Nhà Công tử Bạc Liêu nằm cạnh sông Bạc Liêu (số 13, đường Điện Biên Phủ, phường 3, TP Bạc Liêu) là một công trình kiến trúc - một di tích nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu, gắn liền với những giai thoại về Công tử Bạc Liêu bởi sự giàu có và phong cách sống hào hoa, phóng khoáng của vị thiếu gia giàu bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh trong những năm nửa đầu thế kỷ 20.
Theo các tư liệu, sinh thời, Công tử Bạc Liêu (tên thật là Trần Trinh Huy) là người Việt Nam sở hữu máy bay tư nhân đầu tiên (không tính vua Bảo Đại). Ông nổi tiếng ăn chơi nhưng có quan hệ với mọi người không kể giàu nghèo, ông từng xóa nợ cho tá điền, giảm tô cho nông dân, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khổ. Công tử Bạc Liêu cũng là người đầu tiên ở miền Tây tổ chức cuộc thi đấu xảo sắc đẹp hoa hậu miệt đồng để nâng cao giá trị của người phụ nữ. Ông còn tổ chức các buổi hội chợ, thương nghiệp để tạo cơ hội cho các chủ điền hợp tác giao thương hàng hóa, giúp người nông dân có cơ hội vui chơi sau mùa vụ… Công tử Trần Trinh Huy đã tạo nên nhiều giai thoại gắn liền với vùng đất Bạc Liêu và đặc biệt tạo thương hiệu du lịch cho tỉnh, mang tên Công tử Bạc Liêu đến hôm nay.
Ngôi nhà rộng 400m2, mang đậm kiến trúc Pháp, hội đủ 3 yếu tố: Cận thị (gần chợ), cận giang (gần sông), cận lộ (gần đường), được ông Trần Trinh Trạch, cha Công tử Bạc Liêu xây dựng từ năm 1917-1919 thì hoàn thành.Ông Trạch có 7 người con, 4 gái, 3 trai. Trong 3 người con trai, Trần Trinh Huy (hàng thứ hai, người đeo cà vạt, phải sang) thông minh, học rộng nhưng nổi tiếng ăn chơi, được người đời gọi là Công tử Bạc Liêu. Ông sinh năm 1900, mất năm 1973.Gian thờ cha mẹ Công tử Bạc Liêu. Tương truyền, cụ Trần Trinh Trạch là đại điền chủ giàu nhất ở Bạc Liêu, có 145.000ha lúa, 110.000ha ruộng muối. Tổng diện tích lúa và muối của nhà công tử Bạc Liêu thời điểm đó gần bằng diện tích tỉnh Bạc Liêu bây giờ.Bộ bàn tròn mắt tre làm bằng gỗ trắc là nơi Công tử Bạc Liêu thường dùng để đánh bài giải trí.Một chiếc tủ trưng bày các vật dụng quý giá gắn liền với gia đình Công tử Bạc Liêu.Chuyện nổi tiếng nhất về Công tử Bạc Liêu là ông đốt tiền để... luộc trứng, nấu chè, thực ra chỉ là giai thoại nhưng có sự thật là ông đốt tiền làm đuốc tìm bông tai bị rơi cho người tình của ông là Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há (mất năm 2009).Chiếc ô tô xe hiệu Citroen của Pháp, bố Công tử Bạc Liêu mua năm 1930 cho ông sử dụng đi khắp các tỉnh, thành.
Ý kiến ()