Tất cả chuyên mục

Phải đến tận giai đoạn 2 của mùa giải, Isco mới ghi được bàn thắng đầu tiên trong mùa cho Real Madrid nhưng đó là pha lập công đầy ý nghĩa khi nó giúp anh cân bằng thành tích ghi bàn của các huyền thoại Zinedine Zidane và Davor Suker.
![]() |
Vì nhiều lý do, Isco đã không thể hiện được nhiều trong mùa bóng này. Phải đến khi các trụ cột chấn thương hết, tiền vệ người Tây Ban Nha mới được ra sân thường xuyên. Ở trận bán kết một siêu cúp Tây Ban Nha trước Valencia, Isco cũng được HLV Zidane tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát và anh đã không phụ công ông khi góp sức vào chiến thắng 3-1.
Sau khi Toni Kroos mở tỷ số ở phút 15 từ quả đá phạt góc thì đến phút 39, Isco ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Real với một pha xử lý cơ bản trong vòng cấm. Tuy đơn giản là vậy nhưng đây mới là pha lập công đầu tiên của cựu tiền vệ Malaga cho Real trong mùa này. Tính ra, Isco đã ghi được 49 bàn cho Real và cân bằng thành tích với Zidane, Davor Suker, Juan Sanudo và Francisco Aguilar.
Cũng trong trận đấu này, Isco còn thiết lập một kỷ lục khác của bản thân khi đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 96%. Sau khi ghi bàn, Isco đã ăn mừng bằng cách tạo biểu tượng chữ "T" để hướng tới cậu con trai Theo. Bóng hồng Sara Salamo đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội: "Theo đang quan sát anh đấy và nó rất tự hào về cha của mình".
Nói về thành tích của cậu học trò, HLV Zidane chia sẻ: "Tôi rất mừng cho Isco. Cậu ấy luôn chứng minh mình là người có cá tính và những sức ép không cản trở cậu ấy tiến lên. Bàn thắng của Isco có ý nghĩa rất lớn bởi chúng tôi đang phải thi đấu mà thiếu vắng 2-3 trụ cột".
Đây cũng là trận đấu mà Zidane buộc phải sử dụng hệ thống 5 tiền vệ, ngoài Isco thì còn có Kroos, Casemiro, Luka Modric và Federico Valverde vì những thiếu hụt nhân sự. Zidane cho biết: "Tôi có thể tăng cường hàng công nhưng tôi sử dụng hệ thống này để có cả Isco và Modric trên sân. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn tạo đủ sức ép".
Đội hình thi đấu
Valencia: Domènech, Wass, Garay, G. Paulista, Gayà, Kondogbia (Maxi Gómez, 57'), Parejo (c), Coquelin (Sobrino, 82'), Soler, Ferran Torres, Gameiro (Cherychev, 70').
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos (c), Varane, Mendy (Marcelo, 70') Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Modric (James, 78'), Jovic (Mariano, 82').
Theo bongdaplus.vn
Ý kiến (0)