Tất cả chuyên mục

“Làm anh khó lắm. Phải đâu chuyện đùa”. Nhưng làm bé út ít trong nhà cũng chẳng phải dễ đâu, đôi khi cũng nhiều áp lực lắm ấy.
Rất hay bị so sánh
Kim Khánh (lớp 10 trường GĐ) tâm sự: “Cuối năm lớp 9 của mình là những ngày tháng kinh khủng nhất mình phải chịu đựng. Áp lực về kỳ thi cuối cấp thì nhỏ mà áp lực từ bố mẹ cho kết quả vào trường chuyên thì lớn. Anh chị của mình trước đó đều thi đậu vào các trường chuyên của thành phố nên bố mẹ mình cũng đòi hỏi mình phải học giỏi như anh chị vậy. Lúc mình nghe tin mình rớt Lê Hồng Phong và Năng Khiếu, thật sự mình rơi vào khủng hoảng trầm trọng, cảm giác như bố mẹ không còn yêu thương mình nữa…”
Như trường hợp của bạn Anh Tuấn (lớp 12 trường HV), bạn ấy có năng khiếu và học cực kỳ giỏi các môn xã hội, đặc biệt là môn văn nhưng bố mẹ thì lại muốn Tuấn thi học sinh giỏi môn Hóa chỉ vì : “Chị tớ đạt học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán rồi nên bố mẹ cũng muốn mình thi thêm một môn tự nhiên cho nó…đủ bộ”.
Không chỉ bị so sánh trong gia đình mà nhiều khi đi học hay đi làm bất cứ việc gì mà gặp phải thầy cô đã từng dạy anh chị mình thì càng khổ. Các thầy cô cứ ngỡ rằng: “Con nhà tông, không giống lông cũng phải giống cánh” nên liên tục kêu các bạn ấy lên bảng để làm gương. Bạn nào học giỏi thì không sao chứ nếu học không được tốt lắm thì lại bị so sánh: “Sao em không giống như các anh chị của em nhỉ?”.
Cứ như thế,như thế,nhiều bạn cứ từ từ thu mình trong chiếc vỏ bọc,không dám bộc lộ sở thích cũng như những điều mình muốn làm. Có thể các bạn khác sẽ nghĩ: “Mình phải có chính kiến của mình chứ!”. Nhưng làm ngược lại những điều bố mẹ không thích thì nó không phải là điều dễ dàng, nhất là chẳng có Teen nào muốn bố mẹ mình buồn và thất vọng.
Những suy nghĩ “bé cái nhầm” về con út ít
Khi kết giao với những người bạn mới, chúng ta thường giới thiệu tên mình, nơi mình đang học và một vài điều về gia đình của mình.
Nếu bạn nào có cái profile: “Mình là con út trong nhà” thì ngập lập tức sẽ có một vài lời “bình loạn” từ các phía. Nào là: “Con út trong nhà sướng lắm nhỉ? Không phải làm việc nhà đúng không?” hay là: “Chắc bạn được cưng chiều lắm phải không? Chắc là muốn gì được nấy!”. Nghe mà muốn chóng cả mặt!
Không hiểu bắt đầu từ bao giờ cái khái niệm là con út trong nhà thì sẽ được cái này, cái kia và không phải làm cái này, cái kia trở thành hiện hữu trong mắt mọi người. Đôi khi, nhiều bạn không chịu nổi những suy nghĩ và những áp lực như thế đã phải thốt lên: “Mình chẳng muốn làm con út trong nhà đâu. Lúc nào cũng bị coi là nhõng nhẽo hay đỏng đảnh vì là con út”.
Mai Anh (lớp 11 trường LTK) kể lại: “Tụi mình họp nhóm nấu ăn ở nhà một đứa bạn và tụi nó nhất quyết không cho mình động vào bất kỳ thứ gì, dù chỉ là công việc đơn giản là bỏ rau vào nồi. Lý do tụi nó làm như thế chỉ vì một suy nghĩ kỳ lạ: con út thì chắc chẳng biết làm gì.”
Đương nhiên, cũng có vài trường hợp một vài bạn là út cưng trong nhà nên từ nhỏ bố mẹ không cho động vào bất kỳ thứ gì, do đó cũng chưa biết làm gì nhiều. Nhưng các bạn đó khi sống trong một tập thể đã có nhiều sự cố gắng để có thể hoà nhập tốt hơn và thật sự đáng buồn khi có một số người bạn không chịu hiểu.
Ngọc Hoa (năm 1 trường ĐHL) kể lại lần lỡ tay làm vỡ một cái chén khi đi Mùa hè xanh làm cho Hoa bị bạn bè thầm thì to nhỏ: “Đấy, nhỏ đó chẳng làm gì nên hồn, con út có khác, hôm sau đừng cho nó làm gì nữa…”
Nghe được những điều đó, Ngọc Hoa đã buồn biết bao nhiêu. Có lẽ sự cố gắng của Hoa là chưa đủ chăng?
Lời kết.
Con út cũng chỉ là một thành viên trong gia đình và cũng chỉ là một người học trò,một người bạn trong trường, trong lớp chúng ta. Đừng vì những suy nghĩ không biết bắt nguồn do đâu và từ căn cứ nào mà áp đặt cho các bạn ấy những suy nghĩ lệch lạc, khác hẳn với bản chất tốt đẹp của bạn mình, các bạn nhé!
Ý kiến (0)