Tất cả chuyên mục

Chiếc vé số - món ăn tinh thần
Bạn tôi, ông Chu Ngọc Oánh có lẽ là người đam mê với nghiệp xổ số không nhất thì nhì tỉnh này. Hễ gặp mặt, trong câu chuyện của ông kiểu gì cũng phải đá đưa đến chiếc vé số. Ông tâm sự, từ khi giã từ “binh nghiệp” đến nay đã có gần 30 năm gắn bó với Công ty XSKT, điều ông tâm đắc nhất là hoạt động xổ số không chỉ đơn thuần là kinh doanh, mà còn là một “món ăn tinh thần” đem đến cho con người niềm cảm hứng, những hy vọng khát khao và giảm stress cho người lao động sau những ngày vất vả căng thẳng. Mới nghe có vẻ là lạ, nhưng khi tiếp xúc với những “đệ tử” của “thần may rủi” tôi thấy ông bạn mình đã có lý.
![]() |
Ông Đỗ Văn Tính, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh trao tiền ủng hộ của khách hàng trúng thưởng cho các quỹ xã hội từ thiện tỉnh. |
Tôi có một người bạn là anh Phan Đăng Cát, kỹ sư thiết kế ở một công ty tư vấn xây dựng. Suốt ngày anh đắm chìm trong những bản vẽ và máy vi tính. Anh cho biết để giảm stress, anh đã chơi xổ số. Hàng ngày sau giờ làm việc, ghé qua sạp bán xổ số mua một vài bộ, tối ngóng kết quả. Anh Cát thường nói vui “có vẻ mình là người có vận đỏ nên hầu như tuần nào cũng giành được giải đuôi, đủ để tái chi phí cho niềm vui nho nhỏ này”.
Với cụ Phan Văn Bộ, cán bộ hưu trí phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) thì việc mua xổ số ngoài “ích nước, lợi nhà” còn là sự giải trí. Cụ cho biết ngoài thú vui chơi cờ với bạn già thì niềm vui thú nữa của cụ là mua xổ số. Hầu như ngày nào cụ cũng mua một vài tờ vé, cụ cho biết, nếu trúng thưởng thì càng vui, còn không coi như mình góp sức cùng mọi người vì mục tiêu “ích nước, lợi nhà”. Cụ cho rằng với việc mua xổ số, mình đã đóng góp một phần trách nhiệm cho xã hội phát triển, khác với cờ bạc, đề đóm chỉ là trò sát phạt đỏ đen, đồng tiền chui hết vào túi một vài cá nhân còn xã hội chẳng được lợi gì.
Xổ số - ích nước lợi nhà
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSKT Quảng Ninh), năm 2011, Công ty nộp ngân sách nhà nước là 45 tỷ đồng, đóng góp cho các Quỹ xã hội từ thiện trên 200 triệu đồng. Nếu so sánh với một số doanh nghiệp trên địa bàn thì đóng góp ngân sách của Công ty XSKT Quảng Ninh không hề thua kém. Đặc biệt hoạt động xổ số đã tạo việc làm cho hàng nghìn người, góp phần chia sẻ gánh nặng về việc làm cho xã hội. Được biết hiện nay, Công ty XSKT Quảng Ninh có 3.000 đại lý bán vé số có thu nhập ổn định, một số tổng đại lý có mức thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng. Chỉ qua những con số trên cũng đủ để khẳng định những đóng góp thiết thực, hữu ích của Công ty cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Một lần đi công tác qua huyện Tiên Yên, ghé quán nước bên đường, tôi được chị chủ quán kể cho nghe câu chuyện về sự đổi đời của gia đình họ nhờ chiếc vé số. Đó là gia đình anh chị Phan Thị Hợi (Tiên Yên), trước kia là công nhân cầu đường. Đồng lương hưu ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống cho gia đình bốn người, may có người quen giới thiệu, anh chị nhận làm đại lý xổ số cho Công ty XSKT Quảng Ninh. Hàng ngày chị ngồi bán hàng nước kiêm luôn bán vé số, anh khoẻ hơn đi bán vé số dạo. Nhờ cần cù, chăm chỉ thu nhập từ tiền hoa hồng bán vé xổ số của anh chị bình quân trên 6 triệu đồng/tháng, không những đủ chi tiêu cho gia đình và con cái ăn học, anh chị còn tích góp sửa được ngôi nhà khang trang hơn.
Có một câu chuyện kể rằng một cô gái buôn chuyến trắng tay vì dọc đường bị lưu manh lừa, chỉ đủ tiền trả nửa cuốc xe ôm về nhà. Vì không có tiền trả cho anh xe ôm, cô gái đề nghị anh cho cô nợ, và cô dốc số tiền còn lại mua một chiếc vé số đưa cho anh xe ôm cầm và nói đùa: Nếu trúng thưởng thì anh em mình chia đôi, nếu không trúng thì bao giờ có tiền em sẽ gửi anh tiền sau. Bất đắc dĩ anh xe ôm đành phải nhận, ai ngờ ngày hôm sau xem kết quả, chiếc vé đó trúng số độc đắc. Anh xe ôm vui mừng tìm đến nhà cô gái để báo tin, không ngờ đó là duyên số, một năm sau họ nên vợ nên chồng. Nghe đâu nhờ có chiếc vé số đó đôi vợ chồng họ giờ làm ăn buôn bán phát đạt lắm.
Những câu chuyện về chiếc vé số chắc phải kể đến mùa xuân sang năm mới hết, nhưng cánh cửa của năm 2011 sắp sửa khép lại, có lẽ tôi cũng phải đi mua cho mình một vài chiếc vé số, biết đâu đón năm mới mình may mắn có lộc.
Đặng Nhung
Ý kiến ()