Tất cả chuyên mục

QTV - “Anh, em đã yêu người khác rồi” – bộ phim tâm lý xã hội nổi tiếng của Đài Loan hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn những phút giây đáng suy ngẫm về cuộc sống hôn nhân, tình yêu.
![]() |
Poster phim "Anh, em đã yêu người khác rồi" (Nguồn: Internet) |
Là một trong những sản phẩm phim truyền hình nổi trội của Đài Loan trong những năm gần đây, “Anh, em đã yêu người khác rồi” thu hút người xem vào mối quan hệ tình yêu, hôn nhân “tay bốn” của hai cặp đôi Thiệu Văn - Nghi Trân và Thượng Ân - Tương Kì.
Nghi Trân - một cô gái ưu tú, sáng giá, xinh đẹp, luôn là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Với thành tích tốt nghiệp xuất sắc của khoa Kiến trúc, đại học Kiến Trúc, cô được nhận ngay vào một công ty kiến trúc và được mọi người ghi nhận về tài năng. Mọi chuyện tưởng chừng ổn thoải với một cô gái trẻ nhưng do rắc rối với anh chàng giám đốc, cô bỏ công ty đang làm việc.
Đang lúc sự nghiệp dang dở, Nghi Trân quyết định vội vàng lên xe hoa với mối tình đầu – Thiệu Văn, chàng trai kiệt xuất, thiếu gia của một công ty kiến trúc lớn tự lập vươn lên, khao khát chứng tỏ tài năng, tạo dựng sự nghiệp. Dù còn trẻ nhưng anh đã mở được văn phòng kiến trúc sư và sớm nổi danh trong giới kiến trúc.
![]() |
Cuộc sống hôn nhân của Nghi Trân và Thiệu Văn ngày càng rạn nứt |
Suốt 7 năm chung sống cùng Thiệu Văn, Nghi Trân luôn hoàn thành tốt vai trò nội trợ của người vợ đảm, dâu hiền trong mắt mọi người. Nhưng đằng sau mối quan hệ vợ chồng tưởng như hạnh phúc ấy là sự rạn nứt của khoảng cách phát sinh với người chồng hoàn mỹ. Nghi Trân không còn cảm thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc nữa, cô viết nhật ký để giãi bày những suy ngẫm, bí mật thầm kín. Trang nhật ký càng dài thì những cuộc trò chuyện với người chồng càng ít, sự bất đồng giữa Nghi Trân và Thiệu Văn ngày càng lớn.
Thiệu Văn dù cảm nhận được những vết nứt trong cuộc sống hôn nhân nhưng trước sau không thực sự đối mặt, mặc cho những dấu hiệu đổ vỡ lớn dần theo thời gian.
Sự đồng cảm biến thành mối tình vụng trộm
Đúng lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong cuộc sống hôn nhân, Nghi Trân gặp và cảm mến Thượng Ân – ông chủ của một tiệm cafe sách, một chàng trai nhã nhặn và hướng nội, có một cuộc sống bình yên không tranh với đời. Anh và bạn gái Tương Kỳ yêu nhau nhiều năm và đang tính đến chuyện hôn nhân.
![]() |
Thượng Ân và bạn gái Tương Kì yêu nhau nhiều năm |
Tuy nhiên, Tương Kỳ - trợ lý kiến trúc sư cho văn phòng kiến trúc của Thiệu Văn lại là một cô gái có chí tiến thủ, năng động và khao khát trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Dù rất thích người bạn trai luôn cổ vũ, động viên công việc của mình nhưng cô không khỏi trách móc tính cách an phận, uổng phí thời gian ở tiệm sách mà không mưu tính tương lai của Thượng Ân. Cô nhiều lần thoái thác chuyện hôn nhân với lý do phấn đấu cho sự nghiệp. Sự bất đồng trong tính cách, lý tưởng khiến đôi trẻ dần xa cách.
![]() |
Tình cảm yêu thương vụng trộm nảy sinh giữa Nghi Trân và Thượng Ân |
Khi những bất đồng vết nứt tình yêu của hai cặp đôi ngày càng lớn thì cũng là lúc tình bạn, sự đồng cảm của Nghi Trân và Thượng Ân đang dần chuyển biến sang mối quan hệ mờ ám. Câu chuyện tình “tay bốn” với những diễn biến bất ngờ đang chờ khán giả vén màn bí mật.
Bộ phim tâm lý xã hội nổi trội của truyền hình Đài Loan
![]() |
Hai diễn viên nam nổi tiếng ở Đài Loan Khâu Khải Vỹ (bên trái), Lý Minh Thuận (bên phải) |
Phim hội tụ các diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Đài Loan như: Khâu Khải Vỹ, Lý Minh Thuận, Thiên Tâm. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng diễn xuất tinh tế của họ đã được khán giả truyền hình và giới chuyên gia đánh giá rất cao, khán giả sẽ không phải thất vọng vì có sự góp mặt của họ.
Với sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung, trau chuốt trong các cảnh quay lãng mạn, các nhân vật trong phim được tạo dựng là những con người đang còn trẻ nhưng sớm thành công, thanh lịch, xinh đẹp và sang trọng, “Anh, em đã yêu người khác rồi” là bộ phim đáng để xem, để suy ngẫm về ý nghĩa của tình yêu, hôn nhân. Đó là cuộc sống gia đình phải được tạo dựng từ tình yêu thực sự, sự thấu hiểu chứ không phải là thứ tình yêu thoáng qua, bước vào cuộc sống hôn nhân nhằm an phận.
Hãy đón xem những diễn biến bất ngờ, thú vị của bộ phim Đài Loan “Anh, em đã yêu người khác rồi” đang phát trên kênh QTV1 của Đài PTTH Quảng Ninh vào lúc 11h hàng ngày./.
PV
Ý kiến (0)