Tất cả chuyên mục

“Những đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa tuy có diện tích không lớn, nhưng lại nằm ở các vị trí chiến lược, được coi như những cột mốc chủ quyền lãnh thổ hiên ngang giữa trùng khơi sóng vỗ” - Đại tá Trần Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), Trưởng Đoàn công tác tuyến phía Bắc quần đảo Trường Sa, nói với chúng tôi trong chuyến công tác ra thay, thu quân và chúc Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua tại Trường Sa.
Tòa nhà N1 đảo Đá Thị. |
Nếu ai chưa tới Trường Sa sẽ khó hình dung được “đảo chìm” là như thế nào. Đó là một đảo nhỏ, có diện tích không lớn, nằm hiên ngang giữa bốn bề sóng nước. Đảo được hình thành và xây dựng, cải tạo trên nền san hô nằm dưới mực nước biển. Lúc thủy triều lên, bãi san hô ngập nước; lúc triều xuống, bãi san hô quanh đảo lộ diện vẻ đẹp vốn có trước sóng gió trùng khơi.
Cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác di chuyển bằng xuồng vào đảo chìm Đá Nam. |
Đá Nam là một trong những đảo chìm mà trong chuyến công tác vừa qua chúng tôi đã được tới. Từ khoảng cách vài hải lý nhìn vào, đảo giống hệt như một cột mốc sừng sững giữa biển trời. Đặt chân lên đảo, chúng tôi rất ngạc nhiên bởi sự đơn giản và sắp xếp khoa học trong một không gian chật hẹp của đảo. Các phòng ở, phòng ăn, phòng họp… được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, chỉ vừa đủ để làm việc, không hề có không gian thừa.
Trung úy Nguyễn Hải Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Đá Nam, chia sẻ: “Đá Nam là đảo có diện tích nhỏ, nhưng lại có vị trí chiến lược trong hệ thống quần đảo Trường Sa. Vì vậy, chúng tôi phải tự sắp xếp, điều chỉnh không gian ở và làm việc hợp lý để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện làm nhiệm vụ hiệu quả nhất. Mặc dù chỉ là một đảo nhỏ, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều cố gắng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nơi trùng khơi”.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Nam luôn đoàn kết, động viên nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. |
Rời đảo Đá Nam chúng tôi tới đảo chìm Đá Thị. Đây là một đảo nhỏ nằm ở rìa cụm đảo Nam Yết, nên được ví như “cậu út” của cụm đảo giữa quần đảo Trường Sa. Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Đăng Quyết, Chính trị viên đảo Đá Thị, chia sẻ: “Ở những đảo chìm như thế này thì điều kiện công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ sẽ vất vả, khó khăn hơn so với những đảo nổi có diện tích lớn, điều kiện thời tiết cũng khắc nghiệt hơn. Những khi có gió từ cấp 7 trở lên kết hợp với thủy triều, những con sóng cao có thể trùm lên tới tầng 3 của tòa nhà ở đảo. Các thiết bị điện tử, thiết bị bằng sắt, thép rất nhanh bị hư hỏng nếu không được bảo vệ tốt”.
Dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị vẫn cố gắng đảm bảo nhu cầu rau xanh trên đảo. |
Đóng quân ở đảo nổi đã vất vả; ở đảo chìm, cuộc sống của các chiến sĩ còn gian nan, vất vả hơn gấp nhiều lần. Họ sống, chiến đấu, sinh hoạt trên một diện tích rất nhỏ hẹp. Điều kiện sống ở đây còn nhiều thiếu thốn, tuy nhiên các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt qua tất cả những khó khăn đó, bằng ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác trên các đảo chìm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng đảo trở thành một trong những tuyến phòng thủ vững chắc tại Trường Sa. Không những duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, quan sát các mục tiêu và chế độ thông tin thông suốt 24/24h, luyện tập thành thục các phương án chiến đấu theo kế hoạch, cán bộ và chiến sĩ trên các đảo còn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân khai thác hải sản trong khu vực.
Minh Đức
[links()]
Ý kiến ()