Tất cả chuyên mục

Cách đây 95 năm, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại quyền tự do, hạnh phúc, ấm no cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, có Đảng lãnh đạo, tỉnh Quảng Ninh đã vượt qua mọi khó khăn, từng bước khẳng định là một động lực tăng trưởng kinh tế của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Trong không khí hân hoan của ngày thành lập Đảng, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã ghi lại những cảm xúc sâu sắc nhất về Đảng cũng như niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên đổi mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc từ đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang trong tỉnh.
![]() Ông Nguyễn Thanh Tuyên, CCB phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả): Đảng luôn sáng mãi trong lòng chúng ta Tôi là CCB Việt Nam, đã trải qua nhiều năm trong quân ngũ, được tôi luyện trong thử thách chiến tranh và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được Đảng dẫn dắt, soi đường, chỉ lối trên mỗi chặng đường phát triển cùng đất nước. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, ở đâu có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo, ở đó có sự đoàn kết, quyết tâm, thống nhất trên dưới một lòng và người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tin tất thắng, luôn sáng mãi trong lòng mỗi CCB Việt Nam nói riêng và toàn dân tộc Việt Nam nói chung. Trong vai trò là một CCB Việt Nam hiện đang cư trú, sinh hoạt tại phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả), tôi luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên giáo dục con cháu, tuyên truyền trong nhân dân tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; nói đi đôi với làm, đặc biệt trong việc nêu gương, làm gương trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phát động. Với kinh nghiệm của bản thân và truyền thống có được từ Hội CCB Việt Nam, tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến, mang sức mình phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. |
![]() Cô giáo Tạ Thị Bích Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Xá (huyện Vân Đồn): Đảng là niềm tin tất thắng Khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ”. Trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc và của nhân dân Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, tư tưởng lấy dân là gốc của Đảng càng được thể hiện rõ ràng, nhất quán thông qua những việc làm thiết thực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”. Từ mục đích thiêng liêng cao cả đó, nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, một lòng theo Đảng. Tôi luôn nhận thức đầy đủ, ý nghĩa sâu sắc về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc cũng như trong phát triển đất nước phồn thịnh ngày nay. Đảng là niềm tin tất thắng, là ánh sáng soi đường, chỉ lối cho tôi cũng như các thầy, cô giáo trong ngành giáo dục của huyện Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như cả nước nói chung chèo lái những “con đò tri thức” từ năm này qua năm khác vượt qua ngàn thử thách, khó khăn, thác ghềnh, sánh ngang với cường quốc năm châu. Tôi nguyện một đời gắn bó, đi theo Đảng và toàn tâm, toàn ý dành mọi sự tâm huyết nhất cho công tác đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ của huyện Vân Đồn nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung để trở thành những cháu ngoan, trò giỏi như Bác Hồ hằng mong muốn, đóng góp dựng xây nền tri thức Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. |
![]() Trung tá Hoàng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Trần (huyện Cô Tô): Biết ơn Đảng, nguyện đi theo Đảng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo toàn dân đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân ta. Là một cán bộ BĐBP hiện đang công tác tại đảo Trần - hòn đảo biên giới xa đất liền của Vùng biển Đông Bắc thân yêu của Tổ quốc, tôi luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò sự lãnh đạo của Đảng, đặt niềm tin vào Đảng trong thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trên cương vị nhiệm vụ công tác được giao, tôi luôn thấm nhuần tư tưởng của Đảng, thường xuyên rèn luyện ý chí, tác phong, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng với chỉ huy đơn vị tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước; gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân đang sinh sống trên đảo Trần cũng như tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy sản trong khu vực biển quản lý để chủ động kịp thời xử lý các tình huống. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2030), tôi cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP đảo Trần nói riêng và các lực lượng trên đảo nói chung trọn niềm tin với Đảng, nguyện một lòng sắc son theo Đảng, chung sức, đồng lòng cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển biên giới quốc gia của Tổ quốc. |
![]() Ông Lưu Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hải (TP Hạ Long): Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng 95 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam đã chứng minh và ngày càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Niềm tin về Đảng càng được nhân lên khi những năm qua, Đảng ta liên tiếp thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức và đảng viên ngày càng chất lượng hơn. Đặc biệt, trong công tác tinh gọn tổ chức bộ máy, dưới sự lãnh đạo của trung ương, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mạnh dạn đề xuất, thực hiện nhiều phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức ở một số cơ quan, đơn vị với những bước đột phá. Những dấu ấn và thành công của tỉnh đã góp phần củng cố và nhân lên niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về vai trò, vị thế của Đảng ta. Niềm tin đó sẽ đưa mọi người dân Quảng Ninh cùng đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh trong kỷ nguyên mới. |
![]() Ông Nguyễn Đức Trưởng, xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà): Đảng mang hạnh phúc cho nhân dân Quảng Sơn hôm nay, những khó khăn chồng chất do thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, giao thông trắc trở, canh tác lạc hậu... đều đã lùi xa, nhường chỗ cho nhịp sống đủ đầy, tiện nghi, hiện đại. Hiện 100% hộ dân tại Quảng Sơn đều đã được sử dụng điện lưới quốc gia, nước hợp vệ sinh. Cả 12 thôn, bản của xã đều có nhà văn hóa đạt chuẩn; tỷ lệ người dân sử dụng Internet có dây và không dây ở xã đạt trên 90%; nhiều người dân đã và đang nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân Hải Hà nói riêng, Quảng Ninh hôm nay chính là kết quả của ý Đảng - lòng dân, Đảng đã đem đến hạnh phúc cho nhân dân. Người dân Quảng Sơn luôn nguyện một lòng đi theo Đảng, làm theo lời của Đảng, Bác Hồ kính yêu để có cuộc sống no ấm, hạnh phúc và tương lai tươi sáng hơn. |
![]() Chị Chìu Thị Ngân, thôn Cẩm Hắc, xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu): Nhờ ơn Đảng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc Trong suốt thời gian qua, Đảng và các cấp chính quyền đã dành sự quan tâm, chăm lo rất nhiều và hết sức thiết thực cho các địa phương vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ những chủ trương ý nghĩa của Tỉnh ủy, quyết sách lớn của HĐND, UBND tỉnh, nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục… trên quê hương Bình Liêu đã thay da đổi thịt. Đường xá đi lại thuận tiện đến từng thôn bản; điện lưới sáng từng nóc nhà trên triền núi cao; trẻ em được đến trường; người người được chăm sóc sức khỏe, không ai còn phải sống trong những ngôi nhà dột nát… Bà con dân tộc của huyện Bình Liêu vui mừng và hạnh phúc lắm. Trong ngày cả nước chào mừng kỷ niệm Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 95 năm thành lập, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, ơn Bác Hồ kính yêu. Nhờ ơn Đảng và Bác Hồ mà cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, đủ đầy, hạnh phúc. Tin tưởng Đảng sẽ tiếp tục soi đường chỉ lối để nhân dân tiếp tục tiến lên, góp sức xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu. |
![]() Quân nhân Vũ Đức Hải (xã Sơn Dương, TP Hạ Long): Vinh dự trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Năm 2023, tôi rất tự hào là một trong những thanh niên của Vùng mỏ kiên trung lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Rèn luyện, học tập trong môi trường quân ngũ, tôi càng thêm hiểu rằng, để có được những điều kiện đầy đủ, tốt đẹp như ngày hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là nhờ có sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, vào Đảng đã trở thành mục tiêu lớn nhất của tôi và thật tự hào khi cuối năm 2024, sau 2 năm rèn luyện, phấn đấu, tôi đã vinh dự trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395. Là đảng viên trẻ, khi xuất ngũ trở về địa phương luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tôi tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, sẵn sàng tiên phong khắc phục mọi khó khăn để góp một phần sức lực, khả năng của mình vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển và giàu mạnh. |
![]() Sinh viên Đặng Tâm Nhi, Khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long: Cống hiến nhiệt huyết và sức trẻ cho Đảng quang vinh Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, có ông bà, bố mẹ đều là đảng viên, từ khi còn nhỏ, em đã được giáo dục về lòng yêu nước, truyền thống và lý tưởng cách mạng. Từ đó, em luôn nuôi dưỡng ý chí phấn đấu tu dưỡng đạo đức, tinh thần nỗ lực học tập hăng say để một ngày được trở thành đảng viên. Vinh dự và tự hào cho em khi vào cuối năm 2023, em đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một trong 60 đảng viên của Lớp đảng viên dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, trở thành đảng viên lớp 60 năm trẻ tuổi nhất toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Vinh dự tự hào to lớn đó cũng sẽ đi cùng với trách nhiệm vô cùng lớn lao, nhất là với những sinh viên như em. Trong không khí rộn ràng đầu năm mới Ất Tỵ, trong ngày mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 95 mùa xuân, em cảm thấy càng có thêm nhiều quyết tâm, nỗ lực đem sức trẻ và bầu nhiệt huyết để cống hiến cho quê hương, đất nước, cho Đảng quang vinh, góp sức tô thắm thêm nhiều mùa xuân của Đảng, của đất nước. |
![]() Ông Lỷ A Chặng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái): Làm tròn trọng trách cầu nối ý Đảng - lòng dân Là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn ở một địa bàn vùng biên giới như tại thôn Lục Chắn, tôi luôn xác định được trọng trách rất lớn mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó cho mình. Trước hết phải làm sao tiếp thu, lĩnh hội, nắm chắc tất cả các chủ trương, đường lối mà Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng, soi đường; sau đó phải làm thế nào để truyền tải, quán triệt được một cách dễ hiểu, sát thực nhất để bà con nhân dân trong thôn hiểu và làm theo. Tôi cũng luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu trong mọi việc tốt để bà con nhìn gương đi theo phấn đấu. Không chỉ là việc phát triển kinh tế gia đình, chia sẻ, hỗ trợ bà con vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, mà còn là việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, mối quan hệ đoàn kết gắn bó và những nét đẹp văn hóa truyền thống ở mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Nhận thức rõ ràng được vai trò, trách nhiệm của mình, tôi quyết nỗ lực hơn nữa để làm tròn trọng trách Đảng và nhân dân đã giao, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cao cả mà Đảng và Bác Hồ đã dày công xây dựng, vun đắp 95 năm qua bằng những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực nhất. |
Ý kiến ()