Tất cả chuyên mục

Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, những người lính BĐBP Quảng Ninh còn tích cực tổ chức các hoạt động vun đắp tình nghĩa quân dân, cùng nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Đón Tết cùng bà con thôn bản biên giới
Khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ninh có 82 xã, phường, những ngày Tết này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lại chung tay cùng cấp ủy, chính quyền có nhiều hoạt động thiết thực hướng về đồng bào biên giới, để người dân có ngày Tết đủ đầy, đầm ấm với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sau ca trực sáng đầu năm mới, Thượng úy Nguyễn Đức Minh, cán bộ vận động quần chúng Đồn BP Quảng Đức đã cùng đồng đội đi xuống địa bàn Bản mốc 13, xã Quảng Đức (huyện Hải Hà) để cùng vui Xuân, đón Tết với nhân dân; đồng thời, kết hợp tuyên truyền pháp luật, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ bình yên biên giới.
Trên đường đi, Thượng úy Nguyễn Đức Minh chia sẻ: Ngày tết tôi cùng đồng đội thường xuyên đi địa bàn, cùng bà con vui xuân, đón tết, tạo nên không khí tết vui tươi ở khu vực biên giới. Qua các hoạt động này, cũng giúp CBCS đơn vị phần nào vơi bớt đi nỗi nhớ nhà.
Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được Bản mốc 13. Vào bản, đi đến đâu những người lính quân hàm xanh cũng được đồng bào nơi đây chào hỏi niềm nở, tay bắt mặt mừng như gặp người con, người anh, người em ruột thịt trong gia đình.
Vào thăm, chúc Tết gia đình anh Lỷ Phu Ổn và chị Tằng Thị Bình, ở Bản mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà đúng lúc gia đình anh đang tất bật chuẩn bị bữa cơm đầu năm mới.
Mời chúng tôi vào nhà uống trà, anh Lỷ Phu Ổn vui vẻ cho biết: Qua một năm làm việc vất vả thì hôm nay gia đình tôi và một số hộ dân trong thôn chung tay góp nhau mỗi người một ít thực phẩm để tổ chức bữa cơm đầu năm mới. Đây cũng là lúc để bà con trong thôn nối chặt tình đoàn kết, gắn bó. Càng vui hơn vì năm nào chúng tôi cũng được đón BĐBP xuống đón Tết cùng bà con thôn bản.
Đứng cạnh chồng, chị Tằng Thị Bình tươi cười kể: Mỗi dịp tết, CBCS ở Đồn BP Quảng Đức đều đến chúc tết và trao tặng bà con những món quà đầy ý nghĩa, động viên kịp thời người dân còn khó khăn ở khu vực biên giới. Gia đình tôi cũng như các hộ dân trong thôn rất cảm động khi được nhận quà từ những chiến sĩ quân hàm xanh. Đáp lại tình cảm ấy, bà con dân bản chúng tôi ai nấy đều yêu thương, đồng lòng, chung sức cùng CBCS biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cột mốc biên giới quốc gia.
Sau ít phút hỏi thăm, Thượng úy Minh sắn tay giúp người dân Bản mốc 13 chuẩn bị mâm cỗ đầu năm mới. Dù bữa cỗ ngày tết giữa núi rừng, bản làng xa xôi nơi biên không đủ đầy như ở miền xuôi, nhưng đối với những người lính Biên phòng, được cùng người dân ăn tết và được chứng kiến niềm vui, sự an toàn và hạnh phúc của người dân biên giới là nguồn động lực lớn để các anh bảo vệ biên cương của Tổ quốc thân yêu.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Hiệp, Chính trị viên Đồn BP Quảng Đức, cho biết: Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đồn đã trích quỹ tăng gia và phối hợp với các tấm lòng hảo tâm trao tặng hàng chục phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, có ý thức hỗ trợ BĐBP bảo vệ biên giới và vun đắp thêm tình quân dân”.
Đồn cũng đã tổ chức các tổ công tác xuống các thôn, bản biên giới tham gia vui xuân, đón tết với các thôn, bản kết hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý. Qua đó tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc, để nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc được đầm ấm, vui tươi.
Tết ấm áp trong căn nhà đồng đội
Không chỉ riêng tại Đồn BP Quảng Đức, để người dân các thôn bản biên giới được đón được cái Tết đầm ấm, vui tươi, những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ này, các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới của tỉnh cũng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động đến thăm, chúc tết, tặng quà và giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao với người dân các thôn, bản. Thông qua các hoạt động này, mùa xuân biên cương dường như đẹp hơn bởi tình quân dân luôn khăng khít, gắn bó.
Đại tá Lê Xuân Men, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh cho biết: Với truyền thống cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngoài việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP Quảng Ninh lại phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương biên giới tổ chức Tết cho đồng bào trên 2 tuyến biên giới của tỉnh. Trong đó, đặc biệt là chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn khó khăn, các cháu học sinh trong diện “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường”; tri ân bà con nhân dân trong phối hợp với BĐBP bảo vệ chủ quyền biên giới.
Nổi bật, dịp Tết năm nay, BĐBP tỉnh đã chủ trì phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và phối hợp thực hiện phong trào “Xuân chia sẻ - Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 do tỉnh phát động. Thực hiện các chương trình, đến thời điểm này BĐBP tỉnh đã trao tặng trên 1.000 suất quà; gói 600 chiếc bánh chưng; tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí khoảng 500 lượt người dân với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng…
BĐBP tỉnh còn tổ chức hàng chục buổi văn nghệ, giao lưu thể thao, cắt cử các tổ công tác xuống địa bàn để vừa giúp đỡ Nhân dân đón Tết vừa đảm bảo an ninh trật tự ở các thôn, bản biên giới. Qua đó, góp phần lan tỏa yêu thương, tinh thần trách nhiệm, vun đắp tình đoàn kết quân dân, góp thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về; giúp nhân dân khu vực biên giới đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc với phương châm mỗi người dân đều có Tết.
Không chỉ quan tâm chăm lo Tết cho đồng bào nơi biên giới, để Tết Nguyên đán 2025 diễn ra vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã sớm xây dựng kế hoạch chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội dịp Tết. Theo đó, BĐBP tỉnh, các đơn vị trích quỹ vốn từ nguồn tăng gia, vận động ủng hộ để đảm bảo Tết cho CBCS; chi ăn thêm cho CBCS bình quân mức ăn 100.000 đồng/người/ngày trong 3 ngày Tết. Các đơn vị chỉnh trang, trang trí doanh trại, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để chuẩn bị đón Tết; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo không khí Tết vui tươi, sôi nổi…Đặc biệt, để CBCS trong đơn vị phấn khởi, yên tâm công tác, trước tết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng quan tâm đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng được 2 căn nhà đồng đội cho cán bộ trong đơn vị. Đơn vị cũng đã huy động kinh phí hỗ trợ xây dựng được 2 căn nhà "Mái ấm biên cương" cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên cương.
Theo chân cán bộ Hải đội Biên phòng 2, dịp Tết này chúng tôi tìm về khu phố 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long thăm và chúc mừng gia đình Đại úy Nguyễn Hồng Thái, nhân viên quân khí của đơn vị, vừa dọn vào ở trong ngôi Nhà đồng đội đúng dịp vui xuân, đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025. Đại úy Thái xúc động tâm sự: “Sau 4 năm lập gia đình riêng, Tết năm nay là Tết hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Là cán bộ biên phòng, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà dài ngày, trong khi vợ con không có nhà ở ổn định phải thuê trọ, nhiều lúc tôi cảm thấy bất an. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, lãnh đạo BĐBP tỉnh đã đề nghị cấp trên hỗ trợ gia đình tôi kinh phí xây dựng căn nhà ở kiên cố.
“Tết này, được dọn vào nhà mới, gia đình tôi không còn niềm vui nào hơn thế nữa. Để xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự giúp đỡ của đồng đội trong đơn vị, người thân, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. - Đại úy Thái cho biết thêm.
Nhà đồng đội của gia đình Đại úy Thái là căn nhà ống 2 tầng, diện tích sử dụng 75m2, trị giá 700 triệu đồng; trong đó, đơn vị hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng, số tiền còn lại gia đình, anh em, đồng đội góp thêm.
Ngôi nhà thắm đượm tinh thần tương thân, tương ái của đồng đội sẽ là điểm tựa giúp Đại úy Nguyễn Hồng Thái có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao và đón Tết an lành, hạnh phúc.
Chia tay những người lính biên phòng và người dân vùng biên ải, chúng tôi vẫn còn nguyên cảm xúc. Hình ảnh quân với dân như cá với nước cùng tình cảm đồng chí, đồng đội ấm áp, thiêng liêng khiến tôi vui suốt chặng đường về.
Ý kiến ()