Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 14:54 (GMT +7)
"Mỗi giọt máu của mình có thể tăng thêm cơ hội sống cho người khác đã giúp tôi có thêm động lực"
Chủ nhật, 25/03/2018 | 06:40:36 [GMT +7] A A
Lê Thế Duyệt (sinh năm 1988), hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Quảng Ninh. Với Duyệt và các bạn trong CLB, hiến máu tình nguyện là hành động ý nghĩa vì mỗi giọt máu cho đi sẽ mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ. Với những hoạt động cao đẹp đó, Lê Thế Duyệt đã được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2017.
- Bạn có thể chia sẻ về những hoạt động hiến máu tình nguyện của cá nhân và CLB trong thời gian qua ?
+ Trước khi tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo, em cũng đã tham gia các CLB tình nguyện vì cộng đồng. Cũng là một người có khiếm khuyết nhỏ về thính lực và khả năng nói nên hơn ai hết, em hiểu được khó khăn của người bệnh, của những người lâm vào tình cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Chính vì thế, em luôn tự ý thức làm tốt công việc của bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian, công việc cá nhân để hoàn thành tốt công tác từ thiện, đặc biệt là các chương trình vận động hiến máu nhân đạo - hoạt động tình nguyện chính của CLB Ngân hàng máu sống Quảng Ninh mà em đang tham gia.
- Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với chương trình hiến máu tình nguyện đầy tính nhân văn này?
+ Em tham gia vào hoạt động hiến máu một cách tình cờ anh ạ (cười). Trong một lần đọc được những dòng chia sẻ trên facebook cá nhân của một nguời bạn về trường hợp cần máu gấp để tách tiểu cầu cứu một bệnh nhân nhân nhỏ tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong em có một động lực thôi thúc cần phải giúp đỡ bệnh nhi này. Ngay sau đó, em đã đến bệnh viện đăng ký hiến máu kịp cho ca cấp cứu.
Có lẽ hành động đó đến từ sự đồng cảm của người cũng đã từng chịu thiệt thòi về bệnh tật, lâm vào tình trạng khó khăn như em. Bởi năm 1997, khi em đang học lớp 3 thì bị tai nạn xe đạp khá nặng, khiến em bị suy giảm khả năng nghe, giọng nói cũng méo đi. Càng tham gia hoạt động tình nguyện, em càng thấy mình gắn bó hơn với hoạt động này. Không lâu sau lần đầu tiên hiến máu đó, em và các bạn cùng nhau lập nên CLB Ngân hàng máu sống Quảng Ninh với mục tiêu tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu cứu người.
Lê Thế Duyệt tham gia hiến máu trong "Lễ hội xuân hồng" năm 2018. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Lần đầu tiên tham gia hiến máu, em có lo sợ, hồi hộp không?
+ Bây giờ nhớ lại lần đầu hiến máu, em vẫn buồn cười và xấu hổ nữa… (cười). Lúc đó, khi đến bệnh viện hiến máu, phải lấy máu làm các xét nghiệm cần thiết. Do chưa hiến máu lần nào nên sau khi nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm thì em nghĩ đã hoàn thành công việc nên… ung dung ra về (cười). Sau đó, bác sĩ chạy theo và giải thích cho em là lượng máu em lấy chỉ đủ để làm các xét nghiệm. Nếu máu em đủ tiêu chuẩn, em còn phải ở lại để hiến máu. Đến khi bác sĩ cầm chiếc kim lấy máu vừa to, vừa dài ra thì em cũng hơi… choáng và hồi hộp. Có lẽ đó là cảm giác sợ kim tiêm hồi nhỏ! Hơi căng thẳng, em gồng cứng người, mồ hôi đổ từng giọt trên trán. Nhưng nghĩ đến người bệnh đang cần mình, một giọt máu của mình có thể tăng thêm cơ hội sống cho người khác đã giúp em có thêm động lực.
- Vậy những lần sau đó như thế nào, bạn làm gì để vượt qua nỗi sợ đó?
+ Lần hiến máu đầu tiên của em đã góp phần điều trị cho bệnh nhân. Sau đó, người nhà bệnh nhân rất vui, liên tục cảm ơn mọi người. Bác sĩ trực hôm đó còn mời em đi ăn cơm, nói chuyện. Điều đó khiến em rất vui, nhẹ nhõm. Đó cũng là động lực giúp em vượt qua tâm lý căng thẳng. Trong những lần hiến máu tiếp theo, em dần quen, tự tin hơn, có khi chỉ nói chuyện với bác sĩ hoặc lướt điện thoại thì đã hiến xong rồi!
- Bạn có nhớ chương trình đầu tiên mà bạn cùng các thành viên trong CLB làm ở vai trò một nhóm từ thiện không?
+ Quả thật rất tuyệt vời khi hoạt động cùng những người chung ý tưởng, cách làm. Đó cũng là chương trình ý nghĩa nhất mà em và các bạn làm được. Lần đầu tiên chúng em đã giúp đỡ được hai chị em tại huyện Hoành Bồ bị bệnh huyết tán bẩm sinh (không có khả năng sản sinh máu). CLB chủ trương vận động các tình nguyện viên hiến máu kết hợp với tạo cho các em có được tinh thần thoải mái nhất trong thời gian chiến đấu với bệnh tật. Chương trình này đã nhận được nhiều hỗ trợ vật chất, tinh thần của các nhà hảo tâm.
Ngoài hiến máu bổ sung, tiếp sức cho 2 em nhỏ đó, em cùng các thành viên CLB tổ chức các hoạt động theo mong ước của 2 em theo mô típ chương trình “Điều ước thứ 7” trên VTV. Điều vui nhất là chương trình đã rất thành công, 2 chị em đã rất vui vẻ, yêu đời và tự tin chống chọi với bệnh tật.
- Bạn có thể chia sẻ một số kỉ niệm đáng nhớ khi cùng CLB tham gia hiến máu nhân đạo?
+ Trong suốt thời gian trực tiếp tình nguyện hiến máu và tham gia vận động những người bạn của mình hiến máu nhân đạo, cá nhân em đã thấy được sự cần thiết của những giọt máu hồng. Máu đem lại niềm hi vọng cho rất nhiều người khác. Trong 8 lần trực tiếp hiến máu cho các ca cấp cứu, em đã gặp rất nhiều tình huống nguy cấp.
Một trong những kỉ niệm mà em nhớ nhất là em và các thành viên trong CLB đã hiến máu kịp thời góp phần cứu sống một sản phụ ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Còn nhớ đó là hè năm 2016, khoảng 23h, em nhận được điện thoại từ Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện đang rất cần máu để cứu một sản phụ bị mất máu do băng huyết khi sinh. Em thông tin cho 2 thành viên khác ở gần đó. Còn mình, do nhà gần bệnh viện nên… vượt tường, chạy bộ đến. Thật vui, 3 đơn vị máu đến kịp, góp phần giúp người bệnh thoát cơn hiểm nghèo.
Vất vả nhất có lẽ là lần Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cần nhóm máu hiếm AB. Bệnh viện và người nhà đã tìm khắp TP Cẩm Phả nhưng không tìm được người có nhóm máu hiếm này. Nhận được điện của Bệnh viện, em cùng với một bạn trong CLB có nhóm máu này đã quyết định di chuyển bằng xe máy hơn 20km ngay trong đêm cho kịp. Sau khi hiến máu và quay trở về đã hơn 23h, ai cũng thấm mệt. Nhưng nghĩ đến việc cứu được người, nhận được lời cảm ơn chân tình của người nhà bệnh nhân khiến chúng em cảm thấy vui vô cùng.
Lê Thế Duyệt (hàng ngồi, thứ 2 từ phải sang) cùng các ĐVTN và thành viên CLB tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện tháng 3/2018 tại TP Hạ Long. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Em đã từng gặp những tình huống khó xử khi em và các thành viên CLB tham gia hiến máu cứu người chưa?
+ Quả thật có khá nhiều tình huống khó xử, dù đó chỉ là tình cảm chân thành của người nhà bệnh nhân. Có lần em cùng các thành viên tham gia hiến máu cứu một bệnh nhân cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người nhà bệnh nhân rất biết ơn và nhất quyết gửi một phong bì tiền, mà em đoán khá nhiều, để cảm ơn. Nhưng chúng em không nhận bởi nghĩ rằng đó là việc làm tình nguyện cứu người không vì lợi ích và đây cũng chính là mục đích, tiêu chí hoạt động của CLB mà chúng em đều thấm nhuần.
Chính vì thế, nhiều người được giúp đỡ đã gửi lời cảm ơn lên mạng xã hội, gửi quà là hiện vật cảm ơn CLB. Đây cũng là những người ủng hộ CLB rất nhiệt tình khi CLB có các hoạt động từ thiện xã hội khác.
- Thời gian qua, CLB và cá nhân bạn đã có nhiều hoạt động tình nguyện trên các lĩnh vực, đặc biệt là hiến máu nhân đạo, vậy những chương trình đó được thực hiện như thế nào?
+ CLB Ngân hàng máu sống Quảng Ninh được ra mắt vào tháng 8/2016. Trong những ngày đầu, vì những hạn chế trong quá trình liên lạc nên chúng em chưa có cơ hội đến với những bệnh nhân cần được truyền máu. Khi đó, chúng em chủ yếu hướng hoạt động vào những chương trình tình nguyện giúp trẻ em nghèo, đến với bà con những vùng bị thiên tai. Hoạt động đầu tiên mà em cùng với CLB thực hiện là kết hợp với hội Phật tử, các nhà hảo tâm cùng với bạn bè tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em nghèo. Chương trình mang lại hiệu ứng tích cực, giúp CLB đến gần hơn với những cảnh đời khó khăn.
- Là người đứng đầu CLB, bạn làm cách nào thuyết phục các thành viên nhiệt tình tham gia?
+ Trước hết, các thành viên trong CLB đều là những người bạn, những người chung quan điểm, tình cảm, ý chí với nhau. Nhưng đặc thù hoạt động hiến máu nhân đạo cần tinh thần, sự tham gia tự nguyện và cả sức khỏe với quan điểm chung là hiến máu là cho đi, là cứu người trong những tình huống khẩn cấp. Chính vì quan điểm rõ ràng đó mà hoạt động của CLB được đánh giá cao. Nhiều cơ sở, bệnh viện và người nhà bệnh nhân thường xuyên thông qua mạng xã hội cảm ơn hoặc vinh danh những người tham gia hiến máu...
CLB cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa, kết nối thành viên, như tham gia các hoạt động thể thao, tổ chức sinh nhật ý nghĩa, vui vẻ cho các thành viên để tăng cường sự đoàn kết. Cho tới nay, CLB đã có 30 thành viên "cứng", 45 bạn trong nhóm hiến tiểu cầu và trên 200 cộng tác viên ở các huyện, thị xã, thành phố...
- Xin cảm ơn bạn và chúc bạn luôn mạnh khỏe để làm được nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng!
Tạ Quân (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()