Tất cả chuyên mục

9 giờ sáng mai 24-6, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 sẽ chính thức diễn ra tại Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra sẽ có 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp là Quảng Ninh, Quảng Nam, Kon Tum, và TP Hồ Chí Minh. “Nhà leo núi” Đặng Thái Hoàng đã xuất sắc đem về cho Trường THPT Hòn Gai điểm cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết.
Trước giờ "xuất phát", phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với Đặng Thái Hoàng.
"Nhà leo núi" Đặng Thái Hoàng, đại diện cho tỉnh Quảng Ninh tham dự trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12. |
PV: Chào Đặng Thái Hoàng, kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi em đạt kết quả thế nào?
Đặng Thái Hoàng: Em cám ơn anh, kỳ thi vừa rồi em làm bài rất tốt. Tổng điểm em được 52 điểm, xếp loại giỏi. Nhưng đây chỉ là kỳ thi đầu tiên trong 3 kỳ thi quan trọng của em trong thời gian này.
PV: Chỉ còn ít giờ nữa em sẽ bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12, sức khỏe hiện giờ và tâm lý của em thế nào?
Đặng Thái Hoàng: Quả thật là, trong suốt thời gian vừa qua em đã phải nỗ lực rất nhiều. Vừa ôn luyện tốt các môn thi tốt nghiệp, đại học vừa học thêm các kiến thức bổ trợ để chuẩn bị cho kỳ thi Olympia. Đối với các bạn khác thì em phải học nhiều môn hơn và dành thời gian tìm hiểu các vấn đề thời sự. Bố mẹ em và thầy cô đều rất quan tâm tới em, đề ra cho em thời khóa biểu riêng để em có thể vừa ôn tập tốt và giữ sức khỏe trong thời gian này.
Bước vào cuộc thi nào cũng vậy, đặc biệt đây là lần đầu tiên em tham gia sân chơi quy mô lớn như Đường lên đỉnh Olympia. Vậy nên có chút hồi hộp. Nhưng em cảm thấy rất tự tin là mình sẽ vượt qua và giành chiến thắng.
PV: Việc phải thi 3 kỳ thi ( tốt nghiệp, Olympia, Đại học) trong một thời gian ngắn, điều này có làm em phải phân tán tư tưởng không ?
Đặng Thái Hoàng: Vâng, em thấy rằng 3 kỳ thi này đều rất quan trọng với em. Tùy các mức độ khác nhau các kỳ thi này đánh giá năng lực học tập của em trong suốt 12 năm học phổ thông và đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời em sau này. Mặc dù phải ôn luyện cho 3 kỳ thi nhưng em không cảm thấy bị phân tán tư tưởng. Bởi em xác định mục tiêu quan trọng nhất của mình là thi đỗ vào Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, điều mà em ấp ủ suốt 12 năm học phổ thông. Em nghĩ rằng vào đến trận chung kết Olympia là điều may mắn đối với bản thân em. Tuy nhiên em sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình trong trận chung kết sắp tới để đem vinh quang về cho nhà trường.
Đặng Thái Hoàng vẫn đang miệt mài ôn luyện cho giấc mơ chinh phục đỉnh Olympia. |
PV: Em đã chuẩn bị như thế nào cho trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia sắp tới? Em cảm thấy phần thi nào sẽ là thế mạnh của mình?
Đặng Thái Hoàng: Ngay sau khi giành vòng nguyệt quế vòng thi quý, em cùng các thầy cô đã lên kế hoạch chuẩn bị ôn tập cho trận chung kết. Ngoài việc ôn thi tốt nghiệp và thi đại học, em đều dành từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày để luyện các câu hỏi và tra cứu thông tin trên internet. Ngoài ra, cô giáo chủ nhiệm cũng biên soạn gửi nhiều câu hỏi trắc nghiệm để em ôn tập. Gần đến ngày bước vào trận chung kết em chủ yếu theo dõi các sự kiện thời sự. Ngoài thời gian ôn thi em cũng dành nhiều thời gian tập vẽ để thư giãn. Hiện giờ em đã sẵn sàng và hoàn toàn tự tin bước vào trận chung kết.
Em nghĩ rằng phần thi vượt chướng ngại vật là phần thi thế mạnh của em. Tại các cuộc thi trước em đều đạt điểm số rất cao và mở được từ chìa khóa.
PV: Em đánh giá thế nào về 3 "nhà leo núi" cùng thi? Theo em ai là đối thủ "nặng ký" nhất?
Đặng Thái Hoàng: Vào đến trận chung kết thì tất cả các bạn đều là những nhà leo núi xuất sắc. Bạn nào cũng xứng đáng giành vòng nguyệt quế. Tuy nhiên em rất ấn tượng với bạn Thanh Ngọc Tĩnh (Trường THPT chuyên Năng khiếu, ĐHQG-TP.HCM). Ngọc Tĩnh có thành tích học tập rất xuất sắc và giành chiến thắng các vòng trước với điểm số rất cao.
Những lúc rảnh rỗi, Đặng Thái Hoàng vẽ tranh để thư giãn. |
PV: Em sẽ có dự định gì nếu giành vòng nguyệt quế, cùng với suất học bổng trị giá 35.000 USD?
Đặng Thoái Hoàng: Anh hỏi khó em quá! Thú thực với anh lúc này em không nghĩ gì đến phần thưởng của chương trình. Hiện giờ mục tiêu quan trọng của em đang hướng đến là thi đỗ vào Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, chuyên ngành kiến trúc công trình. Nếu may mắn giành được vòng nguyệt quế em sẽ đi du học và học đúng chuyên ngành kiến trúc.
PV: Em có điều gì nhắn tới gia đình, thầy cô, bạn bè trước khi bước vào trận chung kết?
Đặng Thái Hoàng: Hiện giờ em cảm thấy rất tự tin, em cám ơn gia đình, thầy cô, bạn bè đã ủng hộ, động viên em suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn tập thể 12B2, các bạn thật tuyệt vời. Trận chung kết sắp tới em sẽ cố gắng thi đấu hết mình. Hi vọng mọi người ở nhà hãy cổ vũ thật lớn tiếp sức cho em.
PV: Chúc em chinh phục thành công đỉnh Olympia!
Nghĩa Hiếu
Ý kiến ()