Tất cả chuyên mục

Phải đi khắp Việt Nam mới có thể tận mắt thấy đất nước, con người, thiên nhiên tươi đẹp đến nhường nào. Đó là hành trình vạn dặm kỳ thú qua những miền xanh của đất nước.
Màu xanh trải dài từ rừng cọ, đồi chè... cho đến phố phường. Màu xanh của cây lá bật lên sức sống kỳ diệu của thiên nhiên. Màu xanh trên đồng ruộng bát ngát, vườn tược tốt tươi mở ra cả những vụ mùa bội thu. Màu xanh gom cả tinh túy của đất trời gói vào từng đặc sản dân dã như bánh trái, rau củ... làm nên nét ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.
Hành trình đi dọc dải đất hình chữ S còn có gam màu của bền vững khi đất nước đang đi trên con đường xanh: Phát triển năng lượng xanh, kinh tế xanh để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Để từ đó đất nước ta đón những mùa Xuân mới, mở ra cánh cửa lịch sử bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ý kiến (0)