Tất cả chuyên mục

Kể từ khi tách ra thành quốc gia độc lập năm 2006, Montenegro vẫn chưa từng góp mặt ở một ngày hội bóng đá lớn. Cái đích Ukraine-Ba Lan đang ở rất gần, song thật trớ trêu khi đội bóng của Nam Tư cũ lại phải chạm trán với đối thủ rắn mặt CH Czech tại vòng play-off.
Vượt mặt Thụy Sỹ để chiếm vị trí thứ 2 của bảng G, xếp sau ĐT Anh, đồng nghĩa với suất đá play-off có thể xem là thành công ngoài mong đợi của người Montenegro. Nói đến bóng đá vùng Balkan, Nam Tư cũ từng là cái tên khiến châu Âu phải nể trọng. Khi Nam Tư tan rã, cũng chỉ có Croatia hoặc Serbia gây được chút tiếng vang. Vì thế, rõ ràng phải dành lời khen tặng cho Montenegro.
![]() |
Cần biết rằng, dân số của Montenegro chưa đầy 1 triệu người, vậy mà bóng đá quốc gia này vẫn luôn sản sinh ra những ngôi sao sáng, dù còn thuộc Nam Tư hay hiện tại đã là một nước độc lập. Những Vucinic, Jovetic, Vukcevic hay Pekovic rõ ràng đã khẳng định được thương hiệu ở những đội bóng hàng đầu lục địa già.
Tuy nhiên, trước mắt đội bóng của HLV Branko Brnovic lại là thách thức quá lớn: CH Czech. Thực ra, thành công của Montenegro chính là việc xây dựng được một tập thể có hệ thống phòng ngự cực rắn chắc. Vì sau 8 trận, lưới của thủ thành Bonzovic chỉ thủng có 7 bàn, chỉ kém mỗi ĐT Anh đứng đầu bảng. Tuy nhiên, hàng công của họ không đạt hiệu quả tốt khi cũng chỉ có chừng đó bàn, chỉ nhỉnh hơn đội áp chót xứ Wales.
Mà chỉ dựa vào tuyến phòng ngự, có lẽ là không đủ để Montenegro làm nên chuyện trong cuộc chiến nội bộ của Đông Âu trước CH Czech. Cũng từng bị tách ra khỏi liên bang Tiệp Khắc, nhưng CH Czech luôn là gã khổng lồ, làm lu mờ Slovakia trên trường bóng đá quốc tế. Cần biết rằng kể từ sau khi tuyên bố độc lập từ năm 1994, CH Czech chưa từng bỏ lỡ ngày hội bóng đá châu Âu nào, dấu ấn là vào tới chung kết EURO 1996, rồi bán kết EURO 2004.
Tại chiến dịch vòng loại EURO 2012, không thể nói thành tích của CH Czech là kém cỏi. Ngay từ khi lá thăm đẩy CH Czech nằm chung bảng với TBN, đội bóng xứ Pha Lê đã xác định họ sẽ phải bước vào cuộc chiến khốc liệt ở bảng I. Nếu ở bảng khác, có lẽ người Czech đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng, nhưng rõ ràng là TBN quá mạnh nên họ không đủ sức lật đổ.
Czech rõ ràng có đội hình đồng đều hơn nhờ sự kết hợp rất tốt giữa những cựu binh và các nhân tố trẻ, cách làm mà suốt 2 thập kỷ qua luôn thu được kết quả mỹ mãn. Sau lứa Jan Koller, Nedved, Poborky, Smicer, Berger… là Baros, Rosicky và giờ là những Kadlec, Plasil hay Hubnik. Sự chắc chắn ở hàng thủ, hàng công nổ súng đều đặn giúp cho CH Czech đạt được sự cân bằng trong lối chơi.
Cho chuyến làm khách CH Czech, Montenegro mất tiền vệ công Becijar, còn trung vệ Basa cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trái lại, quyết tâm của phe chủ nhà được thể hiện bằng nỗ lực của thủ thành Petr Cech. Mặc dù được chẩn đoán phải nghỉ 8-10 ngày vì chấn thương ở trận gặp Blackburn, song thủ thành số 1 của Chelsea vẫn đeo mặt nạ để đứng trong khung gỗ.
4 ngày hội bóng đá châu Âu liên tiếp từ năm 1996, CH Czech chưa từng vắng mặt. Khi trước mắt chỉ là Montenegro, thầy trò Michal Bilek đứng trước cơ hội lớn để lần thứ 5 liên tiếp có mặt ở VCK EURO. Có lợi thế sân nhà, chắc chắn họ không muốn mắc sai làm, trước khi làm khách Montenegro sau đây 4 ngày bằng việc định đoạt cuộc chiến ngay tại sào huyện Various.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
CH Czech (4-2-3-1): Cech - Sivok, Selassie, R. Hubnik, Kadlec - Matejovsky, Kolar - Jiracek, Rosicky, Plasil - Baros.
Montenegro (4-2-3-1): M. Bozovic - Zverotic, Dzudovic, Savic, V. Bozovic - Pekovic, Kascelan - Vukcevic, Jovetic, Boskovic - Vucinic.
Theo Bóng đá số
Ý kiến (0)