Tất cả chuyên mục

Sau một mùa giải tương đối thành công ở New England Revolution, Lee Nguyen hy vọng được trở lại ĐTQG Mỹ nhằm chuẩn bị cho World Cup 2014. Song rốt cuộc, trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ, HLV Juergen Klinsmann đã không ngó ngàng đến ngôi sao gốc Việt này. Điều đó một phần cũng vì Julian Green…
Chưa có chỗ ở Bayern, nhưng khiến nước Mỹ phát cuồng
Là người của Bayern Munich nhưng Julian Green vẫn chưa được ra sân một phút nào ở Bundesliga. Anh mới chỉ trình làng trong vài phút ngắn ngủi ở trận gặp CKSA Moskva tại vòng bảng Champions League (vào sân thay người ở phút 88). Chỗ của cầu thủ 18 tuổi này chủ yếu vẫn là ở đội B, thi đấu ở giải VĐ vùng Bavaria (giải hạng 4 của Đức). Thế nhưng, Julian Green vẫn là cái tên gây sốt trên khắp đất Mỹ.
![]() |
Với sự dìu dắt của Pep, Julian Green sẽ sớm trở thành một ngôi sao mới? |
Do Green tuy sinh ra ở Mỹ, có cha là người Mỹ, nhưng lại có mẹ là người Đức và gia đình chuyển đến Đức từ khi anh này mới 2 tuổi, nên Green có thể lựa chọn khoác áo ĐTQG Đức hoặc Mỹ. Và ở cấp độ trẻ, Green đã thi đấu cho cả 2 Đức lẫn Mỹ. Anh này từng chơi cho các đội U16, U17 và U19 của Đức, xen giữa đó Green cũng góp mặt ở đội U18 Mỹ.
Ngay từ hồi tháng 11/2013, Juergen Klinsmann đã muốn tài năng trẻ này là một phần của ĐT Mỹ. Nhưng khi ấy, Green đã từ chối để tiếp tục thi đấu cho đội U19 Đức. Sở dĩ như vậy vì theo quy định của FIFA, thì những cầu thủ như Green phải nộp đơn xác nhận ĐTQG mình sẽ cống hiến và không có quyền thay đổi. Anh này chưa sẵn sàng để quyết định một vấn đề quan trọng như vậy. Sau sự kiện này báo chí Mỹ đã phải đồng loạt vận động, kêu gọi Green khoác áo ĐT Mỹ. Chiến dịch này đã có kết quả, khi cuối cùng Green cũng đồng ý trình làng ở ĐT Mỹ.
Ngôi sao tương lai của sân Allianz
Trước khi, được triệu tập vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho World Cup 2014, hồi tháng 4 vừa qua, Green đã có màn ra mắt trong trận giao hữu trước Mexico. Do đây là trận đấu không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA, nên các CLB không bắt buộc phải nhả người. Và Juergen Klinsmann đã phải kì công, sử dụng những mối quan hệ cá nhân để Green được phép tập trung ĐT Mỹ.
Tại sao người Mỹ nói chung và HLV Juergen Klinsmann nói riêng mê mệt chàng trai tuổi teen này như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, tất cả là vì tài năng thiên bẩm của Green.
Không sở hữu một thể hình lý tưởng (chỉ cao 1m72), nhưng bù lại Green lại có tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời, cùng tư duy chiến thuật khá tốt. Một điểm mạnh nữa của Green là đá tốt cả 2 chân. Vì vậy, Green thực sự là nỗi kinh hoàng cho đối phương, với những pha xử lý cực kỳ khó lường.
Dù không thi đấu suốt từ cuối tháng 3 (do bận tập trung ĐT Mỹ và tập với đội I), nhưng Green vẫn về nhì trong cuộc đua vua phá lưới ở giải vô địch bang Bavaria với 15 bàn thắng (thua người dẫn đầu đúng 1 bàn). Tính trung bình Green chỉ mất 116 phút để ghi 1 bàn thắng – thành tích quá ấn tượng ở ngay năm đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp.
Với vị trí sở trường là tiền đạo hoặc đá cánh, Green gợi cho người ta nghĩ đến hình ảnh của Lionel Messi ở những ngày đầu khởi nghiệp. Tuy ở thời điểm hiện tại Green vẫn chưa có chỗ đứng tại sân Allainz, cũng như chưa chắc đã được dự World Cup 2014, nhưng rõ ràng phía trước là cả một tương lai tươi sáng đối với viên ngọc thô này. Và biết đâu đấy cũng vẫn với sự dìu dắt của Pep Guardiola, thế giới bóng đá sẽ có một Messi nữa…
Theo Thể thao & Văn hóa
Ý kiến ()