Tất cả chuyên mục

Những hình vẽ kỳ dị, chằng chịt trên các bức tường nơi công cộng, trong các ngõ phố và thậm chí cả trên nền vỉa hè công cộng ở những khu vực đô thị trong thời gian vừa qua đã thực sự gây khó chịu cho mọi người. Bởi những bức tranh vẽ đó được vẽ bằng sơn phun vào các bức tường nhà của gia đình, của cơ quan và xuống nền vỉa hè... mà chẳng có ai thấy các hình vẽ đó là hấp dẫn, có lẽ chỉ có riêng tác giả đã vẽ ra nó?
Tìm hiểu một bạn trẻ khi tôi đi ngang qua bức tranh vẽ trên tường phía Tây của Hiệu thuốc Đông Triều thuộc địa bàn khu 2 thị trấn Đông Triều, anh ta hồn nhiên giải thích: Đây là tranh vẽ graffiti, nghệ thuật của trường phái “Hiphop” đang được thanh niên ưa chuộng, mà ngoài tranh vẽ thì “Hiphop” còn quần áo, cùng các điệu nhảy chơi rất mạnh... Có dịp trao đổi với một ông trưởng khu phố ở thị trấn Mạo Khê về các bức vẽ tranh kiểu này, với thái độ bất bình ông cho biết: Chẳng biết các “hoạ sĩ” này vẽ từ lúc nào, các bức tường đã bị vẽ đều là trong ngõ phố hoặc nơi công cộng vắng, ít có người chú ý. Tại bức tường đối diện Trường TH Vĩnh Khê thị trấn Mạo Khê dài khoảng 30m, các bức vẽ chằng chịt, kỳ dị graffiti cùng với những “cắt phá bê tông”; “thông bể phốt”; “sửa máy điều hoà tủ lạnh” và cả “phá dỡ nhà cũ và chuyển đồ”... tuy đã được nhà trường mua vôi về và thuê người quét xoá đi, song chẳng bao lâu thì lại thấy xuất hiện, các hình vẽ này đã gây ra sự khó chịu của phụ huynh học sinh khi đứng đón chờ con tan trường. Có ý kiến cho rằng đó là sự xâm lăng văn hoá vào mục tiêu mà chúng ta đang phấn đấu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư?
Đó là biểu hiện của sự “sáng tạo” và “tài năng thể hiện nghệ thuật” của giới trẻ hay là sự phá phách môi trường đô thị, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của mọi người? Mong được sự quan tâm và chia sẻ của các cơ quan chức năng cùng đông đảo bạn đọc.
Ý kiến ()