Tất cả chuyên mục

Người đàn ông ấy mặc trên mình bộ quân phục truyền thống có gắn những Huân chương, Huy hiệu rất trang nghiêm, nhưng vẫn toát lên vẻ “bụi bụi” với mái tóc dài, xoăn rối ngang vai... Ông là nghệ sĩ Quang Đạt, một con người tràn đầy nhiệt huyết với tấm lòng thiện nguyện cao cả và cũng là người đang nắm giữ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam hiện nay...
- Chào nghệ sĩ Quang Đạt! Được biết ông đang thực hiện hành trình xuyên Việt “Chiếc áo nghĩa tình về với Mẹ Việt Nam anh hùng”. Ông có thể nói qua đôi chút về hành trình này được không?
+ Ồ, được chứ! Có gì bí mật đâu! Quang Đạt và một người bạn là Hữu Đức, phóng viên trẻ của Báo Môi trường, đang cùng nhau rong ruổi trên khắp mọi miền của đất nước trong hành trình xuyên Việt năm 2014 với chủ đề “Chiếc áo nghĩa tình về với Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Mẹ mất sớm, Quang Đạt lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương, tình yêu của người mẹ. Chính vì thế, để tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình, cũng như để tri ân những bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Quang Đạt đã nung nấu ý tưởng và bắt tay vào thực hiện chương trình này từ năm 2012. Trước khi khởi động mỗi cuộc hành trình, Quang Đạt đều vẽ hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng lên mặt trước của những chiếc áo phông trắng. Đối với mỗi vùng miền mà Quang Đạt đi qua, hình ảnh bà mẹ lại được thể hiện rõ nét bởi những đồ vật đặc trưng. Chẳng hạn, người mẹ miền Bắc thì đội khăn xếp, người mẹ miền Trung đội nón cời, còn người mẹ miền Nam lại thắt khăn rằn ở cổ. Mặt sau chiếc áo có chữ ký của hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng trong cả nước, như NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn, NSND Hồng Vân, NSƯT Thuỳ Liên, NSƯT Công Ninh, NSƯT Đức Thuận và rất nhiều những nghệ sĩ khác nữa. Qua mỗi tỉnh, thành, Quang Đạt đều bán đấu giá chiếc áo để lấy số tiền ấy trao tặng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương. Bắt đầu khởi động từ năm 2012, đến nay Quang Đạt đã đồng hành với hành trình xuyên Việt làm từ thiện này được ba năm rồi. Trong suốt ba năm qua, hành trình xuyên Việt với chủ đề “Chiếc áo nghĩa tình về với Mẹ Việt Nam Anh hùng” cũng đã đi qua 43 tỉnh, thành; tặng quà được cho 176 mẹ với tổng số tiền 424 triệu đồng...
![]() |
![]() |
Nghệ sĩ Quang Đạt tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Hạ Long. |
- Nhưng hình như đây là lần đầu tiên ông đến với Quảng Ninh?
+ À, phải nói thế nào nhỉ? Đây đúng là lần đầu tiên hành trình xuyên Việt “Chiếc áo nghĩa tình về với mẹ Việt Nam Anh hùng” đến với Quảng Ninh, nhưng đối với Quang Đạt thì lại không phải là lần đầu. Trước đây, Quang Đạt đã từng đến đất mỏ rất nhiều lần rồi, nhưng những lần trước chủ yếu là để hát và diễn kịch, chứ không phải đi làm từ thiện như thế này...
- Vậy, cảm giác lần này có khác những lần trước không ạ?
+ Khác chứ! Khác hoàn toàn luôn nghe! Lần này đến với Quảng Ninh, Quang Đạt mang trên vai trọng trách làm sứ giả của Trung tâm UNESCO Văn hoá - Thông tin và Truyền thông (Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam) thực hiện chương trình làm từ thiện xuyên Việt chứ không còn làm hoạt động biểu diễn nghệ thuật đơn thuần. Do đó, cảm xúc của Quang Đạt hoàn toàn khác hẳn. Đến Quảng Ninh, Quang Đạt thực sự cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhận được sự đón tiếp thịnh tình của anh em trong câu lạc bộ mô tô, câu lạc bộ Vespa cổ, đồng thời cũng rất xúc động trước tình cảm nồng hậu của người dân nơi đây. Cùng với những người có tấm lòng thiện nguyện và có chung sở thích làm từ thiện ở TP Hạ Long, Quang Đạt đã tổ chức thành công chương trình giao lưu và đấu giá “Chiếc áo nghĩa tình về với Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Tổng số tiền hơn 31 triệu đồng có được từ việc quyên góp và bán đấu giá 3 hiện vật, bao gồm: Chiếc áo vẽ hình người mẹ Việt Nam anh hùng với chữ ký của các nghệ sĩ nổi tiếng; bức tranh vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bức tranh Đua thuyền trên sông Tam Bạc đã được dùng để trao tặng cho 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thành phố.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hành trình xuyên Việt của Quang Đạt đến với Quảng Ninh, nhưng Quang Đạt cảm thấy được sự quan tâm và hưởng ứng đặc biệt của người dân nơi đây dành cho chương trình…
- Với Hạ Long, Quảng Ninh thì như vậy, nhưng trong suốt hành trình 3 năm qua, có khi nào ông gặp “trục trặc” không?
+ Cũng có! Trong số những tỉnh, thành đã đi qua, có một số nơi Quang Đạt đã không thể thực hiện được chương trình từ thiện. Có những địa phương Quang Đạt ở lại 2-3 ngày để đi vận động bà con, doanh nghiệp tham gia quyên góp, ủng hộ chương trình bán đấu giá, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhưng đều bị từ chối với lý do tình hình kinh tế hiện nay đang khó khăn. Vận động, tuyên truyền mãi không được, Quang Đạt cũng đành chịu. Ở mãi không được thì mình cũng chỉ có nước là đi đến tỉnh khác…
- Nghĩa là đành chịu “đầu hàng” sao?
+ Thì đành vậy thôi! Bởi Quang Đạt đi như thế này đều bỏ tiền túi ra hết chứ có nhà tài trợ nào đâu nên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đến các tỉnh, hầu như Quang Đạt đều xin tá túc ở nhà dân hoặc các đình, chùa để thực hiện chương trình đấy chứ. Quang Đạt nghèo mà, đâu có tiền nhiều đâu… Kể cũng hơi buồn! Có lẽ do mình chưa chinh phục được mọi người chăng? (cười!)
Đối với hành trình xuyên Việt năm nay, Quang Đạt dự kiến sẽ đi và hoàn thành đầy đủ chương trình bán đấu giá áo phông để tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại toàn bộ 64 tỉnh, thành trong cả nước.
- Suốt hành trình xuyên Việt trong vòng 3 năm qua, chắc hẳn nghệ sĩ có rất nhiều kỷ niệm. Ông có thể chia sẻ một vài kỷ niệm mà ông nhớ nhất được không?
+ Trong những lần đi làm chương trình như thế này, hầu như lúc nào Quang Đạt cũng mặc quần áo lính. Còn nhớ lần vô thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Bình, khi Quang Đạt hỏi thăm mẹ rằng: “Mẹ ơi con mẹ tên gì, mất năm bao nhiêu tuổi?”. Mẹ bảo: “Con mẹ tên Đạt, Nguyễn Văn Đạt”. Biết tên của Quang Đạt trùng với tên con trai mình, bỗng dưng người mẹ ấy ôm, siết chặt lấy Quang Đạt rồi cấu xé tưởng như người con của mình trở về. Quang Đạt đã khóc. Khóc vì xúc động khi người mẹ ấy gọi mình một tiếng “Con!” và khóc trước nỗi nhớ nhung khôn xiết, tình cảm thiêng liêng của những bà mẹ Việt Nam Anh hùng...
- Nhắc đến Quang Đạt, người ta không chỉ biết về một nghệ sĩ với hành trình xuyên Việt thiện nguyện này, mà còn nhớ đến một kỷ lục gia nữa. Cụ thể ông đã giành được những kỷ lục gì, thưa nghệ sĩ?
+ Tính đến nay, Quang Đạt đã đạt được khá nhiều kỷ lục. Năm 2008, Quang Đạt được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cho chiếc xe Lambretta có 449 chữ ký của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra, chiếc xe Vespa mà Quang Đạt đang đi cũng lập kỷ lục là chiếc xe lưu giữ nhiều chữ ký của các nhà báo Việt Nam nhất với gần 800 chữ ký. Trong những năm qua (từ năm 2006-2013), Quang Đạt đã 6 lần đi xuyên Việt trong các chương trình như “Vì nạn nhân chất độc da cam” (năm 2006), “Vì trẻ thơ Việt Nam” (năm 2008), “Vì an toàn giao thông” (năm 2010), “Hành trình rước Bác vào Nam” (năm 2011); “Chiếc áo nghĩa tình về với Mẹ Việt Nam Anh hùng” (từ năm 2012 đến nay)… Với chương trình này, Quang Đạt đã vinh dự được xác lập kỷ lục Guiness là người đi xuyên Việt nhiều nhất Việt Nam bằng xe cổ. Ngoài ra, Quang Đạt còn được xác lập thêm một kỷ lục nữa với bộ sưu tập 99. Bộ sưu tập này bao gồm một cây bút có 99 chữ ký của phóng viên, nhà báo; một chiếc áo có 99 chữ ký của các võ sư trong nước; một chiếc máy quay phim với 99 chữ ký của các nhà quay phim; 99 chiếc giày của 99 nghệ sĩ; 99 con dao của 64 tỉnh, thành… Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, Quang Đạt cũng là người lưu giữ nhiều kỷ vật điện ảnh nhất Việt Nam với 100 huân chương của các NSND, NSƯT trong nước; hơn 2.000 cuốn băng phim các thời đại; hơn 5.000 tờ báo điện ảnh các thời đại… cùng nhiều kỷ vật điện ảnh khác.
- Ồ, đó quả là những kỷ lục thật đáng nể, đáng trân trọng! Xin cảm ơn ông đã chia sẻ với chúng tôi. Và chúc hành trình xuyên Việt lần này của ông thành công như mong đợi!
Ngô Dịu (thực hiện)
Ý kiến ()