Tác phẩm mới của Lý Tử Thất mang không khí trong trẻo, tươi vui đầu hè khi cô giới thiệu ngôi nhà được bao phủ hoa hồng đủ màu sắc. Khu vườn còn có cẩm tú cầu, hoa bưởi... Cô còn ghi lại đồi trà ở quê hương, quảng bá văn hóa trà. "Uống trà vừa có thể trở thành nghệ thuật tao nhã và tinh tế nhưng cũng vừa đời thường, bình dị", Tử Thất viết.Lý Tử Thất hái trà, sao trà rồi ướp với các loài hoa. Cô mời hàng xóm tới thưởng thức cùng nho, vải, cherry... "Tiên nữ Tứ Xuyên" gây ấn tượng với mọi người khi thiết kế bàn trà bên dòng nước. Ly, đĩa đựng đồ ăn thức uống trôi theo dòng chảy.
Tất cả chuyên mục

Ý kiến (0)