Đến thăm Đồn biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái) những ngày này, chúng tôi được hiểu thêm về nỗ lực không mệt mỏi của những người lính cho “nhiệm vụ kép”: Vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với họ, đó không chỉ là mệnh lệnh của quân đội với kỷ luật thép, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Tổ tuần tra lưu động Đồn biên phòng Pò Hèn triển khai phương án thực thi nhiệm vụ trước khi xuất phát. Đội hình tuần tra có chó nghiệp vụ để giúp kịp thời phát hiện, trấn áp các loại đối tượng, nhất là đối tượng nhập cảnh trái phép.Kiểm tra kỹ lưỡng về quân số, vũ khí, trang bị là yêu cầu bắt buộc, nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra.Công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn biên giới là nhiệm vụ thường xuyên của các CBCS Đồn biên phòng Pò Hèn. Tuy nhiên trước yêu cầu chống dịch Covid-19 như chống giặc, công tác này tuần tra được đẩy mạnh, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời nạn vượt biên trái phép và buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.Chó nghiệp vũ hỗ trợ rất hiệu quả cho việc phát hiện, lần theo dấu vết khả nghi tại khu vực tuần tra. Nhờ đã trải qua huấn luyện, những chiến sĩ “4 chân” rất trung thành, sẵn sàng truy bắt tội phạm trong mọi điều kiện địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt vùng biên giới.Để giữ vững an ninh, phòng chống Covid-19 cho 12km đường biên giới tại xã Hải Sơn (TP Móng Cái), Đồn biên phòng Pò Hèn cũng tăng cường công tác vận động quần chúng, sâu sát tới từng hộ, thôn, bản để tuyên truyền kịp thời cho nhân dân về biện pháp chống dịch.Qua vận động, nhân dân xã Hải Sơn ký cam kết thực hiện nghiêm "3 không": Không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức, đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép.Ở Đồn biên phòng Pò Hèn, nhiều CBCS đã qua nhiều tháng vẫn chưa có dịp về thăm nhà, nhất là những người có quê ngoài Quảng Ninh. Họ gác lại những nỗi niềm riêng, xác định "chống dịch như chống giặc" là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.Mỗi cuộc gọi điện thoại cho người thân cũng giúp người lính biên phòng vơi bớt nỗi nhớ gia đình, thêm vững lòng khi được hậu phương ủng hộ, động viên. Các anh hiểu rằng, khi mình làm thật tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chặn đứng dịch bệnh từ bên ngoài, thì cũng chính là đang bảo vệ an toàn cho những người thân yêu nơi quê nhà. Vì thế, họ luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường, làm nhiệm vụ ở bất cứ đâu khi Tổ quốc cần.
Ý kiến (0)