Tết ở đảo Trần luôn đến sớm vì đây là hòn đảo cách xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh, được ví như Trường Sa, Hoàng Sa của Vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Những sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các cấp, các ngành cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của quân và dân trên đảo đã tạo nên một cái Tết sớm thực sự ấm áp, đủ đầy, thắt chặt tình quân dân nơi đầu sóng, ngọn gió.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết quân và dân đảo Trần.Gia đình anh Phạm Văn Lý (thôn Trần, xã Thanh Lân) vui mừng, phấn khởi khi nhận được phần quà chúc Tết từ Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần cùng nhau trang trí hội trường, chuẩn bị đón Tết.Mâm ngũ quả được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đảo Trần chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng.Cành mai, cành đào Tết được cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 480 trang trí rực rỡ.Các cháu học sinh trên đảo sau giờ học trên lớp cũng tham gia trang trí đào, quất đón Tết.Quân và dân trên đảo quây quần cùng nhau gói bánh chưngCác cháu học sinh chăm chú theo dõi các chú bộ đội hướng dẫn cách thức gói bánh chưng truyền thống.Lực lượng vũ trang cùng với nhân dân trên đảo tổ chức hoạt động thể thao, tạo khí thế vui tươi phấn khởi đón Tết.Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ cũng được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phối hợp tổ chức.Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, các lực lượng luôn duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc.
Ý kiến (0)