Tất cả chuyên mục

Nghệ sĩ hài Gia Bảo cho biết, anh được Hoài Linh nhận làm con nuôi từ cách đây hơn 10 năm nhưng phải đến bây giờ nhiều người mới biết điều này.
Trong chương trình “Tôi là người chiến thắng- The Winner Is”, danh hài Hoài Linh trong vai trò MC đã bất ngờ công bố với khán giả, Gia Bảo cũng chính là con nuôi của anh. Nhiều người không khỏi bất ngờ với thông tin này, nhưng theo Gia Bảo, anh và Hoài Linh là cha con cách đây hơn 10 năm rồi.
Trong một lần diễn chung trên sân khấu Kịch Sài Gòn của nghệ sĩ Phước Sang. “Đó là lần đầu tiên tôi và Hoài Linh diễn chung vở “Khi đàn ông có bầu”. Lúc đó, tôi chỉ có 14 tuổi. Ba Linh thấy tôi dễ thương nên xin ông nội Bảo Quốc cho được làm cha nuôi của Gia Bảo. Điều thú vị là ba Linh khi đó cũng là con nuôi của ông nội tôi. Từ đấy cho đến nay, mối quan hệ giữa ông nội Bảo Quốc- ba Hoài Linh và Gia Bảo trở nên rất tốt và gắn bó cho đến nay”, Gia Bảo nói.
![]() |
Hoài Linh công bố con nuôi trong chương trình The Winner Is |
Cũng theo nghệ sĩ này, anh không chỉ có một người ba nuôi mà còn là con nuôi của nhiều người nghệ sĩ khác: “Tôi không may mắn được có cha bên cạnh dạy dỗ, lại vào nghề sớm nên nhiều cô chú nghệ sỹ thương và nhận tôi làm con nuôi chứ không riêng gì ba Linh. Trong đó có NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Minh Nhí, Anh Vũ, Hồng Tơ cũng là cha mẹ nuôi của tôi”, Gia Bảo cho biết.
Nói về câu chuyện cha con nuôi của Hoài Linh trong chương trình Gương mặt thân quen (GMTQ), Gia Bảo cho biết: “Chương trình GMTQ không thể thiếu giám khảo Hoài Linh, một giám khảo khó tính hay soi xét nhưng rất hài hước và dễ thương. Còn Hoài Lâm là người từ nhỏ đã có giọng hát rất ngọt ngào. Sau thời gian học hỏi và thể hiện ở GMTQ cậu đã làm rất tốt. Thử hỏi, nếu mùa 2 vừa rồi không có Hoài Lâm thì chương trình GMTQ sẽ thiếu một gam màu đẹp. Nếu vì mối quan hệ này mà bảo Hoài Lâm không thi thì thật tiếc cho một tài năng trẻ, còn nếu để con thì mà ba Linh phải thôi làm giám khảo thì GMTQ sẽ khó ăn khách khi thiếu giám khảo Hoài Linh. Nên tôi nghĩ, chuyện nào ra chuyện nấy. Nếu ba Linh giúp đỡ và ép buộc mọi người tạo cơ hội mà Hoài Lâm không có tài thì cậu ấy cũng thất bại thôi!”.
Khi được hỏi, Cao Hữu Thiên - con nuôi của Hoài Linh cũng đã bỏ thi chương trình “Tôi là người chiến thắng- The Winner Is” vì giữ tiếng cho Hoài Linh, anh cũng là con nuôi thì sao không thấy e ngại điều đó? Gia Bảo trần tình: “Lúc BTC mời tham gia chương trình (cách đây 3 tháng), tôi còn không biết sẽ tham gia cùng ai. Các thông tin chương trình đều được bảo mật. Cho đến 1 tháng trước khi thi, tôi mới biết ba Hoài Linh làm MC. Mà MC thì đâu có quyền can dự vào kết quả (giám khảo cũng thế), vậy thì đâu có gì phải băn khoăn
Thật sự, nếu không nói ra thì cũng không ai biết tôi và ba Linh có mối quan hệ cha con. Sáng hôm chạy chương trình, ba Linh cũng sợ tôi ngại nên xưng anh em trong lúc duyệt. Nhưng tôi chủ động nói Ba Linh cứ xưng cha con như mình vẫn hay gọi, vì tình cảm cha con của mình đẹp thì đâu có gì mà phải giấu. Tôi vẫn rất hãnh diện khi được các cô chú nhận làm con nuôi, vì có quý, có thương người ta mới nhận mình làm con nuôi chứ!
Trong cuộc thi vừa qua, bảng Người nổi tiếng 1 toàn nhữnh thí sinh rất có nội lực. Tôi còn không nghĩ mình có thể vào vòng đối đầu. Trước khi chương trình bắt đầu, bên stylish Chung Thanh Phong còn hỏi, Gia Bảo có ủi áo dài để vào vòng 2 không? Tôi còn nói “chắc không có cửa lọt vào vòng trong đâu, khỏi ủi luôn”. May mắn tiết mục được khán giả yêu thích, ban giám khảo đến 75 người đồng ý cho Bảo vào vòng trong (có cả báo chí) thì kết quả rất khách quan. Tôi cũng có thắng đâu mà gọi là được ưu ái? Tôi nghĩ mình quang minh chính đại thì không việc gì phải né, vả lại khi ký hợp đồng với chương trình từ hồi tháng 5 là có điều khoản không được bỏ thi với bất kỳ lý do gì! Cho nên tâm lý của tôi khi tham gia chương trình rất thoải mái, không ganh đua hay đặt nặng thắng thua. Chỉ mong vượt qua được bản thân và làm tròn tiết mục, đem đến niềm vui cho khán giả là đủ rồi.
Theo Gia đình
Ý kiến (0)