Tất cả chuyên mục

“Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng…” Hình ảnh cánh diều đã trở thành ký ức quen thuộc với biết bao thế hệ người Việt. Song với trẻ em thành thị hôm nay, cánh diều ấy vừa quen lại vừa lạ…
![]() |
Cả quảng trường 30/10 rực rỡ với những cánh diều đủ màu sắc bay lượn trong gió. |
19h00 giờ, sau khi ăn xong bữa tối, em Phạm Thị Hà Chi, khu 1B, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, háo hức chờ bố mẹ đưa đi thả diều ở quảng trường 30/10. Từ khi được nghỉ hè, Chi chăm làm công việc nhà hơn để “tích điểm” được bố mẹ cho đi thả diều. Em kể: Năm ngoái, nghỉ hè về quê là lần đầu tiên em được đi thả diều, em rất thích nên khi về Hạ Long, em được bố cho một chiếc diều. Dịp nghỉ hè này, cứ buổi tối thời tiết đẹp, cả nhà em lại cùng nhau ra quảng trường để thả diều, đi bộ dạo tập thể dục vui lắm.
Nhìn gương mặt háo hức và nụ cười rạng rỡ của Chi khi chạy theo con diều, tôi phần nào cảm nhận được niềm vui thơ ngây, say sưa với những cánh diều của con trẻ dù ở thời đại nào đi nữa. Không riêng Hà Chi, trên khoảng sân rộng lớn của quảng trường, những gương mặt trẻ thơ tụm năm, tụm ba hớn hở khi được nhìn ngắm những chiếc diều hình chú rồng, chú chim bay lượn trên bầu trời. Vài ba bạn nhỏ còn cố gắng chạy thật nhanh để lấy đà cho diều bay cao. Và không chỉ có đám trẻ con háo hức tập thả diều, ngay cả những bậc phụ huynh cũng hăng say với trò chơi dân dã tuổi ấu thơ. Giữa khung cảnh thành thị náo nhiệt với nhịp sống tấp nập hôm nay, cảnh tượng của người lớn, trẻ em vô tư, hồn nhiên chạy theo cánh diều mang lại một cảm giác bình yên đến lạ.
Cả khu quảng trường 30/10 rộng lớn được trang bị hệ thống đèn cao áp sáng rực trở thành sân chơi quen thuộc của nhiều em nhỏ và gia đình. Từ cuối giờ chiều đến tối, rất đông người đến thả diều. Đặc biệt, từ 20h00 trở đi, cả quảng trường như khoác lên mình màu áo rực rỡ với gần 100 con diều đủ hình thù, nhiều màu sắc chao nghiêng trong gió, lấp lánh giữa những ánh đèn.
Niềm vui của phụ huynh và con trẻ khi cùng nhau thả diều. |
Trước kia, vào mỗi buổi chiều, thả diều là thú vui của trẻ em nông thôn trên cánh đồng lúa sau mùa gặt. Những cánh diều màu trắng được bọn trẻ làm tỉ mẩn bằng giấy báo, giấy tập cũ, bôi hồ, vót nan tre, gắn thêm cây sáo trúc để tạo tiếng sáo diều ngân nga vang cả một khoảng trời. Nhưng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những con diều nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng được làm bằng vải ni-lông, bày bán sẵn ở các cửa hàng đồ chơi. Giá trung bình mỗi chiếc diều từ 30.000 - 100.000 đồng, tùy từng kích thước.
Anh Vũ Đức Long, khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, chia sẻ: “Lúc còn nhỏ, tôi thường tự làm diều để chơi cùng các bạn trong xóm. Hiện nay, diều được bày bán sẵn với nhiều kiểu dáng đẹp và tiện lợi hơn xưa, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác được tự tay chăm chút cho con diều của mình. Bây giờ, ngày nào các con tôi cũng chỉ chờ đến buổi tối để được đi thả diều. Vào những tháng hè trời nóng khá oi bức, vì vậy, lựa chọn đi thả diều vào buổi tối trời sẽ có gió mát hơn ban ngày. Buổi chiều tối cũng là thời điểm các bác phụ huynh có thời gian rảnh rỗi sau một ngày làm việc bận rộn để đi chơi, thư giãn cùng con. Vì vậy, dù nhiều hôm đi làm về mệt, nhưng theo con đi thả diều chúng tôi cảm thấy rất vui, tình cảm gia đình thêm gắn kết. Bọn trẻ cũng được vận động nhiều hơn, trò chuyện cởi mở hơn thay vì chỉ ngồi ở nhà xem ti-vi hay đam mê những trò chơi từ điện thoại thông minh”.
Ngoài hoạt động thả diều, Quảng trường 30/10 còn là địa điểm lý tưởng để người dân tham gia các trò chơi thể thao như: đánh cầu lông, chạy bộ, tập thể dục... Tuy nhiên, một số khu vực sân quảng trường đang xuống cấp, gạch lát bị bong tróc lởm chởm, khá nguy hiểm, phụ huynh cần lưu ý để trẻ em không lại gần khu vực này, dễ gây thương tích.
Duy Khoa
[links()]
Ý kiến ()