Tất cả chuyên mục

Nằm nép mình bên dòng sông Đáy hiền hoà quanh năm đỏ nặng phù sa, khu di tích chùa Bà Đanh - Núi Ngọc nổi tiếng đã đi vào lòng người với câu ví von “Vắng như chùa Bà Đanh”. Viếng thăm chùa vào một ngày hạ trời dịu mát đến hiếm hoi, quang cảnh non nước hữu tình và sự tĩnh lặng nơi cửa Phật linh thiêng đã làm mê đắm lòng người...
![]() |
Từ cầu treo Cấm Sơn bắc qua sông Đáy, nhìn xuống chùa Bà Đanh, đã thấy không gian thật... “vắng như chùa Bà Đanh”.... |
![]() |
Và trước cổng Tam Quan ngày thường luôn đóng kín, hoa đại rụng trắng lối đi. |
Chùa Bà Đanh - Núi Ngọc là cụm di tích thắng cảnh cấp quốc gia, toạ lạc trên địa bàn làng Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chùa có tên chữ là Bảo Sơn tự, mang nét chung của các ngôi chùa dòng Phật giáo Đại thừa, lại có nét riêng độc đáo. Điện thờ phong phú các tượng Phật, Bồ tát, Hộ pháp và các tượng của đạo giáo như Thái Thượng lão quân, Nam tào, Bắc đẩu… Nhà Tổ thờ Tổ sư phái Thiền tông. Phủ Mẫu thờ các tượng Tam toà, Tứ phủ… Hai bên cổng chính là hai cổng nhỏ có tám mái, cửa phía trên lượn cong hình bán nguyệt. Chỉ khi nào nhà chùa có đại lễ thì cửa chính mới được mở. Khuôn viên chùa bao gồm tổng thể các toà nhà lên tới hơn 40 gian.
![]() |
![]() |
Ngay cả dãy hành lang và sân nhà chùa cũng không một bóng người. |
Tuy nhiên, ngày thường, hầu hết các toà nhà đều đóng cửa. Khuôn viên chùa có đủ các loại hoa, nhiều nhất là phong lan. Ở đây cây cối tươi tốt, hoa nở khắp vườn, nhưng tuyệt nhiên không một ai vào nhà chùa mà tự ý bẻ hoa ngắt cành; mọi người chỉ lặng lẽ ngắm, lặng lẽ đi lại, càng khiến không gian đã tĩnh lặng càng tĩnh lặng hơn. Qua tam quan và khu vườn hoa, sân lát gạch là đến khu Bái đường, Trung đường và Thượng diện… Bái đường là nơi hành lễ thường ngày của chư tăng và phật tử; có 5 gian, lợp ngói nam. Trung đường có 5 gian hai đầu xây bít đốc, lợp ngói nam, cửa đức bàn nối liền với toà Bái đường. Thượng điện có 3 gian, hai bên xây tường bao, phía trước là hệ thống cửa gỗ lim…
![]() |
Hiếm hoi lắm mới thấy một đôi bạn rủ nhau chụp ảnh nơi cửa chùa. |
Đến chùa Bà Đanh, trong sự tĩnh lặng, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều. Dường như cái sự ồn ào ngoài kia là của một “thế giới khác”; còn ở đây, thời gian như ngừng trôi, bạn có thể đắm mình trong không gian u tịch, để nghe một tiếng lá rơi… Trong cuộc sống sôi động, gấp gáp ngày nay, đôi khi ta cũng nên dành cho mình những khoảnh khắc như thế lắm! Hãy thử đến chùa Bà Đanh để cảm nhận điều đó!
Lê Diệu Linh (CTV)
Ý kiến (0)