Tất cả chuyên mục

Chương trình xây dựng 11 ngôi nhà "khăn quàng đỏ” do Tỉnh Đoàn phát động từ tháng 6/2016 đã được tất cả các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh vào cuộc, đem lại niềm vui, động viên, khích lệ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Đến nay, 11 ngôi nhà đã hoàn thành giúp các gia đình nghèo an cư lạc nghiệp.
![]() |
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn cùng Thị Đoàn Đông Triều tổ chức khánh thành nhà cho em Ngô Văn Thành, lớp 8A, Trường THCS Hoàng Quế, xã Hoàng Quế, TX Đông Triều. Ảnh: Bá Trình (Tỉnh Đoàn) |
Mới đây nhất ngày 17/9, tại xã Hoàng Quế (TX Đông Triều), lãnh đạo Tỉnh Đoàn cùng Thị Đoàn Đông Triều đã tổ chức khánh thành ngôi nhà cho em Ngô Văn Thành, lớp 8A, Trường THCS Hoàng Quế. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 7/2017, có diện tích 70m2, với kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, Thị Đoàn Đông Triều huy động nguồn xã hội hóa 40 triệu đồng, gia đình đối ứng 60 triệu đồng. Ngôi nhà thực sự là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình em Ngô Văn Thành, bởi nếu như không có sự vào cuộc của cộng đồng thì không biết đến bao giờ gia đình em mới có nhà mới thay thế ngôi nhà đã xuống cấp.
Em Lương Thị Thủy, lớp 10A, Trường THCS Hải Lạng, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên là học sinh đầu tiên nhận ngôi nhà “khăn quàng đỏ”, từ sự vào cuộc của Huyện Đoàn Tiên Yên. Bà Lương Thị Diện, mẹ của Thủy chia sẻ: “Trước đây, ngôi nhà của gia đình tôi cũ nát, ngày mưa bão ở sợ lắm. Tôi mắc bệnh nan y, làm được đồng nào chi vào thuốc thang hết đồng ấy, lấy đâu tiền xây nhà. Từ ngày có nhà mới, cháu Thủy phấn khởi hẳn lên, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Tôi thực sự cảm ơn những người có tấm lòng hảo tâm giúp mẹ con tôi”. Bí thư Huyện Đoàn Tiên Yên La Thị Thủy cho hay: “Ngôi nhà của em Thủy có sự đóng góp của hàng nghìn học sinh trong toàn huyện. Khi chúng tôi phát động xây nhà “khăn quàng đỏ” trong liên đội trường, các đội viên tham gia rất nhiệt tình. Số tiền tùy tâm, ai không có thì chỉ giúp 1.000 đồng cũng được. Kết quả các đội viên, đoàn viên đóng góp được 52,5 triệu đồng. Huyện Đoàn vận động thêm một số doanh nghiệp ủng hộ máy móc, tháo dỡ nhà cũ, đào móng nhà. Các ĐVTN của huyện Tiên Yên và xã Hải Lạng, ai biết xây thì tham gia xây, ai không biết thì phụ vữa, khuân gạch… để hoàn thành ngôi nhà “khăn quàng đỏ” này”.
Em Đoàn Thị Phương, lớp 5A, Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, chia sẻ: “Thật vui khi với số tiền nhỏ bé, cháu cũng góp phần giúp được một bạn xây được mái nhà mơ ước. Cảm ơn chương trình xây nhà “khăn quàng đỏ” đã tạo điều kiện cho chúng cháu được góp một phần công sức để giúp các bạn kém may mắn hơn mình”.
![]() |
Các ĐVTN phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả tham gia xây dựng ngôi nhà "khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Vũ Huy Thành, lớp 4A5, Trường Tiểu học Cẩm Sơn 1. |
Ngôi nhà “khăn quàng đỏ” giúp gia đình em Vũ Nguyễn Huy Thành, lớp 4A5, Trường Tiểu học Cẩm Sơn 1 tại khu Trung Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành. Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cẩm Sơn Trần Thị Thủy chia sẻ: “Ủy ban MTTQ phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường cùng góp sức xây nhà cho gia đình em Thành. Ngôi nhà được khởi công từ đầu tháng 9 vừa qua, diện tích 54m2, tổng kinh phí gần 130 triệu đồng".
Trò chuyện với chúng tôi, anh Vũ Quang Huy bố em Thành, nghẹn ngào: “Vậy là bố, con tôi sắp chấm dứt những ngày nay đây mai đó. Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy, động viên con học tập tốt hơn”.
Có thể thấy, "hơi ấm" ngôi nhà “khăn quàng đỏ” đã giúp đỡ nhiều gia đình trẻ em nghèo vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngôi nhà “khăn quàng đỏ” cũng là hoạt động thiết thực của các cấp Đoàn - Hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giáo dục truyền thống tương thân, tương ái cho thanh, thiếu nhi.
Công Thành
Ý kiến ()