
Một mùa Xuân mới đã về, sắc Xuân chan hòa, ấm áp tràn khắp nơi nơi, mọi người, mọi nhà được bên nhau, sum họp cùng vui Tết cổ truyền của dân tộc, đón một mùa Xuân trong yên bình, hạnh phúc. Người dân trong tỉnh hân hoan sống trong những ngày Xuân mới với niềm tự hào, phấn khởi về những thành quả trong học tập, lao động, sản xuất; với sự quan tâm sẻ chia đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành và thêm tự hào về những thành công vượt bậc của tỉnh Quảng Ninh trên mọi mặt. Một cái Tết an lành, một mùa Xuân bình yên hạnh phúc đong đầy... tiếp tục khởi đầu cho một năm mới với những ước vọng mới vươn xa...

“Mùa xuân xin chúc – Khúc ca an bình – Năm mới phát tài – Vạn sự như ý – Già trẻ lớn bé – Đầy ắp tiếng cười – Trên mặt ngời ngời – Tràn đầy hạnh phúc – Xuân đến hy vọng – Ấm no mọi nhà – Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi – Kính chúc ba mẹ – Sức khoẻ dồi dào – Đôi lứa yêu nhau – Càng thêm nồng ấm – Các em bé nhỏ – Học giỏi chăm ngoan – Chúc Tết mọi người – Năm mới hoan hỉ – Gặp nhiều niềm vui…” - Đó là những lời chúc mừng năm mới mọi người gửi gắm tình cảm, trao cho nhau khi thời khắc chuyển giao sang năm mới. Tiết Xuân năm nay ở Quảng Ninh rất đẹp. Trong cái rét ngọt những ngày đầu Xuân, những ánh nắng chan hòa khắp nơi, trên mọi ngả đường, ngõ xóm được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ khiến cho không khí đón Xuân của nhân dân Quảng Ninh càng thêm rộn ràng, ý nghĩa.

Với mục tiêu chăm lo Tết cho nhân dân ở mọi miền, mọi đối tượng chu đáo hơn, tốt hơn năm trước với các tiêu chí vui tươi hơn, lành mạnh hơn, ấm no hơn, hạnh phúc hơn, an toàn hơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Chỉ thị 39-CT/TU (ngày 8/12/2023) về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị chu đáo các chương trình, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân…

Xuất phát từ truyền thống săn bắn, hái lượm xưa, trò chơi bắn nỏ đã được người dân tộc Dao Thanh y (xã Bằng Cả, TP Hạ Long) giữ gìn, phát huy và trở thành môn thể thao không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Xuất phát từ truyền thống săn bắn, hái lượm xưa, trò chơi bắn nỏ đã được người dân tộc Dao Thanh y (xã Bằng Cả, TP Hạ Long) giữ gìn, phát huy và trở thành môn thể thao không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Đặc biệt, trong thời khắc chuyển giao giữa năm Quý Mão và năm Giáp Thìn, khi đất trời vào Xuân, người dân hân hoan đón chào năm mới, trên bầu trời của tất cả các địa phương trong tỉnh đã rực sáng bởi màn bắn pháo hoa nhiều màu sắc. Màn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 16 điểm của tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh thực sự là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng người dân, lan tỏa không khí vui tươi và gửi gắm nhiều ước vọng vào một năm mới hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Nguyên (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) phấn khởi cho biết: Làm việc xa nhà nên Tết đến, Xuân về tôi luôn háo hức, mong chờ được trở về với gia đình, trở về với Quảng Ninh thân yêu. Đón giao thừa và chờ xem pháo hoa là món quà tinh thần không thể bỏ lỡ đối với gia đình tôi bao năm nay. Pháo hoa năm nay rất đẹp, thời tiết cũng vô cùng chiều lòng người, có lẽ vậy nên Hạ Long thêm sôi động, khí thế hơn rất nhiều. Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, mừng Đảng, mừng Xuân vang lên khiến cho lòng người thêm rạo rực, thêm yêu thương, thêm tự hào về quê hương mình. Tôi cầu nguyện một năm mới bình yên, hạnh phúc đến với mọi nhà, mọi người...
Không khí đón Xuân tràn ngập khắp muôn nơi, tại tất cả các ngả đường, ngõ xóm và trong những ngôi nhà cũng đầy ắp sắc Xuân và những tiếng cười sum họp, những lời chúc mừng năm mới. Tại khắp các vùng miền trong tỉnh, những nơi thờ tự, những điểm di tích, danh thắng được chuẩn bị chu đáo để đón người dân, du khách thập phương đến du Xuân, chiêm bái. Đặc biệt, những ngày đầu Xuân, không khí tưng bừng, rộn ràng khắp muôn nơi; nhiều chương trình lễ hội, biểu diễn văn hóa nghệ thuật hấp dẫn thu hút sự quan tâm của người dân, du khách khi đến du Xuân tại Quảng Ninh. Mọi người đã cùng tham gia các trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống phong phú mang đậm bản sắc riêng của từng địa phương trong tỉnh. Từ khu vực miền Tây, miền Đông đến vùng biển đảo xa xôi của tỉnh, nhiều trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống dân tộc diễn ra sôi nổi, như: Đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo, ném còn, đánh quay, ném còn, đá bóng… Không khí Tết Việt xưa cũng được tái hiện sống động với những trò chơi độc đáo, như: Chơi pháo đất, đẩy gậy, kéo co, chơi cờ tướng… Các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc và văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Qua đó, đã góp phần gìn giữ những đặc sắc văn hóa từng vùng, miền; tạo không khí phấn khởi, rộn ràng ngày tết và “chất keo” gắn kết gia đình, cộng đồng…

Thường các trò chơi dân gian được tổ chức vào dịp lễ hội đầu Xuân, các trò chơi dân gian không chỉ mang tính giải trí, tạo tiếng cười, sự phấn khích... trong những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc, trước khi mọi người bước vào mùa vụ lao động sản xuất mà còn thể hiện trí tuệ, mong ước của cá nhân, gia đình và cộng đồng vào một năm mới mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu.
Quảng Ninh với nhiều nét đặc biệt riêng nên lâu nay nhiều du khách lựa chọn cho chuyến du Xuân đầu tiên của một năm mới. Chị Lê Anh Hà (tỉnh Đắc Lắc) phấn khởi, cho biết: Quảng Ninh có rất nhiều danh lam thắng cảnh, dịch vụ du lịch cũng rất phát triển nên Tết năm nay gia đình tôi chọn Quảng Ninh là điểm đến du lịch đầu tiên của năm. Xa nhà dịp Tết, nhưng khi đến Quảng Ninh chúng tôi đã có những trải nghiệm rất thú vị, nhất là các chương trình văn hóa phục vụ nhân dân, du khách của Quảng Ninh. Đặc biệt, chúng tôi được trải nghiệm hương vị Tết xưa khi tham gia Chương trình Làng Việt – Tết xưa tại Yên Tử, tôi như sống lại Tết thời thơ ấu và cảm thấy vô cùng bình yên khi có những ngày nghỉ lễ tại Quảng Ninh. Tôi mong những điểm du lịch khác của Quảng Ninh cũng như trong nước đưa các trò chơi dân gian đến với du khách nhiều hơn nữa, nhất là dịp Tết đến để chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, du Xuân tuyệt vời, ý nghĩa nhất.

Gia đình chị Lê Thị Hồng (thôn 7, xã Liên Hòa, TX Quảng Yên) được đón Tết 2024 trong ngôi nhà vừa được hỗ trợ xây mới.
Gia đình chị Lê Thị Hồng (thôn 7, xã Liên Hòa, TX Quảng Yên) được đón Tết 2024 trong ngôi nhà vừa được hỗ trợ xây mới.
Những ngày đầu Xuân mới, Quảng Ninh trở nên sôi động hơn khi đón rất nhiều khách đến “xông đất”. Ngay trong ngày mùng 1 Tết, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long) - một trong những cửa ngõ đón khách tham quan Vịnh Hạ Long đã chào đón hơn 300 du khách quốc tế đến từ Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc bằng màn múa lân và những bản nhạc Xuân rộn ràng. Tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tính riêng trong 2 ngày đầu năm (mùng 1 và 2 Tết) có trên 7.500 người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu (tăng so với thời điểm Tết Nguyên đán trước dịch Covid-19), trong đó có nhiều người qua, lại giữa hai nước thăm thân, chúc Tết... Đây cũng là tín hiệu vui đầu năm mới, báo hiệu những mục tiêu năm 2024, tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế… sẽ thành hiện thực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hải Sơn nói riêng và TP Móng Cái nói chung.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hải Sơn nói riêng và TP Móng Cái nói chung.


Đầu năm đi lễ chùa là nét đẹp truyền thống của người Việt.
Đầu năm đi lễ chùa là nét đẹp truyền thống của người Việt.

Tết là dịp để mọi người, mọi nhà trở về sum họp, đoàn tụ, quây quần bên mái ấm gia đình. Đối với nhiều người nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, niềm vui ấy như được nhân lên khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Đất trời chuyển sang Xuân, trong không khí Tết cổ truyền dân tộc, gia đình chị Lê Thị Hồng (thôn 7, xã Liên Hòa, TX Quảng Yên) được đón Tết trong ngôi nhà vừa hoàn thiện xây mới. Không thể nào kể hết niềm vui, hạnh phúc, chị Lê Thị Hồng, xúc động, chia sẻ: Tết năm nay tôi thấy ấm cúng, đủ đầy hơn rất nhiều vì được các cấp, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ xây nhà mới và được tặng những vật dụng thiết yếu. Đây là nguồn động viên lớn lao, giúp tôi có thêm động lực để phấn đấu lao động, sản xuất vượt lên những khó khăn thường nhật; các con tôi cũng phấn khởi, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập…
Niềm vui của gia đình chị Hồng cũng như rất nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh. Tết Giáp Thìn 2024, trên địa bàn Quảng Ninh đã có hàng trăm gia đình được đón Tết, sum họp, quây quần bên nhau trong những căn nhà thơm mùi sơn mới. Những cành đào thắm sắc, những lọ hoa, chậu quất trĩu quả và lộc xanh… cùng những nụ cười hân hoan đón Tết trong những ngôi nhà mới khiến cho không khí đón Xuân tại mỗi gia đình thêm ấm áp. Đó là ngôi nhà được xây đắp bằng tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng với mong muốn thắp lên thêm niềm tin, nghị lực cho những hoàn cảnh còn nhiều vất vả, khó khăn; tiếp thêm sức mạnh để mỗi người, mỗi nhà vun đắp mái ấm đủ đầy trước thềm Xuân mới. Với quan điểm “Tất cả mọi người dân đều được hưởng thành quả của sự tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tất cả mọi người dân đều có Tết” “Vì hạnh phúc của nhân dân”... những món quà ý nghĩa đã mang đến cho mỗi nhà, mỗi người ngày Xuân thêm nồng ấm.

Nhiều bạn trẻ thích thú với những nét bút thư pháp ngày Tết.
Nhiều bạn trẻ thích thú với những nét bút thư pháp ngày Tết.
Để mùa xuân thực sự mang đến niềm vui, hạnh phúc, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Quảng Ninh đã dành cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi đối tượng sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, tạo sự khích lệ lớn lao, nhất là hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội, mang đến cho mọi người một cái tết thật sự trọn vẹn hơn, vui tươi hơn. Dịp Tết, nhiều đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị LLVT của tỉnh đã tổ chức đi thăm, chúc Tết cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công và đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh…

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, TP Hạ Long chụp ảnh cùng các đoàn khách quốc tế "xông đất" nhân ngày đầu năm 2024 tại Khách sạn Sài Gòn Hạ Long.
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, TP Hạ Long chụp ảnh cùng các đoàn khách quốc tế "xông đất" nhân ngày đầu năm 2024 tại Khách sạn Sài Gòn Hạ Long.
Đến ngày 30/1, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tặng quà Tết và các tiêu chuẩn chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng chính sách xã hội, LLVT, CNLĐ và các đối tượng cần thiết khác, đảm bảo “Không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người được vui Tết, đón Xuân no đủ, tốt hơn năm trước”. Tết Nguyên đán, tỉnh đã hoàn thành trao hơn 15.011 suất quà của Chủ tịch nước đến với một số người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh tặng 212.366 suất quà Tết của tỉnh cho người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác và cấp huyện, cấp xã tặng trên 44.000 suất quà cho các đối tượng... Cùng với nguồn kinh phí của tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và các địa phương đã huy động nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí cũ của Trung ương và tiêu chí mới của tỉnh, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với 80.334 suất quà…

Chương trình truyền hình trực tiếp "Gõ cửa mùa xuân" tại điểm cầu Trung tâm Truyền thông tỉnh đã đưa công chúng đến hành trình một năm nỗ lực vượt khó; những câu chuyện thú vị ngày Tết và cùng vun đắp niềm tin, hy vọng cho một năm mới.
Chương trình truyền hình trực tiếp "Gõ cửa mùa xuân" tại điểm cầu Trung tâm Truyền thông tỉnh đã đưa công chúng đến hành trình một năm nỗ lực vượt khó; những câu chuyện thú vị ngày Tết và cùng vun đắp niềm tin, hy vọng cho một năm mới.
“Hạnh phúc” có lẽ với mỗi người là khái niệm và cảm nhận khác nhau. Nhưng với người dân Quảng Ninh, chắc chắn “hạnh phúc” là khi quê hương ngày càng đổi thay tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tết đến Xuân về, trong không khí đón Xuân, hạnh phúc của người dân Quảng Ninh càng được nhân lên khi nhìn lại chặng đường những năm qua Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu công tác. Đặc biệt, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp không ngừng cải thiện, thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, từ đó, mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển. Tỉnh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí của Trung ương và triển khai quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 cao hơn mức chuẩn nghèo theo quy định của Trung ương. Cuối năm 2023 toàn tỉnh còn 361/411 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số hộ dân toàn tỉnh.
Tỉnh cũng hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020-2025; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, tỉnh định hình rõ nét những giá trị cốt lõi, riêng có, giàu bản sắc văn hóa của tỉnh với đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”. Ông Lê Mạnh Hiền (sinh sống và làm việc tại Đức) cho biết: Dù xa quê hương nhưng tôi cũng như cộng đồng người Quảng Ninh tại Đức cảm nhận rõ quê hương Quảng Ninh đang rất gần. Đêm giao thừa 2024, qua đường link chia sẻ trên Facebook, chúng tôi ở Đức được sống trọn vẹn trong không khí đón Xuân như đang ở chính quê hương mình qua Chương trình “Gõ cửa mùa Xuân” do Quảng Ninh truyền hình trực tiếp. Tôi thực sự phấn khởi với những thành tựu phát triển của quê nhà, điều quan trọng lớn lao là đời sống người dân từ miền xuôi đến miền núi, biên giới, hải đảo ngày càng được quan tâm no ấm, đủ đầy. Tôi kỳ vọng và chúc Quảng Ninh tiếp tục vun đắp bề dầy để có thêm nhiều mùa Xuân hạnh phúc.

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (huyện Hải Hà) đông người dân đến chiêm bái ngày đầu Xuân.
Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (huyện Hải Hà) đông người dân đến chiêm bái ngày đầu Xuân.
Để mùa Xuân ấm áp, một cái Tết đủ đầy và người dân được hưởng trọn vẹn Tết bình yên, gác lại nỗi niềm riêng, nỗi nhớ sum họp gia đình, LLVT, CBCS, các đơn vị làm nhiệm vụ xuyên Tết... trong tỉnh những ngày Tết duy trì cơ bản quân số trực, phục vụ đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, không quản khó khăn quyết tâm nắm chắc tình hình, làm chủ các tình huống, nâng cao cảnh giác không để bị động, bất ngờ để nhân dân vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc trọn vẹn, bình yên…

Cán bộ, chiến sĩ Tàu BP 01-12-02, thuộc Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh quan sát vùng biển đơn vị phụ trách, giữ bình yên cho nhân dân đón Xuân an lành.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu BP 01-12-02, thuộc Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Quảng Ninh quan sát vùng biển đơn vị phụ trách, giữ bình yên cho nhân dân đón Xuân an lành.
Mùa Xuân mới đang tràn ngập khắp muôn nơi, nhân dân Quảng Ninh được đón những ngày Tết cổ truyền của dân tộc an bình, hạnh phúc; cùng chúc nhau một năm mới 2024 tràn đầy khí thế và quyết tâm nỗ lực cho những thắng lợi mới, để có thêm nhiều mùa Xuân mới tràn đầy hạnh phúc.

Trong không khí hân hoan của đất trời vào Xuân, niềm vui hân hoan đón năm mới, nhiều người đi chùa để cầu phúc, cầu may mắn, bình an cho gia đình. Đây cũng là thời điểm diễn ra các lễ hội trên địa bàn. Để các hoạt động lễ hội luôn mang đậm ý nghĩa, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, những ngày này, các địa phương, đơn vị và lực lượng trong tỉnh đang nỗ lực để đảm bảo cho người dân, du khách du Xuân an toàn, vui tươi.
Chùa Đồng tọa lạc ở đỉnh cao nhất dãy Yên Tử (Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí) với độ cao 1.068m. Đây là ngôi chùa bằng đồng lớn nhất châu Á. Đặc biệt, khi chạm chân đến đỉnh chùa Đồng cảm giác tựa như lạc vào cõi tiên, một chốn hư không mênh mênh... mang mang. Tại đây, người dân, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh mây che phủ trắng bầu trời khi đến Yên Tử.
Để mỗi người dân và du khách được thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp, sự an yên, tĩnh tâm khi về cõi Phật, làm nhiệm vụ gác trực tại chùa Đồng đã 16 năm nay, bất cứ ngày lễ hay Tết, anh Trương Công Định (cán bộ Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử) luôn cùng với các lực lượng khác nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân khi đến tham quan, chiêm bái.

Anh Trương Công Định, Cán bộ Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử trang trí tại chùa Đồng.
Anh Trương Công Định, Cán bộ Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử trang trí tại chùa Đồng.
Anh Trương Công Định chia sẻ: Do nằm ở vị trí cao nên nhiệt độ khu vực chùa Đồng thường ở mức thấp. Đây cũng là nơi đầu tiên tại Quảng Ninh xuất hiện băng tuyết mỗi khi có không khí lạnh tăng cường, rét đậm, rét hại. Thế nhưng, những khó khăn đó không làm cho những cán bộ gác trực nản lòng. Để đảm bảo cho bà con nhân dân hành hương, chiêm bái, du Xuân được hoan hỉ, anh em đơn vị thường bố trí 3 người trực luân phiên thường xuyên phối hợp với lực lượng khác làm việc nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn và vệ sinh môi trường. Chúng tôi khi được làm việc, cống hiến và gắn bó với mảnh đất Phật đều cảm thấy thật hạnh phúc.
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân và du khách thập phương đến muốn ít nhất một lần hành hương về đất Yên Tử một lần. Có lẽ chính bởi sự thiêng liêng, hùng vĩ của núi rừng, cùng sự an yên của lòng người khi được về với cõi thiêng, để chiêm bái, đắm mình trong cảnh sắc nơi đây. Về Yên Tử là về với nguồn cội tâm linh tuyệt diệu, nơi mỗi người có thể về với bản ngã của chính mình, để nhận diện ý nghĩa cuộc đời, học cách nuôi dưỡng hạnh phúc, yêu thương...

Cán bộ Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử gác trực tại chùa Đồng.
Cán bộ Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử gác trực tại chùa Đồng.
Yên Tử đang vào Xuân cùng những cảnh sắc tuyệt vời, báo hiệu một mùa lễ hội và một năm mới an lành, suôn sẻ. Vì thế, không riêng Hội xuân, ngay từ những đầu năm mới, Yên Tử đã thu hút lượng lớn người dân và du khách hàng hương, tham quan, chiêm bái. Do đó, để người dân và du khách đi lễ chùa an toàn, vui tươi, phấn khởi, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng chức năng bố trí lực lượng thường xuyên đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trật tự, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử, cho biết: Yên Tử thường đón hàng trăm nghìn lượt khách tới tham quan, chiêm bái và lễ phật hằng năm. Trong thời điểm trước, trong và sau Hội xuân Yên Tử, nhất là dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi huy động cán bộ, nhân viên và người lao động trực luân phiên tất cả các ngày để cùng phối hợp với các lực lượng khác như: Công an, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, địa phương để làm tốt công tác an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy tại khu di tích và danh thắng Yên Tử.




Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Văn Thành, cho biết: Năm nay, Hội xuân Yên Tử diễn ra trong 3 tháng đầu năm âm lịch, trong đó lễ khai hội Xuân diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng (tức 19/2/2024). Hội xuân Yên Tử là lễ hội lớn trong cả nước, kéo dài suốt 3 tháng đầu năm, thu hút đông đảo du khách bốn phương về với Yên Tử. Do đó, công tác chuẩn bị cho Hội xuân Yên Tử được gấp rút thực hiện trong nhiều ngày qua để sẵn sàng đón du khách. Thành phố đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá Hội xuân Yên Tử năm 2024. Các đơn vị cũng nâng cấp cơ sở vật chất tại khu di tích như: Bổ sung hệ thống bảng biển chỉ dẫn, biển tuyên truyền vệ sinh môi trường, hình ảnh văn hóa văn minh du lịch; chỉnh trang đường giao thông vào khu du lịch, khu vực bến xe, nội viện các chùa; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đường đi bộ, lan can, tay vịn trên tuyến đường hành hương từ chùa Giải Oan lên đến chùa Đồng; lắp đặt hệ thống ki ốt cung cấp thông tin du lịch tại các điểm tham quan, nhà chờ xe điện, bến xe, chợ, nhà hàng, để kịp thời cung cấp thông tin cho du khách về các dịch vụ tại Yên Tử.

Lực lượng Công an TP Cẩm Phả và Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên kiểm tra các thiết bị PCCC.
Lực lượng Công an TP Cẩm Phả và Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên kiểm tra các thiết bị PCCC.
Đầu năm đi lễ chùa là nét đẹp văn hóa truyền thống có tự lâu đời của người Việt. Do đó, vào những ngày đầu năm, các cơ sở thờ tự, tôn giáo và điểm du lịch tâm linh thường thu hút đông đảo người dân và du khách tới chiêm bái. Song việc thắp hương, đốt vàng mã… tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Để người dân và du khách vui xuân an toàn, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương trong tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Khu vực đốt hương tại đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả).
Khu vực đốt hương tại đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả).
Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên, cho biết: Với lượng lớn người dân và du khách thập phương tới đền đầu năm, cuối tháng 1/2024, đền Cửa Ông được lựa chọn địa điểm tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả, đồng thời kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, phương tiện, năng lực chỉ huy và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phát hiện những vấn đề thiếu sót trong công tác PCCC để kịp thời khắc phục, phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy. Cùng với việc trang bị đầy đủ thiết bị, nhân lực đảm bảo công tác PCCC, hằng ngày, Ban Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân khi tới đền. Đồng thời, bố trí đội ngũ nhân viên ban tại các khu vực thờ tự, nơi đốt vàng mã… thường xuyên nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định để tạo nề nếp, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp, chiêm bái được an toàn, an tâm, vui tươi.

Chùa Long Tiên (TP Hạ Long) có biển báo nghiêm cấm đốt hương trong chùa.
Chùa Long Tiên (TP Hạ Long) có biển báo nghiêm cấm đốt hương trong chùa.
Bà Vũ Thị Hợp, Ban Quản lý chùa Long Tiên (TP Hạ Long), cho biết: Chùa đã ban hành quy định nghiêm cấm không đốt nến, thường xuyên nhắc nhở người dân chỉ được thắp một nén hương ở lư hương ngoài sân, bố trí khu vực đốt tiền vàng riêng biệt. Bên cạnh đó, chùa cũng bố trí nhân lực thường xuyên hướng dẫn, thu gom, đốt tiền tiền vàng hương tại nơi quy định.
Để đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở thờ tự, di tích lịch sử, đền, chùa, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) khuyến cáo ban quản lý tại các đền, chùa sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp vệ sinh gọn gàng, chú ý tại các nơi đun nấu, nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, nhắc nhở bà con nhân dân hạn chế đốt vàng mã, thắp hương trong khuôn viên đền, chùa, nhất là trong khu vực thờ cúng, nội cung. Đồng thời, khuyến cáo cơ sở có phương án, kế hoạch khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản...
Trong không khí của đất trời vào Xuân, mọi người đang hòa vào dòng người đi lễ đầu năm, giữa không gian thanh tịnh, lắng nghe mùa Xuân đang về. Hành hương, chiêm bái, vãn cảnh, thắp một nén hương thơm cầu bình an, may mắn, hạnh phúc hay tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm, người dân nhắc nhau chấp hành nghiêm các quy định tại điểm du lịch tâm linh, ứng xử văn minh để du xuân an toàn, cầu mong cho một năm mới bình an.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Người dân được đón Tết cổ truyền trong yên bình, an vui. Để có sự bình yên ấy, không kể ngày đêm, những cán bộ chiến sỹ CAND Quảng Ninh vẫn luôn tận tụy, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT giữ an toàn cho nhân dân trên khắp mọi vùng, miền của tỉnh vui Xuân, đón Tết.

Một ngày giáp Tết, chúng tôi có mặt trên xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô). Trong cái rét rất ngọt, Thanh Lân vắng lặng hơn ngày thường, bởi mọi người về quê ăn Tết từ vài ngày trước. Đón chúng tôi nơi cầu cảng đầy gió là CBCS Công an xã Thanh Lân. Cả đơn vị có 5 CBCS, người nhiều tuổi nhất mới 34, hầu hết đều sinh sống trong đất liền.
Xuân này là mùa xuân thứ 5, Đại úy Hoàng Trí Dũng, Trưởng Công an xã Thanh Lân (huyện Cô Tô) đón Tết cùng đồng đội. Ở nơi xã đảo xa xôi, muốn về nhà, anh em phải đi đò từ Thanh Lân về Cô Tô rồi lại đón tàu từ Cô Tô về Vân Đồn, gặp những ngày gió, bão, hành trình ấy lại càng dài thêm.

CBCS Công an xã Thanh Lân (huyện Cô Tô) trang trí đơn vị đón Tết.
CBCS Công an xã Thanh Lân (huyện Cô Tô) trang trí đơn vị đón Tết.
Vừa trực, tiếp công dân đến đăng ký đốt pháo hoa đêm Giao thừa, vừa tranh thủ đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, công việc của các CBCS những ngày giáp Tết vẫn không hề ngơi nghỉ. Tranh thủ sắp xếp cây quất mới mua và mấy chậu cúc thắm đem không khí Tết về đơn vị, Đại úy Hoàng Trí Dũng chia sẻ: Quản lý địa bàn xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc, chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ không chỉ đảm bảo ANTT, mà mỗi CBCS còn là cột mốc chủ quyền trên mảnh đất biên cương này. Đây là một trong những động lực rất lớn, giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn, xa xôi, cách trở, cũng như vơi bớt nỗi nhớ nhà khi Tết đến Xuân về, để bám trụ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao".

Tết đến, Xuân về, CBCS Thanh Lân (huyện Cô Tô) vẫn dành thời gian để chuẩn bị những chậu cúc thắm cho thêm sắc Xuân.
Tết đến, Xuân về, CBCS Thanh Lân (huyện Cô Tô) vẫn dành thời gian để chuẩn bị những chậu cúc thắm cho thêm sắc Xuân.
Tạm biệt Cô Tô, ngược lên biên giới, chúng tôi có dịp để cảm nhận công việc cũng như không khí đón Tết của CBCS Công an xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu). Năm nay, Trung úy Nguyễn Mạnh Tú lần đầu tiên đón Tết nơi biên cương, ở đơn vị mới. Anh là một trong hàng trăm cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an được điều động tăng cường đến Công an xã biên giới, trọng điểm, phức tạp về ANTT, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an và xây dựng Công an xã chính quy.
Vốn là chiến sỹ cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung úy Nguyễn Mạnh Tú nay được giao nhiệm vụ cảnh sát khu vực. Đi sâu, đi sát, luôn thực hiện "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, đã hơn 1 tháng nay kể từ khi về xã, công việc và cuộc sống của Tú có nhiều đổi thay. "Tôi may mắn hơn nhiều anh em thuộc quân số Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, bởi được cống hiến ngay trên mảnh đất quê hương mình. Những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn xã Đồng Văn và tình cảm mà bà con dành cho CBCS, giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn, quyết tâm trau dồi hơn nữa nghiệp vụ của bản thân mình" - Nguyễn Mạnh Tú, tâm sự.
Một buổi chiều cuối năm, mang theo túi quà Tết, CBCS Công an xã Đồng Văn đến thăm, tặng quà một người uy tín trên địa bàn thôn Cẩm Hắc. Đây cũng là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về của Công an xã. Ngay sau đó, anh em lại trở về đơn vị làm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị.
Buổi tối, trong cái rét tê tái ở vùng biên, CBCS Công an xã Đồng Văn lại phối hợp với CBCS Bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, ngăn chặn các loại hoạt động, vi phạm pháp luật qua biên giới. Thượng tá Phạm Văn Khánh, Phó Trưởng Công an huyện Bình Liêu, cho biết: Việc tuần tra phối hợp nhằm ngăn chặn công dân xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết, nguy cơ người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê; người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Vì thế, công tác phối hợp tuần tra vào dịp Tết cũng tăng cường hơn so với ngày thường.
Những ngày này, khi mọi người được đón Tết bên gia đình, các CBCS Công an xã nói chung và các xã biên giới, xã đảo nói riêng vẫn tiếp tục thực hiện công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.



Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Uông Bí) họp triển khai phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Uông Bí) họp triển khai phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Tạm biệt vùng biên cương xa xôi, trở về với thành phố, chúng tôi đến với TP Uông Bí, một địa bàn giáp ranh với TP Hải Phòng, TX Quảng Yên và TX Đông Triều. Nơi đây luôn phải đối mặt với nguy cơ phát sinh tội phạm liên quan đến hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán… Theo đánh giá của lực lượng Công an, thời điểm này, dự báo các loại tội phạm gia tăng hoạt động và diễn biến phức tạp, để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, Công an thành phố đã chủ động thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cảnh sát hình sự Uông Bí chuẩn bị công cụ, dụng cụ đi thực hiện nhiệm vụ.
Cảnh sát hình sự Uông Bí chuẩn bị công cụ, dụng cụ đi thực hiện nhiệm vụ.
Trung tá Vũ Văn Hướng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Uông Bí), nhận định: Dự báo tình hình tội phạm đường phố gia tăng, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tập trung thực hiện công tác phòng ngừa, không để xảy ra các vụ án liên quan đến thanh thiếu niên đường phố. Bên cạnh đó, có thể có những đối tượng lưu động đến địa bàn để phạm tội trộm cắp tài sản, nên đơn vị tăng cường phối hợp với Công an các phường, xã, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH để kiểm tra, phát hiện, xử lý ngay từ ban đầu.
Tết năm nay, Công an Quảng Ninh huy động 80% quân số trực, riêng Công an TP Hạ Long và một số đơn vị nghiệp vụ, 100% CBCS trực và đón Tết tại đơn vị, với những nhiệm vụ nặng nề hơn ngày thường. Đặc biệt, đêm Giao thừa, 100% quân số Công an toàn tỉnh thường trực sẵn sàng chiến đấu, ra quân tuần tra, bảo vệ an toàn địa bàn. Không chỉ thường trực sẵn sàng giải quyết sự cố về ANTT nếu có tình huống phát sinh trong suốt dịp Tết, lực lượng công an còn tăng cường kiểm soát địa bàn, đối tượng, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, không để xảy ra các vi phạm, nhất là về pháo.

Công an phường Hà Trung (TP Hạ Long) ra quân tuần tra kiểm soát địa bàn.
Công an phường Hà Trung (TP Hạ Long) ra quân tuần tra kiểm soát địa bàn.
Thiếu tá Đào Tiến Mạnh, Trưởng Công an phường Hà Trung (TP Hạ Long) cho biết: Công an phường tăng cường tuần tra kiểm soát, cùng phối hợp với khu phố để vừa nắm tình hình, tuyên truyền và kịp thời phát hiện, xử lý răn đe những đối tượng nếu phát hiện mua bán trái phép các loại pháo. Đồng thời, vận động người dân giao nộp nếu phát hiện có pháo nổ, hoặc đăng ký với Công an phường khi đã mua pháo hoa ở các cửa hàng được cấp phép, để đốt đúng quy định.
Dịp Tết không chỉ là cao điểm phòng chống tội phạm, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mà còn là thời điểm dễ xảy ra cháy nổ. Vì thế, lực lượng công an cũng hết sức chú trọng công tác kiểm tra an toàn PCCC, nhằm làm tốt công tác phòng ngừa và sẵn sàng lên đường xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TX Quảng Yên) kiểm tra phương tiện, dụng cụ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TX Quảng Yên) kiểm tra phương tiện, dụng cụ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
Thiếu tá Vũ Quang Diện, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TX Quảng Yên) cho biết: Đơn vị phối hợp với UBND và Công an các xã phường tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở tâm linh, cơ sở diễn ra lễ hội, sự kiện phục vụ chào Xuân, trong đó tập trung chủ yếu các cơ sở đền chùa, nơi mọi người thường lui tới tham quan, chiêm bái những ngày đầu xuân.
Thống kê của Công an tỉnh, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quảng Ninh giữ được địa bàn an toàn. Đó là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của cả lực lượng công an toàn tỉnh đã xác định rõ trọng trách được giao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp, bám địa bàn, nắm đối tượng, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn.


Tết đến, mọi người ai cũng mong chờ giây phút sum họp gia đình, cùng quây quần bên mâm cơm tất niên, cảm nhận bầu không khí ấm cúng, đoàn tụ. Trong khoảnh khắc giao thừa – khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, lòng người lại mang theo những ước vọng về một năm mới bình an, ấm no, hạnh phúc…
Giây phút đoàn viên vào bữa cơm tất niên chiều cuối năm có lẽ là niềm mong ước của tất cả mọi người. Có lẽ vì thế, dù ở bất cứ đâu, mỗi người luôn hướng về gia đình, cố gắng dành trọn những ngày Tết bên gia đình, người thân. Trở về nhà vào chiều 29 Tết, anh Cao Đức Toàn (nhân viên Công ty CP Viễn thông FPT tại Hà Nội) chia sẻ: Đối với tôi, bữa cơm sum họp gia đình ngày cuối năm rất quan trọng, phải tụ họp đầy đủ các thành viên. Dù bận rộn đến mấy, nhưng tôi đều cố gắng sắp xếp công việc để về nhà. Vì tôi biết nơi đó mọi người thân yêu đang đợi mình. Được thưởng thức phong vị truyền thống và quen thuộc khi sum họp gia đình ngày Tết khiến tôi càng thêm háo hức và hạnh phúc. Đây chính là nguồn động lực để tôi cố gắng làm việc suốt cả năm và sẵn sàng tâm thế để bước vào một năm mới với rất nhiều dự định mới.
Bữa cơm đoàn viên không chỉ là nét truyền thống được gìn giữ trên phạm vi mảnh đất hình chữ S mà được kế thừa ở tất cả những thế hệ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Chị Vũ Minh Huyền (người Quảng Ninh sinh sống tại Úc) chia sẻ: Tết luôn mang đến những cảm xúc thiêng liêng về tình cảm gia đình. Vì vậy, năm nay dù không về Việt Nam ăn Tết nhưng gia đình tôi đã mời bố mẹ sang Úc để chung vui đón Tết. Bữa cơm với đầy đủ những món ăn truyền thống và quan trọng nhất là những người thân yêu khiến bầu không khí gia đình thêm ấm áp, trọn vẹn.

Gia đình chị Vũ Minh Huyền, sinh sống tại Úc quây quần bên mâm cơm ngày Tết.
Gia đình chị Vũ Minh Huyền, sinh sống tại Úc quây quần bên mâm cơm ngày Tết.
Cùng với bữa cơm gia đình, bầu không khí tụ họp, chúc Tết ngày mùng 1 Tết đã trở thành nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Con cháu trong gia đình cũng gặp gỡ, gửi trao nhau những lời chúc một năm mới tròn đầy. Tết đoàn viên của gia đình vì thế mỗi năm mỗi thêm đông đúc, rạng rỡ. Gặp nhau trong ngày Tết, việc làm đầu tiên của mỗi người là thành kính thắp nén nhang lên ban thờ tổ tiên, trình bày ngắn gọn kết quả nổi bật trong một năm vừa qua của gia đình mình. Trên ban thờ những ngày này, mâm ngũ quả được sửa soạn đẹp mắt, bánh trái được bày biện cẩn thận, thành kính, bởi ai cũng tin rằng, tổ tiên cũng trở về ăn tết cùng gia đình. Sau đó, bên tách trà nóng họ cùng hàn thuyên, hỏi thăm sức khỏe, công ăn việc làm của nhau, bởi đây chính là khoảng thời gian thư thả sau những bộn bề của cả năm bận rộn. Tiếng cười, tiếng nói vì thế cũng rôm rả, mọi người cười thật tươi để hy vọng sự lạc quan trong năm mới.
“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” đã trở thành nét truyền thống từ lâu đời mỗi dịp Tết đến, Xuân về của người Việt. Qua đó, thể hiện đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, tri ân người có công nuôi dưỡng, dạy bảo những điều hay, lẽ phải và những kiến thức hiểu sâu, nhìn rộng. Như câu nói “một chữ cũng phải có thầy”, “không thầy đố mày làm nên”, thời nào người thầy cũng được tôn vinh. Vì vậy, “mùng 3 Tết thầy” đã trở thành nét tập quán văn hóa tốt đẹp được lưu truyền trong dân gian của người Việt.

Niềm vui của cô Nguyễn Thị Nhung (Nhà giáo Ưu tú, nguyên giáo viên dạy văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long) khi được học trò đến thăm và chúc Tết.
Niềm vui của cô Nguyễn Thị Nhung (Nhà giáo Ưu tú, nguyên giáo viên dạy văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long) khi được học trò đến thăm và chúc Tết.
Tết đến Xuân về khởi đầu cho một năm mới với nhiều ước vọng. Ở Quảng Ninh, Tết là thời điểm đội ngũ công nhân lao động của Quảng Ninh đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt là của tổ chức công đoàn. Sau một năm đồng hành vượt khó, những người thợ, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh đã được đón nhận thành quả. Đó là những phần thưởng Tết, là những món quà thể hiện sự chăm lo cho người lao động, giúp gắn kết người lao động với đơn vị để cùng hiện thực hóa mục tiêu chung vươn lên phía trước. Được biết, để chăm lo cho công nhân, người lao động có một cái Tết ấm no, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 14.000 suất quà trị giá gần 7 tỷ đồng từ các nguồn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và nguồn xã hội hóa; các cấp công đoàn trong tỉnh trao 50.000 suất quà cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Văn Nam (công nhân Phân xưởng đào lò 3, Công ty Than Thống Nhất) chia sẻ: Tôi được hưởng tiền lương và thưởng của tháng 12 với mức khoảng 80 triệu. Vì vậy, năm nay gia đình tôi chuẩn bị đón Tết sớm cho cả hai bên nội ngoại. Nhờ gắn bó với ngành Than, cuộc sống gia đình tôi đã sung túc, đủ đầy hơn. Dẫu công việc còn lắm nỗi nhọc nhằn, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, những mỗi công nhân ngành Than đều chung một niềm tin và chung một quyết tâm mạnh mẽ. Đó là, niềm tin vào sự lớn mạnh không ngừng của ngành Than và quyết tâm cống hiến, gắn bó với công việc nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quang này.

Tết năm nay, Công ty Than Hòn Gai bố trí 37 xe đưa công nhân và người thân về quê ăn Tết. Các chuyến xe miễn phí do Công ty tổ chức đưa những thợ mỏ và gia đình của họ về nhiều tỉnh, thành phố, như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang, Điện Biên... (Ảnh: Phạm Tăng)
Tết năm nay, Công ty Than Hòn Gai bố trí 37 xe đưa công nhân và người thân về quê ăn Tết. Các chuyến xe miễn phí do Công ty tổ chức đưa những thợ mỏ và gia đình của họ về nhiều tỉnh, thành phố, như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Giang, Điện Biên... (Ảnh: Phạm Tăng)
Còn với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp du lịch, Tết chính là khởi đầu cho một năm kinh doanh “phát tài, phát lộc”. Qua đó, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng đột phá của ngành Du lịch, hoàn thành mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024. Ông Nguyễn Hà Hải, Giám đốc Hongai Tours Quảng Ninh, cho biết: Nối tiếp những khởi sắc của ngành Du lịch trong năm 2023, năm nay, tôi kỳ vọng Quảng Ninh sẽ thu hút lớn lượng khách nội địa. Đồng thời, thúc đẩy để khôi phục lại thị trường khách nước ngoài, nhất là khách Trung Quốc vốn là thị trường truyền thống của du lịch Quảng Ninh. Để làm được điều đó, bản thân doanh nghiệp không ngừng đổi mới, đưa ra các tour tuyến du lịch hấp dẫn, khai thác tối đa tiềm năng du lịch Quảng Ninh; tích cực tìm kiếm đối tác, kết nối với các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước để trao đổi đoàn khách, mở rộng thị trường. Hi vọng, năm mới, công việc sẽ hanh thông, thịnh vượng.
Tết đến Xuân về, dù ở bất cứ vùng miền nào với những phong tục tập quán khác nhau, nhưng tựu chung, Tết chính là nét đẹp cầu an và hướng thiện, giúp lòng người thư thái, bình yên. Những nguyện ước đầu năm không chỉ là khát vọng, mong ước thuần túy mà còn là nguồn động lực để mỗi người, mỗi đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu, vươn lên vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều trái ngọt.
Ngày đăng: 14/2/2024
Chỉ đạo thực hiện: NGUYỄN HUẾ
Thực hiện: LIÊN HƯƠNG - CAO QUỲNH - HẰNG NGẦN - HOÀNG QUỲNH
Trình bày: HÙNG SƠN