Tất cả chuyên mục

Nhiều khó khăn, thử thách khi rời xa quê hương lập nghiệp, nhưng những người con Quảng Ninh dù ở nơi đâu cũng đều cố gắng phát huy truyền thống quê hương, thích ứng với môi trường mới, giữ vững một tinh thần vươn lên, năng động, sáng tạo. Nhiều người trở thành những nhà quản lý, doanh nhân xuất sắc, những nhà nghiên cứu khoa học giỏi, đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất nơi mình sinh sống, lập nghiệp. Quan trọng hơn, ở đâu, làm gì, họ cũng luôn hướng về quê hương, mong muốn Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.
Trong chuyến công tác tại Thái Lan cuối năm 2024, đồng nghiệp của chúng tôi tại Hội Nhà báo tỉnh đã tình cờ gặp một đồng hương Quảng Ninh. Từ sự kết nối của đồng nghiệp, chúng tôi đã được trò chuyện với chị Nguyễn Thị Chiêm (quê Cẩm Phả), hiện đang là phó giáo sư, nghiên cứu sinh tiến sĩ, giảng viên Tiếng Việt, khoa Nhân văn, Trường ĐH Srinakharinwirot tại Thủ đô Băng Cốc. PGS Nguyễn Thị Chiêm đã định cư ở Thái Lan hơn 10 năm và cũng là giảng viên người Việt Nam duy nhất ở Trường ĐH Srinakharinwirot. Chị cho biết, may mắn được giảng dạy Tiếng Việt cho các sinh viên Thái Lan, chị luôn cố gắng để quảng bá đến bạn bè thế giới, đặc biệt là bạn bè Thái Lan về Tiếng Việt, về văn hóa Việt Nam.
Tháng 11/2024, cuộc thi nói Tiếng Việt bậc đại học tại Thái Lan do Trường ĐH Srinakharinwirot tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thành công tốt đẹp, có sự đóng góp quan trọng của PGS Nguyễn Thị Chiêm trong vai trò Trưởng Ban tổ chức. Đây là cuộc thi nói Tiếng Việt bậc đại học đầu tiên tại Thái Lan với sự tham dự của các sinh viên học Tiếng Việt tại 5 trường đại học ở thủ đô Băng Cốc, nhằm cổ vũ và lan tỏa việc học Tiếng Việt tại đất nước Chùa Vàng.
PGS Nguyễn Thị Chiêm cho biết: Ý tưởng tổ chức cuộc thi xuất phát từ mong muốn tạo sân chơi ý nghĩa và động lực để các em sinh viên Thái Lan có mục tiêu cụ thể để học Tiếng Việt, có một nơi để thể hiện kết quả học tập cũng như tài năng nói Tiếng Việt của mình.
Trong các bài giảng của mình, chị Chiêm cũng luôn lồng ghép giới thiệu về quê hương, về những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Ninh, đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. “Dù xa quê đã lâu, nhưng qua những bài giảng tôi truyền đạt cho sinh viên của mình, hình bóng quê nhà vẫn luôn hiện hữu trong tôi, càng vui hơn khi sinh viên Thái Lan rất yêu mến Việt Nam, và bày tỏ mong muốn được đến thăm Hạ Long, Quảng Ninh”, chị Chiêm xúc động cho biết.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long), cậu bé gầy đen Phạm Lê Thái ngày nào nay đã trở thành doanh nhân, diễn giả nổi tiếng Thái Phạm. Thái Phạm từng là học sinh chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hạ Long (năm 1997-2000), sau đó theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (từ năm 2000-2004), tốt nghiệp MBA tại University of Hawaii - Hoa Kì (từ năm 2010-2012). Trở về Việt Nam, Thái Phạm từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing của Vinamilk, có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu, marketing và phát triển kinh doanh.
Mặc dù có vai trò rất lớn trong việc “lội ngược dòng”, định vị lại đối tượng khách hàng của dòng sữa chua uống Vinamilk, đem lại doanh thu hàng nghìn tỷ đồng cho "ông lớn" ngành sữa…, song Thái Phạm vẫn quyết định rời vị trí an toàn và khởi nghiệp để theo đuổi đam mê. Anh trở thành Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành phát triển kinh doanh Công ty TNHH HappyLive - một công ty chuyên về đầu tư, đào tạo và huấn luyện kiến tạo xây dựng doanh nghiệp. Với những kiến thức của mình trong lĩnh vực chứng khoán, Thái Phạm đã mở ra các khoá học miễn phí về đầu tư chứng khoán trên kênh Youtube chia sẻ những kinh nghiệm 14 năm đầu tư và quản lý quỹ hiệu quả tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, Thái Phạm còn được biết đến là một nhà đầu tư và một doanh nhân đam mê giáo dục, viết lách. Anh cũng là dịch giả của nhiều cuốn sách về đầu tư và marketing khá được ưa chuộng hiện nay, như: “Marketing giỏi phải kiếm được tiền”, “Payback Time - Ngày đòi nợ”, “Người đàn ông đánh bại mọi thị trường”, “Nghệ thuật đầu tư Dhandho”, “Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị”... nổi bật nhất là cuốn sách “Thiết kế cuộc đời thịnh vượng” ra mắt năm 2020 do chính anh viết, được NXB Thế Giới ấn hành.
Để đi tới những thành công của hôm nay, Thái Phạm đã trải qua không ít khó khăn. Anh chia sẻ: “Quê hương Quảng Ninh với những con người Đất mỏ khí chất rắn rỏi từ lâu đã luôn là chỗ dựa tinh thần của tôi. Từ khi còn bé, chứng kiến bố tôi, người thợ lái máy xúc cần mẫn và những người công nhân mỏ lao động trong những hầm lò sâu, hằng ngày phải đối mặt với gian khó, hiểm nguy nhưng vẫn luôn hãnh diện, với ý chí kiên cường là một sự may mắn lớn đối với tôi. Cuộc sống luôn có những gập ghềnh, dù vậy trong những lúc khó khăn nhất, tôi luôn tự nhắc bản thân mình: "Hãy luôn kiên cường như một người con Đất mỏ''.
Đối với doanh nhân Thái Phạm, dù giờ đây sống tại TP Hồ Chí Minh, theo đuổi công việc bận rộn, song gia đình và quê hương Quảng Ninh với anh luôn có vị trí vô cùng quan trọng. Quê hương không chỉ là nơi anh sinh ra, nuôi lớn anh, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, lòng kiên định, tinh thần thép và sự vươn lên kiên cường. Chính điều này đã làm nên thành công của doanh nhân Thái Phạm như ngày hôm nay.
Sinh sống và học tập tại Thủ đô Hà Nội đã hơn 20 năm, Tiến sĩ, Trung tá Nguyễn Thu Hương (quê Cẩm Phả) hiện đang là giảng viên cao cấp của Học viện Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng, Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
Công tác trong môi trường quân đội, theo đuổi lĩnh vực vật lý vốn khó khăn, vất vả ngay cả với nam giới, nhưng Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương đã đạt được những thành tích xuất sắc, khiến nhiều người nể phục. Chị là chủ nhiệm nhiều đề tài có hàm lượng khoa học cao cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp học viện, nhiều sáng kiến, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý, tất cả đều đạt loại giỏi và xuất sắc. Là chủ biên nhiều giáo trình, tài liệu, viết nhiều bài báo và tham dự các hội thảo quốc tế ở Trung Quốc, Nga, Singapore, Thái Lan. Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương còn tích cực tham gia huấn luyện đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc của Học viện Phòng không - Không quân, đạt thành tích nhất toàn đoàn (từ năm 2021 đến 2023)…
Chị Nguyễn Thu Hương tâm sự: Những thành tựu mà tôi đạt được trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học đều bắt nguồn từ niềm đam mê, tình yêu với vật lý đã được bồi đắp bởi các thầy cô giáo trong những năm tháng học tập dưới mái trường tại Vùng mỏ. Tôi may mắn được các thầy cô giáo giỏi nghề, tận tụy, yêu thương học sinh dìu dắt, đi từ những giải thưởng học sinh giỏi vật lý đầu tiên đến thành tựu nghiên cứu như hôm nay. Và có lẽ chính truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm" của người Vùng mỏ cũng đã giúp tôi tự tin, vững vàng rèn luyện trong môi trường kỷ luật của quân đội.
Niềm say mê nghiên cứu khoa học vật lý đã được Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương tiếp tục truyền lại cho nhiều lớp học viên của mình, trong đó có những học viên là người Quảng Ninh. Năm 2021, trong đội tuyển Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc của Học viện Phòng không - Không quân có 2 học viên người Quảng Ninh, dưới sự huấn luyện của Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương đã giành giải nhất toàn quốc. Trong đó, học viên Hoàng Thanh Tùng (Mạo Khê, Đông Triều) hiện đã tốt nghiệp và đang công tác tại Cục Tác chiến điện tử, Bộ Quốc phòng.
Dù bận rộn với công việc giảng dạy và nghiên cứu, song mỗi năm chị Hương cùng gia đình đều về Quảng Ninh đón Tết. Chị tâm sự, dù có về nhà bao lần thì lần nào cũng bất ngờ và hãnh diện trước sự phát triển của quê hương.
“Tự hào khi là những người con của Vùng mỏ" là chia sẻ chung của họ - những người Quảng Ninh nay đã lập nghiệp và thành danh ở nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Họ luôn hướng về mảnh đất nơi "chôn rau cắt rốn", nơi nuôi dưỡng, là động lực cho những thành công ngày hôm nay và mong sao Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Ý kiến ()