Cứ mỗi dịp đầu năm, Huế lại bước vào chuỗi ngày đẹp nhất. Dạo một vòng phố, nhâm nhi tách cà phê và cảm nhận vẻ đẹp an nhiên của "xứ thơ".
Đến với TP Huế, không thể nào bỏ qua vẻ đẹp thơ mộng của dòng sông Hương. Dạo một vòng sông trên làn nước màu xanh ngọc và nhìn ngắm những công trình, cỏ cây, hoa lá xung quanh tạo nên cảm giác trong lành đến khó tả - Ảnh: Myngoc VoNhắc đến quần thể di tích cố đô Huế, bạn không thể bỏ qua Đại Nội, một dấu ấn văn hóa lịch sử độc đáo thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Đại Nội là khu vực bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành với hơn 100 công trình kiến trúc được xây dựng từ thời vua nhà Nguyễn, chứng kiến bao thăng trầm của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam - Ảnh: Myngoc VoLà một địa điểm với không gian vô cùng trong lành, nhà vườn An Hiên từng là nơi mà các công chúa, quan lại đã từng ở - Ảnh: Myngoc VoNhà vườn An Hiên sở hữu hàng cây xanh tạo thành một lối đi, bên trong nhà được trang trí cổ kính và ấm cúng. Tại đây bạn sẽ còn có thể được nếm thử các loại trà ngon của xứ Huế - Ảnh: Myngoc VoChùa Thiên Mụ, hay còn gọi là chùa Linh Mụ, là một ngôi chùa cổ hơn 400 năm tuổi nằm lặng lẽ trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương - Ảnh: Myngoc VoChùa Thiên Mụ không phải là công trình kiến trúc hoành tráng, nhưng có sức hút vô cùng đặc biệt đã trở thành biểu tượng của Huế từ bao đời nay và đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh bạn không nên bỏ qua khi đến "xứ Thần Kinh" - Ảnh: Myngoc VoHuế nổi tiếng với các công trình lăng tẩm vua chúa và điện miếu thờ quan thần nhà Nguyễn, mà tiêu biểu nhất trong số đó là lăng Tự Đức, nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp, mang màu sắc lãng mạn nhưng lại phảng phất nỗi buồn - Ảnh: Myngoc VoLăng Minh Mạng - nơi chôn cất một trong những vị vua anh minh nhất của nhà Nguyễn. Vua Minh Mạng mất đến 14 năm để tìm ra nơi có phong thủy tốt nhất cho ngôi lăng của chính mình, và cuối cùng ông chọn núi Cẩm Khê, nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch hợp thành sông Hương - Ảnh: Myngoc VoDạo một vòng Huế để tìm quán cà phê, bạn có thể đến với Cafe Mắt Biếc, nơi đã từng là địa điểm xuất hiện trong bộ phim cùng tên nổi tiếng được công chiếu vào năm 2019. Quán vẫn còn lưu giữ ở đó những góc đã từng xuất hiện trên phim. Đồ uống nơi đây cũng khá ngon - Ảnh: Myngoc VoMột hoạt động mà bạn sẽ không thể bỏ lỡ khi trót say đắm dòng sông Hương chính là đạp vịt giữa lòng "Hương giang" vào mỗi chiều - Ảnh: Myngoc VoLàng hương Thủy Xuân là một ngôi làng nghề truyền thống nằm dưới chân đồi Vọng Cảnh, đã tồn tại từ triều Nguyễn. Các sản phẩm hương ở đây có chất lượng tuyệt hảo để cung cấp cho triều đình, thương lái, và thường dân. Bạn có thể ghé qua để tìm hiểu cuộc sống của người dân, cũng như mua hương ủng hộ họ. Điểm thu hút của làng hương Thủy Xuân chính là những gam màu rực rỡ của chân hương, xòe tròn lung linh trong nắng - Ảnh: Myngoc VoĐồi Vọng Cảnh là một địa điểm xinh đẹp khác được đưa vào khung hình phim Mắc Biếc. Đúng như tên gọi của nó, từ vị trí cao nhất của đồi, bạn có thể phóng tầm nhìn bao quát bức tranh nước non ngàn dặm của Huế, cả những lăng tẩm của vua nhà Nguyễn ở đằng xa - Ảnh: Myngoc VoNổi tiếng là vậy nhưng nơi này vẫn còn khá hoang sơ, và cũng vì thế mà hấp dẫn. Ghé đồi Vọng Cảnh để ngắm bình minh hay hoàng hôn là một ý tưởng tuyệt vời mà bạn khó thể bỏ qua.Vi vu ở Huế thì phải thử ẩm thực Huế, một quán ăn để bạn có thể trải nghiệm tinh hoa ẩm thực của vùng đất cố đô chính là "Chạn" - Ảnh: Myngoc VoBuổi tối ở Huế, ngoài việc dạo quanh sông Hương để đạp vịt hay nghe ca hát, bạn nên thử một lần ghé qua Đông Ba Cafe để nếm thử vị cà phê muối đặc trưng mà khó nơi nào có được - Ảnh: Myngoc Vo
Ý kiến ()