Tất cả chuyên mục

Trải qua hơn 80 năm làm việc liên tục, chiếc cầu trục Poóc tích số 1 ở Công ty Tuyển than Cửa Ông vừa là bằng chứng lịch sử hùng hồn và oanh liệt của giai cấp công nhân mỏ và như một “người bạn” thân thiết gắn bó với bao thế hệ công nhân nơi đây. Tuy nhiên qua thời gian, chiếc cầu cũng đã bị xuống cấp. Để đảm bảo cầu hoạt động tốt, Công ty Tuyển than Cửa Ông thường xuyên tổ chức duy tu, bảo dưỡng.
![]() |
Cầu trục Poóc tích số 1 sau khi được sửa chữa. |
Cầu trục Poóc tích số 1 được người Pháp thiết kế từ năm 1924, chuyên trục rót than xuống tàu tại bến cảng Cửa Ông (Cẩm Phả). Một sự kiện không thể nào quên, đó là vào đêm ngày 6 rạng ngày 7-11-1929, lá cờ đỏ búa liềm đã tung bay trên đỉnh cầu trục Poóc tích số 1, thể hiện ý chí kiên cường, tinh thần đấu tranh bất khuất của giai cấp công nhân vùng mỏ chống lại sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Điều đặc biệt, người cắm lá cờ đó là đồng chí Ngô Huy Tăng, người cộng sản trẻ tuổi, công nhân Nhà máy sàng Cửa Ông (bây giờ là Công ty Tuyển than Cửa Ông). |
Ngày 22-5-2015, Giám đốc Công ty quyết định đưa cầu vào trung đại tu với sự tham gia của tập thể CBCN Phân xưởng Cơ khí, Phân xưởng Kho bến 1 và các phòng ban chức năng, đặc biệt là sự đồng hành của Công đoàn Công ty đã phát động thi đua hưởng ứng “Tháng công nhân” thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19-5 (1890-2015); chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV 20-8 (1960-2015). Sau lễ ký kết giao ước thi đua đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, một khẩu hiệu được tập thể CNVC-LĐ đồng thanh hô vang: “An toàn là bạn, tai nạn là thù”, hoà chung với tiếng máy, tiếng còi tàu rời cảng tạo nên những âm thanh nhộn nhịp nơi công trường, cảng biển.
Trong những ngày đó, mặc cho nắng, nóng bao trùm cả công trường, những tốp thợ được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, dụng cụ đồ nghề, cùng nhau làm việc trên cầu, tháo dỡ, thay thế từng giai đoạn sửa chữa, những tia lửa hàn như vô tình làm tăng thêm cái nóng và làm cho khuôn mặt người thợ đẫm mồ hôi nhưng vẫn tràn đầy khí thế hăng say phấn đấu hoàn thành cho kịp các công việc của mình. Đây là công trình trọng điểm có giá trị rất lớn trên 4 tỷ đồng và cũng là công trình mang một ý nghĩa chính trị trong công tác bảo tồn di tích lịch sử văn hoá của Tuyển than Cửa Ông.
Trong suốt thời gian 20 ngày liên tục, CBCN Phân xưởng Cơ khí và Kho bến 1 đã hoàn thành xuất sắc công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo chất lượng, phục vụ kịp thời cho sản xuất của Công ty. Chiếc cầu trục Poóc tích số 1 như vừa được tăng thêm sức, thay “áo mới”, sừng sững đứng giữa cảng biển Cửa Ông, hãnh diện đón một ngày mới, ngày diễn ra Lễ bàn giao đưa cầu vào sử dụng, đón những goòng than trục rót lên tàu.
Đứng dưới chân cầu nhìn ra biển rộng, xa xa là những dãy núi đá vôi trập trùng nhấp nhô của Vịnh Bái Tử Long xen lẫn những con tàu đang dần tiến vào cảng Cửa Ông “ăn than”, lòng chúng tôi thấy rạo rực bồi hồi cảm nhận về truyền thống lịch sử của lớp lớp các thế hệ cha, ông đi trước đã xây dựng lên một Tuyển than Cửa Ông với bao thành tích đáng tự hào. Chúng tôi tự nhủ với lòng mình tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” cùng nhau xây dựng và bảo vệ những thành quả của cha, ông làm nên một Công ty Tuyển than Cửa Ông phát triển bền vững.
Nguyễn Bá Tân
(Phân xưởng Kho bến 1, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV)
Ý kiến (0)