Nói đến Cô Tô, du khách thường nhớ ngay tới những bãi biển chạy dài hàng cây số như Hồng Vàn, Vàn Chảy, hay vẻ hoang sơ quyến rũ của đảo Cô Tô con xanh biếc, trong lành. Người lãng mạn thì nhớ đến con đường Tình Yêu được nhà văn Nguyễn Tuân mô tả trong bài ký về Cô Tô nằm ven biển, bốn mùa vi vu, dìu dặt tiếng sáo của hàng dương. Tuy nhiên, do mang cấu tạo của núi lửa, Cô Tô còn có những bãi đá rất đẹp dễ hút hồn du khách..
 |
Gần như du khách nào tới Cô Tô cũng ghé thăm là bãi đá Cầu Mỵ (hay còn gọi Móng Rồng), cách trung tâm thị trấn Cô Tô khoảng hơn 1km. |
 |
Đá và nước hoà quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. |
 |
Nhiều người không quản ngại leo lên đỉnh núi để có bức ảnh đẹp. |
 |
Những ngày hè, bãi đá Cầu Mỵ thu hút rất đông du khách đến đây đón bình minh. |
 |
Khác với Cầu Mỵ đã nổi tiếng, cách trung tâm huyện 5km, bãi đá Hầm Cáp (thôn Hồng Tiến, xã Đồng Tiến) còn hoang sơ. Vách đá ở đây muôn vàn hình hoạ của thiên nhiên. |
 |
Một khối đá giống như rồng cuồn cuộn trườn xuống biển. |
 |
Chỗ thì xù xì như vỏ cổ thụ mốc thếch bụi thời gian. |
 |
Chỗ như bức tường thành cổ... |
 |
Chỗ như suối đá chảy xuống biển. |
 |
Chỗ lại giống như phim trường của Tây Du ký. |
Đại Dương
Ý kiến ()