Những người bạn này hầu như chẳng được ai yêu mến cả. Mỗi ngày đi học chúng ta lại quen thêm rất nhiều bạn mới: bạn cùng lớp, bạn cùng trường, bạn ngoài trường. Có thật nhiều những người bạn dễ thương và tốt bụng, tuy nhiên cũng có rất nhiều người lại chẳng được mấy ai ưa.
"Chat box di động"
Những bạn trẻ này được mệnh danh là "chatbox di động" vì khả năng nói mọi lúc, mọi nơi, với bất kì người nào của các bạn ấy. Trong lớp, ngoài sân, trên xe bus, thậm chí đôi khi bạn ấy chả rõ mình đang nói cùng với ai nhưng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Những bạn này không biết là mọi người rất khó chịu và nói liên tục như vậy thật sự rất vô duyên, nhất là khi bạn bè đang cần yên tĩnh.
Chàng hề của lớp học
Những bạn này được mệnh danh là người pha trò trong lớp và thiếu các bạn ấy thì lớp học chắc chắn sẽ mất vui. Nhưng nhiều trường hợp có bạn pha trò quá mức, gây xúc phạm đến bạn khác hoặc kể những câu chuyện cười không phù hợp với hoàn cảnh. Có nhiều trò đùa vô duyên đến thô thiển, và những câu chuyện bạn ấy kể chỉ có thể khiến mình bạn ấy cười. Các bạn nên nhớ, hài hước cũng có giới hạn đấy nhé!
 |
Gặp ai cũng có thế “chém gió”. |
Kẻ huênh hoang
Đừng bao giờ tỏ ra quá hào hứng với câu chuyện mà người bạn này kể, nếu không bạn sẽ bị cuốn vào những câu chuyện dường như không bao giờ kết thúc với độ “nổ” ngày càng tăng: những món đồ hàng hiệu đắt tiền, ăn tối cùng người nổi tiếng... Khoe khoang và thích thể hiện là tính cách của người bạn này. Không biết sự thực là bao nhiêu %, nhưng nếu bạn tin hết vào những điều người này nói, bạn quả thật đã phạm sai lầm.
“Game thủ”
Chơi và yêu thích game không phải là điều xấu nhưng những bạn này thì lại đi quá đà và không biết kiểm soát. Bạn hầu như sẽ ít gặp họ ở trường và khi gặp thì chắc chắn bạn sẽ khó mà hiểu được người đó đang nói gì. Ngôn ngữ của họ tràn ngập các thuật ngữ trong game, thời gian, tiền bạc cũng đổ hết vào game. Chưa biết chừng họ gặp bạn cũng chỉ vì… muốn vay tiền chơi game đấy!
Chính trị gia tương lai
Những bạn trẻ này là thành viên của tất cả các hội học sinh, câu lạc bộ, các tổ chức trong trường học… Thích quyền lực và điều hành người khác là những đặc điểm của những người bạn này. Bạn ấy có thể nói không ngừng nghỉ về những dự định hay mục tiêu của mình mà không cần biết người nghe có chú ý hay không. Có hoài bão lớn nhưng lại thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Dân anh chị
Những học sinh này là những tay anh chị trong trường, chẳng có ai muốn gây sự với họ. Họ chơi thành nhóm, đôi khi cũng có những cá nhân riêng lẻ, rất thích được ra lệnh và kiểm soát các bạn khác. Nếu chẳng may khi làm bài tập nhóm, bạn bị ghép vào một nhóm có những học sinh này thì hãy chuẩn bị tinh thần làm tất cả công việc đi nhé. Cách tốt nhất để tránh rắc rối là không nên giao du!
Kẻ tán tỉnh
Với những học sinh này, trường học không phải chỉ để học, đó còn là nơi cho họ tìm bạn trai/bạn gái. Khi mà internet hay mạng xã hội là chưa đủ, họ đưa bạn bè cùng học vào tầm ngắm. Những chàng trai/cô gái này đôi lúc khá phiền phức và gây khó chịu với đối phương. Họ sẵn sàng bỏ qua những bài giảng để tìm cách tán tỉnh một ai đó ngay trong lớp học thêm.
Cây tầm gửi
Đây có lẽ là một trong những kiểu học sinh bị các bạn “không ưa” nhất. Họ là những người luôn ỷ lại vào người khác. Thật khốn khổ khi bị xếp cùng một nhóm với họ khi làm bài tập nhóm. Những người này “nói rất nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu”. Họ khéo léo tìm cách đùn đẩy công việc cho người khác hoặc không thì các bạn có nhắc đi nhắc lại vẫn không chịu hoàn thành phần việc của mình. Đến kì thi thì mượn vở bạn photo, nếu không thì cũng học hành qua quít hi vọng hỏi được bạn hoặc giở được phao. Cá biệt có những trường hợp thường xuyên mượn đồ đạc tiền bạc của bạn mà không hề có ý định trả lại.
Kẻ nịnh bợ
Những người bạn này luôn nói những lời có cánh, tâng bốc người khác đến tận mây xanh. Mới đầu nghe thì ai cũng thích, nhưng thật ra thì không ai thích những lời giả tạo đấy cả. Những học sinh này không chỉ tâng bốc bạn bè mà còn rất thích nịnh thầy cô để được lên điểm hay có ưu tiên.
Những người khốn khổ
Những học sinh này luôn chịu sự chi phối của cảm xúc. Họ luôn cảm thấy cả thế giới này chống lại mình, luôn trong tình trạng thiểu não và buồn bã. Họ nghĩ rằng họ rất kém may mắn và những điều tồi tệ luôn xảy ra với họ, luôn nghĩ đến những trường hợp xấu nhất. Đôi lúc những suy nghĩ tiêu cực này còn ảnh hưởng đến những người là bạn bè của họ.
Ý kiến (0)