Tất cả chuyên mục

Dù đỗ thủ khoa Học viện An ninh nhân dân và đã nhập trường được 3 tháng, nhưng bản tính rụt rè, nhút nhát vẫn hiện hữu trên khuôn mặt Nguyễn Thị Vân Anh, cô học trò chuyên Văn trường THPT chuyên Hạ Long ngày nào...
Yêu môn Văn từ khi học cấp 2, Nguyễn Thị Vân Anh đã để lại những bài viết xúc động qua những bài thi đạt giải và giờ đây là những dòng tâm sự với bố mẹ qua những bức thư viết từ ký túc xá trường Học viện An ninh nhân dân. "Bố mẹ kính mến! Qua những buổi đầu bỡ ngỡ, giờ đây con đã dần quen với áp lực học tập, với những kỷ luật nghiêm ngặt và cả với những buổi tuần đêm ở trường. Con biết bố mẹ lo lắng, thương cho con gái nhỏ của bố mẹ nhiều, nhưng hãy tin ở con như bao năm qua bố mẹ đã tin con..." - Vân Anh viết.
Nguyễn Thị Vân Anh (ngoài cùng bên trái), bên bố mẹ và em trai.
Sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, Vân Anh là thứ 2, sau người chị gái bị tật nguyền do bị bại não từ nhỏ. Cứ hết giờ học, cô em gái chỉ quanh quẩn chơi với chị, nói với chị những điều mà bản thân người chị không hiểu nổi. Biết vậy nhưng ở nhà Vân Anh là người chăm nói chuyện với chị nhất. Chính vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên đến khi học cấp 2, Vân Anh trầm tính hẳn, ít tiếp xúc với bên ngoài. Cô dành phần lớn thời gian cho việc học và giúp bố mẹ việc nhà, chăm chút cho chị từng ly từng tí. Yêu môn Văn, Vân Anh quyết định thi bằng được vào lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long. Cô tự học và đọc sách rất nhiều. Có buổi, tới tận khuya mà vẫn thấy con gái chong đèn đọc sách, mẹ phải nhắc Vân Anh mới chịu đi ngủ. "Ngày nhận tin đỗ vào lớp chuyên Văn, em còn sung sướng hơn cả khi biết tin đỗ thủ khoa đại học" - Vân Anh nói.
Thế là, cứ ngày 2 buổi, Vân Anh tự đạp xe từ nhà ở tận Cầu Trắng đến trường. Ngoài những buổi học trên lớp, để trau dồi kiến thức văn chương, Vân Anh đọc nhiều sách, nhiều tác phẩm văn học. Em còn học thuộc lòng rất nhiều bài thơ, đoạn văn mà em tâm đắc để lấy vốn mỗi khi viết văn. "Bên ngoài cái vẻ dụt dè, nhút nhát là một cô gái có tâm hồn, sống nội tâm" - Cô giáo Trâm, chủ nhiệm lớp Vân Anh cho biết.
Ngày nhận giấy báo đỗ thủ khoa Học viện An ninh nhân dân, cả nhà vui mừng như ngày hội. Chẳng mừng sao được khi ước nguyện theo học ngành An ninh đã vượt quá sự mong đợi của cả nhà. Cô chỉ đăng ký thi vào Học viện An ninh nhân dân vì muốn theo ngành của bố. Vân Anh luôn coi bố mình, Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, Đội trưởng Đội Trung tâm thông tin tội phạm, Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Quảng Ninh, là "thần tượng" từ khi em còn bé tý....Vậy nên, Vân Anh chỉ quyết thi vào ngành An ninh, "dù trượt cũng sẽ thi lại". Thế mà không ngờ, cô lại thi đỗ và đạt thủ khoa của ngôi trường danh tiếng. Đêm trước ngày từ biệt gia đình đi học, Vân Anh đã dành những giọt nước mắt cho người chị, dặn dò chị thật nhiều. Cô em gái - người bạn tâm giao đi học xa nhà, người chị (tuy đã 20 tuổi nhưng trí não vẫn như một đứa trẻ nhỏ) thẫn thờ cả tháng...
Chọn học Khoa Điều tra - Học viện An ninh nhân dân, Vân Anh mong ước: Trước hết là thắng được bản tính nhút nhát của mình, tiếp đến là thắng được tội phạm, mang lại sự bình yên cho xã hội.
Ý kiến ()