Tất cả chuyên mục

Phân nửa số thí sinh trình diễn trong tập 3 The X-Factor là những gương mặt quen. Việc có quá nhiều người quen trong 2 tập gần đây đang làm nhiều người nghĩ, cũng giống như các cuộc thi hát khác, The X-Factor đang trở nên bão hòa khi khó khăn trong việc tìm kiếm một tài năng âm nhạc mới, Nhân tố bí ẩn không còn bí ẩn nữa.
Ít tài năng mới
Trong tập 3 The X-Factor, gương mặt trẻ duy nhất gây được sự chú ý là cô bé 16 tuổi Cindy V. Ngoại hình bắt mắt, trình diễn tự nhiên và đặc biệt chưa qua “lò đào tạo” là các cuộc thi hát nên sự hồn nhiên của cô đã chinh phục được khán giả và ban giám khảo.
Chọn ca khúc “Bang Bang” với tiết tấu nhanh, sôi động, cộng thêm sự quyến rũ tự nhiên toát lên từ ngoại hình, Cindy V đã khiến nhiều người xem không thể rời mắt.
![]() |
Pha Lê lóng ngóng trên sân khấu The X-Factor như lần đầu đi diễn. |
Đúng như nhận xét của Hồ Ngọc Hà, Cindy như một làn gió mới, tươi trẻ có phong cách hấp dẫn và đầy cá tính, thổi bùng và làm sáng sân khấu The X-Factor. Vị giám khảo “kiệm lời” Dương Khắc Linh cũng phải thích thú reo lên: “Cách biểu diễn của em rất tự nhiên và em là người sáng nhất trên sân khấu”. Tuy nhiên, Cindy V thuyết phục người xem về phong cách trình diễn, nhưng giọng hát thì không gây nhiều ấn tượng.
Một cái tên mới nữa là chàng trai Lâm Ngọc Đức cũng làm nhiều người xúc động với sự mộc mạc giản dị từ con người cho đến giọng hát. Chọn ca khúc “Anh còn nợ em”, dù không xuất sắc, hát chưa thật “đã”, nhưng Ngọc Đức đã khiến nhiều người có thiện cảm.
Trong đêm thi này, lần đầu tiên trên sân khấu Nhân tố bí ẩn, ban giám khảođã sử dụng đặc quyền tạo nhóm của mình – đây được xem là điểm khác biệt giưa quyền của ban giám khảo của The X-Factor so với các cuộc thi hát khác. Lần đầu tiên, ban giám khảo có đặc quyền tách hoặc ghép nhóm nếu thấy hợp với thí sinh hơn. Ba cô gái Thu Hà, Hằng My và Phương Ly dự thi hát đơn, nhưng khi 4 giám khảo cảm thấy các thí sinh phù hợp cho một nhóm nhạc nữ, họ đã quyết định ghép, thành lập một nhóm ca hoàn toàn mới.
Gương mặt cũ bị chê “nhàm” và giả tạo!
Ít xuất hiện những nhân tố mới lạ, nên điểm nhấn của chương trình là những gương mặt quen, nhưng lại với nhiều “chiêu trò” mới. Trong tập 2, Đinh Huy, Bùi Caroon xuất hiện màu mè với tạo hình mới, mong muốn đi tìm những cảm xúc mới trên con đường theo đuổi âm nhạc.
Trong tập 3, các thí sinh là những ca sĩ chuyên nghiệp cũng tham gia cuộc thi với mong muốn này, nhưng điểm nhấn lại là khả năng “bỗng dưng dở tệ” của họ.
Pha Lê là một gương mặt quen trên sân khấu, với nhiều năm đi hát và khá dạn dĩ với nghề, nhưng khi đến The X-Factor bỗng dưng Pha Lê lóng ngóng, chân đứng không vững, hát không rõ lời và phải cố gắng mới hoàn thành được phần thi.
Nhiều khán giả đã nghi ngờ Pha Lê “đang diễn” trên sân khấu The X-Factor, bởi cô không còn trẻ và cũng đã quen mặt với các cuộc thi trước đây.
Nghi ngờ này không chỉ có ở khán giả mà ngay cả nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng thẳng thắn chê bai về giọng hát của Pha Lê và khuyên cô đừng cố gắng làm những điều vượt quá khả năng, không thật với mình: “Anh có cảm giác bài hát em đã chọn, quần áo của em, nó không thật lắm, giống như em đang muốn cố để tạo ra một ấn tượng gì đó mà nó không đúng với bản thân của em, cho nên nó sẽ lộ ra liền, người ta sẽ thấy liền. Lần sau em có đi thi thì phải thể hiện đúng bản thân của mình nó hay hơn".
Ngoài Pha Lê, Trần Tùng Anh, Giang Hồng Ngọc, Đình Nguyên cũng là những gương mặt quen với khán giả.
Hơn 10 năm đi hát, từng đoạt một số giải thưởng lớn, nhưng Đình Nguyên vẫn loay hoay với âm nhạc, tìm chỗ đứng trong lòng khán giả. Mang hy vọng sẽ có thêm cơ hội tiến gần hơn với công chúng, Đình Nguyên quyết định tham gia The X-factor.
Nhưng khi nghe Đình Nguyên hát, khán giả hiểu tại sao anh chưa tìm được chỗ đứng trong công chúng. Giọng hát của anh không chạm tới trái tim khán giả, không để lại nhiều ấn tượng. Nhưng ban giám khảo vẫn cho Đình Nguyên thêm cơ hội làm lại.
Không nhiều gương mặt mới ấn tượng, gương mặt cũ gây nhàm và chưa thuyết phục, đang khiến The X-factor rơi vào lối mòn như các cuộc thi âm nhạc khác, đang dần bị bão hòa giữa thị trường gameshow nhiều về “lượng” nhưng ít “chất” trong thời gian qua.
Theo Lao động
Ý kiến ()