhưng chúng tôi vẫn còn khả năng duy trì hoạt động. Do vậy, trong lúc người dân toàn thành phố đang khó khăn, chúng tôi muốn góp một chút sức lực của mình qua những phần cơm miễn phí để chia sẻ, cùng mọi người nỗ lực vượt qua thiệt hại, chung sức phục hồi lại thành phố tươi đẹp như trước.

Tại TP Uông Bí, những ngày mưa bão, người dân ở tổ 21, khu 4, phường Bắc Sơn đã thành lập 1 bếp ăn và cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn miễn phí cho 160 hộ gia đình bị thiệt hại do ngập lụt. Người góp công, người góp của đoàn kết, san sẻ để chuẩn bị khoảng 1.700 suất ăn miễn phí mỗi ngày. Mỗi suất cơm có thể chưa đầy đủ, nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn của người dân nơi đây, mang theo sự ấm áp trong những ngày mưa bão... Ngay sau đó, mô hình bếp ăn này đã được nhân rộng sang các địa phương khác của thành phố.

Nhà hàng Green (TP Hạ Long) phục vụ những suất cơm miễn phí cho nhân dân trong cơn bão.

Nhà hàng Green (TP Hạ Long) phục vụ những suất cơm miễn phí cho nhân dân trong cơn bão.

Trong tình trạng mất điện, nước, mất thông tin liên lạc diện rộng, không ít cơ quan, nhà hàng, siêu thị, những gia đình có máy phát điện đã sẵn sàng chia sẻ, lắp đặt thêm nhiều ổ cắm điện, chỗ ngồi để người dân có thể sử dụng để gọi điện, cập nhật tình hình người thân, giải quyết công việc cấp bách…

Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú tại các địa phương trong toàn tỉnh đã dành những phòng ở với đầy đủ tiện nghi cho những hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, trên mạng xã hội, không chỉ có những lời cầu chúc, ước nguyện, động viên cùng nhau cố gắng khắc phục sau cơn bão số 3 mà rất nhiều sự kêu gọi giúp đỡ thiết thực cũng đã được lan toả rộng rãi, kịp thời hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn.

Nhóm từ thiện của chị Trần Thị Ngần (TP Hạ Long) trao hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho người dân xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long).

Nhóm từ thiện của chị Trần Thị Ngần (TP Hạ Long) trao hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho người dân xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long).

Chị Phạm Thùy Trang (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) chia sẻ: “Gia đình tôi có một nhà nghỉ có 7 phòng trống. Tôi cũng đăng thông tin trên facebook cá nhân để mọi người dân ai gặp khó khăn về nhà ở do mưa bão có thể đến ở tạm đến khi sửa chữa, cải tạo xong nhà ở. Một chút tình cảm, chia sẻ mong có thể chung tay giúp đỡ để mọi người cùng vượt qua bão bình an”.

Ngay sau bão dữ, những người dân Hạ Long cũng đã chung tay lập nhóm thiện nguyện để cùng nhau kêu gọi hỗ trợ những nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Và từ đó, những chuyến xe nghĩa tình đã xuất phát, đong đầy những yêu thương và niềm tin yêu để chung sức cùng bà con bị thiệt hại vượt qua khó khăn. Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, dù mới được thành lập nhưng đến nay, số lượng thành viên trong nhóm thiện nguyện của người dân thành phố Hạ Long đã lên tới gần 100 người. Họ đều chung tinh thần và tấm lòng đáng quý, đã cùng kết nối, gom góp từ chai nước suối, từng gói mì tôm, từng cây nến nhỏ… để san sẻ một phần khó khăn, mất mát sau cơn bão lũ. Đến nay, nhóm đã tới được một số xã thuộc thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí và một số xã vùng cao của thành phố Hạ Long.

Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Uông Bí) tổ chức góp sách giáo khoa ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng do bão.

Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Uông Bí) tổ chức góp sách giáo khoa ủng hộ học sinh bị ảnh hưởng do bão.

Chị Trần Thị Ngần (thành viên trong nhóm thiện nguyện) bày tỏ: “Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhóm chúng tôi đi khắp thành phố Hạ Long cũng như toàn tỉnh Quảng Ninh để giúp đỡ những người dân gặp khó khăn, hoạn nạn sau bão lũ. Chúng tôi không ngại khó khăn, vất vả, chỉ mong giúp đỡ được thêm thật nhiều hộ dân”...

Trong mưa bão, những chiếc ô tô tình nguyện chạy song song, che chắn cho xe máy, người đi đường di chuyển đến nơi an toàn hơn, tránh bị gió cuốn.

Trong mưa bão, những chiếc ô tô tình nguyện chạy song song, che chắn cho xe máy, người đi đường di chuyển đến nơi an toàn hơn, tránh bị gió cuốn.

Ban Giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (TP Hạ Long) chia sẻ, động viên những gia đình học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Yagi.

Ban Giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (TP Hạ Long) chia sẻ, động viên những gia đình học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Yagi.

Đón nhận những yêu thương

Không chỉ là sự tương trợ lẫn nhau của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh còn nhận được sự ủng hộ kịp thời của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trong cả nước với mong muốn động viên, khích lệ tinh thần nhân dân Quảng Ninh khắc phục thiên tai, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.  Đó là ngay khi bão dứt, Đoàn công tác của TP Đà Nẵng đã đến động viên, chia sẻ và trao hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 3 tỷ đồng; Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh 2 tỷ đồng; Đoàn công tác Quân khu 7 trao hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang bị, vật tư cho tỉnh với trị giá 2 tỷ đồng; Hội CTĐ Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng và 200 thùng hàng thiết yếu cho Hội CTĐ tỉnh…

Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác của Hội CTĐ Việt Nam đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (tổ 8, khu 5, phường Hà Lầm, TP Hạ Long).

Đoàn công tác của Hội CTĐ Việt Nam đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (tổ 8, khu 5, phường Hà Lầm, TP Hạ Long).

Và không thể không nhắc đến sự có mặt hỗ trợ kịp thời của hơn 2.200 “người lính áo cam” thuộc các đơn vị Điện lực trong cả nước đến hỗ trợ Quảng Ninh nối lại lưới điện.  Họ đã cùng với những người thợ điện Quảng Ninh ngày đêm chạy đua với thời gian, chung sức đồng lòng, nỗ lực từng giờ, từng phút để khẩn trương cấp điện trở lại, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho nhân dân Quảng Ninh. Từ 100% hộ dân không có điện do hư hỏng hệ thống, đến hôm nay cơ bản những ngôi nhà đã được thắp sáng ánh đèn.

Những người thợ điện của Công ty Điện lực Quảng Bình khắc phục sự cố lưới điện tại TX Đông Triều.

Những người thợ điện của Công ty Điện lực Quảng Bình khắc phục sự cố lưới điện tại TX Đông Triều.

Ông Võ Trọng Bảo Tín, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Quảng Nam, cho biết: Chúng tôi có 44 người lên đường “Bắc tiến”, ai cũng đều mang theo tâm thế “việc của người dân Quảng Ninh cũng là việc của chính mình” để gạt đi nỗi nhớ nhà, quyết tâm dốc sức hoàn thành công việc. Thông thường chúng tôi sẽ bắt đầu công việc từ 5h sáng và kết thúc khi đồng hồ đã điểm 22-23h đêm. Chúng tôi rất vui vì chỉ sau ít ngày toàn đội đã hoàn thành khắc phục sự cố đường dây 22kV xuất tuyến 471 đường dây 471-E5.10 Hà Tu - Hạ Long, khôi phục vận hành cho 9 trạm biến áp góp phần khôi phục cho gần 10.000 khách hàng trên địa bàn TP Hạ Long. Vui hơn nữa là tình cảm của người dân Quảng Ninh ấm áp đến nỗi nhiều anh em cứ đùa nhau bảo không biết lấy gì để “chở” hết tấm lòng của mọi người về Quảng Nam đây.

Nhân viên Viettel kiểm tra tín hiệu truyền dẫn tại trạm phát sóng khu vực phường Bãi Cháy (TP Hạ Long).

Nhân viên Viettel kiểm tra tín hiệu truyền dẫn tại trạm phát sóng khu vực phường Bãi Cháy (TP Hạ Long).

Cùng với ngành điện, nhiều cán bộ, công nhân viễn thông trong cả nước cũng đã không quản ngại đường xa, khó khăn đến với Quảng Ninh để hỗ trợ tỉnh nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do bão gây ra đối với hệ thống viễn thông trên địa bàn. Anh Nguyễn Thành Nam, nhân viên Viettel Đồng Tháp, chia sẻ: Ngay khi được điều động chi viện cho Quảng Ninh chống bão, tôi cùng anh em gấp rút lên đường. Sau 2 ngày di chuyển bằng đường bộ, có mặt tại Quảng Ninh chúng tôi thực sự xót xa khi trước những thiệt hại của Quảng Ninh. Nhiều đường dây, trạm phát sóng, đường truyền bị hư hỏng khiến toàn tỉnh mất thông tin liên lạc. Chúng tôi đã bắt tay ngay vào vào công việc, hỗ trợ anh em địa phương, vận chuyển một loạt thiết bị như máy phát, dây cáp, ắc quy, máy hàn… đến từng trạm phát sóng. Nhiều trạm nằm ở vị trí đồi cao, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, chúng tôi có khi phải đi 2-3 giờ mới có thể đến nơi. Dù khó khăn, vất vả, nhưng hơn lúc nào hết, chúng tôi luôn tâm niệm nỗ lực hết sức để sớm đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.

CBCS Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) sau bão.

CBCS Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) sau bão.

Còn rất nhiều những tấm gương sáng, những hành động đẹp trong lúc khó khăn hoạn nạn mà trong khuôn khổ một bài viết không thể kể hết. Nhưng ghi nhớ mãi chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa đồng bào. Đó chính là ngọn lửa sưởi ấm, xoa dịu những nỗi đau mà thiên tai gây ra, đem đến ánh sáng hy vọng. Và ở đâu đó, có những giọt nước mắt đã rơi nhưng không phải vì sợ hãi hay tuyệt vọng mà là vì niềm xúc động khi nhận ra rằng, tình người luôn là ngọn đèn sáng nhất, thắp lên niềm tin yêu cuộc đời.

Lan toả và sẻ chia   

Mặc dù là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 3, cùng với việc nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của các tỉnh, thành phố trong cả nước, thì Quảng Ninh với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” đã sẵn sàng nhường 100 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả mưa bão để dành cho các tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn hơn, với mong muốn chung sức sưởi ấm trái tim của đồng bào. Theo các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đây cũng là trách nhiệm của tỉnh chia sẻ khó khăn với ngân sách trung ương, chia sẻ với các địa phương khác khó khăn hơn Quảng Ninh. Tỉnh có thể tự cân đối được ngân sách thì cũng phải có trách nhiệm với các tỉnh khác vì hoàn lưu sau bão gây mưa, sạt lở đất cũng làm cho nhiều địa phương thiệt hại nặng nề.

Và không chỉ vậy, trong những ngày qua, nhiều chuyến xe thiện nguyện chở đầy nghĩa tình, tinh thần hào sảng của người Quảng Ninh cũng lên đường đến với người dân vùng lũ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang...

CLB Thiện nguyện nhân ái Móng Cái tham gia cứu trợ tại tỉnh Lào Cai ngay sau bão số 3.

CLB Thiện nguyện nhân ái Móng Cái tham gia cứu trợ tại tỉnh Lào Cai ngay sau bão số 3.

Anh Nguyễn Hà Hải, CLB Thiện Nguyện nhân ái Móng Cái là một điển hình. Dù nhà hàng của anh ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long cũng bị bão đánh sập, chưa có thời gian sửa chữa, phục hồi kinh doanh, nhưng anh vẫn tích cực tham gia cứu trợ, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại. "Mình mất nhiều nhưng còn có cơ hội làm lại, có thể gượng dậy được, nhưng những người ở vùng lũ, đặc biệt là bà con nghèo, họ mất tất, từ tài sản (trâu bò, lợn gà... vật dụng sinh hoạt trong gia đình), rồi thậm chí cả tính mạng, cả người thân. Tang thương, bi thảm vô cùng! Tôi nghĩ những gì chúng tôi có thể đem đến cho họ, không gọi là cứu trợ, chỉ là sự quan tâm, sẻ chia, nếu xét về vật chất thì là quá nhỏ bé, chẳng thấm vào đâu so với những mất mát họ phải đối mặt. "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", chúng tôi vẫn mong muốn được sẻ chia, đồng hành, để mọi người vơi đi nỗi đau, sớm ổn định lại cuộc sống", anh Nguyễn Hà Hải chia sẻ. 

Với tinh thần ấy, từ ngày 8/9 khi bão Yagi vừa đi qua, anh Hải đã cùng bạn bè và các thành viên trong CLB Thiện nguyện nhân ái Móng Cái tiến hành kêu gọi từ thiện và tổ chức các chuyến đi trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do bão. Mỗi chuyến xe chất từ 10-15 tấn hàng gồm lương thực, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu để trao tận tay đến những bà con bị thiệt hại nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. "Đường đi đến các điểm cần cứu trợ ở huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) những ngày đó hết sức nguy hiểm, vô cùng vất vả. Có những nơi chúng tôi đến, chính quyền địa phương phải ngăn không cho các đoàn thiện nguyện vào bên trong, vì vẫn đang sạt lở đất, đá, nhiều nơi ngập úng. Đoàn chúng tôi có nhiều tình nguyện viên rất trẻ, ở độ tuổi 20 đầy nhiệt huyết, chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, mắt ai nấy đều đỏ hoe, nhòe đi vì không thể kìm nén được cảm xúc trước sự tang thương ngay trước mắt", anh Hải ngậm ngùi.

Nhóm từ thiện trên địa bàn TP Hạ Long chuẩn bị đồ đi hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Nhóm từ thiện trên địa bàn TP Hạ Long chuẩn bị đồ đi hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Cơn bão đã qua đi, nhưng mỗi người dân Quảng Ninh chắc chắn sẽ nhớ về những ngày tháng 9 vừa qua như một ký ức về trận siêu bão kinh hoàng, song điều đọng lại đậm sâu hơn cả chính là sự quan tâm chân thành và tình yêu thương, sẻ chia cộng đồng đã kết thành động lực vô giá, tiếp thêm sức mạnh để quê hương vượt qua thử thách. Đây không phải là những hành động ngẫu nhiên mà là kết quả của tinh thần đoàn kết vững chắc, của niềm tin vững bền vào tình người, sức mạnh, ý chí quyết tâm, đồng lòng của nhân dân Vùng mỏ anh hùng.

Sau cơn mưa trời lại sáng, Quảng Ninh sẽ tiếp tục vươn mình khôi phục, dựng xây trong diện mạo tươi đẹp hơn, mạnh mẽ hơn; để mỗi người dân lại vững tin vươn khơi, bám biển; mỗi xí nghiệp, nhà máy, lò than nhộn nhịp sản xuất và Quảng Ninh sẽ lại chào đón du khách bốn phương về với trung tâm du lịch hiện đại, an toàn, thân thiện, luôn là nơi đáng đến và nơi đáng sống...

Ngày xuất bản: 21/9/2024
Chỉ đạo sản xuất: Bùi Hương
Thực hiện: Hoài Anh – Nguyễn Dung
Trình bày: Tất Đạt