Tất cả chuyên mục

Chị Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1979) có lẽ là Chủ tịch Hội Phụ nữ trẻ nhất khối xã, phường của TP Móng Cái. Trước đây, có thời gian làm công tác Đoàn và trong phong trào thanh niên ở khu phố 3, phường Trần Phú, Nguyễn Thị Hương Giang đã hoạt động rất tích cực và tỏ ra có năng khiếu về công tác vận động quần chúng. Sau đó chị được cấp ủy chọn cử đi học chương trình trung cấp công tác vận động phụ nữ. Năm 2006, chị được bầu là Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Phú và đến năm 2008 được bầu là Chủ tịch Hội.
![]() |
Nguyễn Thị Hương Giang |
Được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ phường đúng vào lúc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động, chị Hương Giang đã tích cực học và làm theo gương Bác để làm gương cho các chị em khác. Trong công việc, chị sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, dành nhiều thời gian xuống nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư tình cảm của chị em phụ nữ ở khu phố, để cùng với Ban Chấp hành tổ chức các phong trào, hoạt động sao cho thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên. Vì thế mà thời gian qua, các hoạt động do Hội Phụ nữ phường Trần Phú phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của chị em, đạt hiệu quả thiết thực.
Tiêu biểu trong các hoạt động này là cuộc vận động “Nuôi lợn tiết kiệm”; phong trào thu gom phế liệu bán lấy tiền dành ủng hộ những phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn. Nhờ có nhiều hình thức gây quỹ và tích cực vận động chị em ủng hộ, đóng góp, nên Hội Phụ nữ phường Trần Phú đã tổ chức được nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hội đã quyên góp được gần 10 triệu đồng để góp vào quỹ xây dựng “Mái ấm tình thương” của thành phố; giúp 6 phụ nữ nghèo của xã Bắc Sơn phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống; đỡ đầu thường xuyên 2 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt 35 triệu đồng. Hội Phụ nữ phường còn giúp đỡ 3 chị là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ trở về được học nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định…
Trẻ trung, năng động, hết lòng với phong trào là những lời nhận xét chung của cán bộ, hội viên phụ nữ phường Trần Phú, TP Móng Cái dành cho chị Hương Giang. Chị tâm sự: “Cái khó nhất của cán bộ hội phụ nữ là phải trả lời được câu hỏi của hội viên rằng vào hội để làm gì? Học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, là phải tìm cách trả lời được câu hỏi đó bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực tiễn”.
Ý kiến ()