Tất cả chuyên mục

Cái tin, Vũ Bạch Nhật, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đông Thành (Yên Hưng) là thí sinh đầu tiên của Quảng Ninh bước vào vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” đã làm nức lòng người dân đất Mỏ. Nhiều người, trong đó có cả các bác lớn tuổi đến thế hệ thanh, thiếu niên ở khắp các địa phương trong tỉnh đều háo hức, mong chờ, hướng về trận chung kết của sân chơi này.
“Nhật ơi! Cố lên”
9 giờ mới chính thức diễn ra trận chung kết Đường lên đỉnh Oympia năm thứ 11 thế nhưng từ rất sớm, sân Trường THPT Đông Thành (Yên Hưng) đã đông nghẹt người. Bầu không khí sôi động, háo hức, hồi hộp như ngập tràn khắp nơi. Trong lúc ê-kíp của Đài Truyền hình Việt Nam đang chuẩn bị nốt công đoạn cuối cùng cho buổi ghi hình, thì nhiều người đã tụm thành từng nhóm nhỏ dưới gốc cây râm mát để bàn bạc, thảo luận và dự đoán.
Bà Nguyễn Thị Khai, 69 tuổi, nhà ngay cạnh Trường THPT Đông Thành khẳng khái nói: “Lần đầu tiên Quảng Ninh có thí sinh được vào vòng chung kết mà lại là học sinh của Yên Hưng, không phấn khởi, không vui sao được. Chắc chắn Nhật sẽ chiến thắng vì cháu nó thông minh, lanh lợi, học giỏi thế cơ mà”. Còn Hoàng Thuỷ Tiên, học sinh lớp 9B, Trường THCS Đông Mai khẳng định đầy tự tin và ngưỡng mộ: “Hàng ngày anh Nhật vẫn hay đi học qua nhà cháu. Mẹ cháu vẫn lấy anh ấy ra để làm gương cho cháu học tập. Trong mấy trận thi lần trước, anh ấy thường ghi điểm ở phần thi cuối. Lần này anh ấy sẽ tiếp tục ghi điểm để giành chiến thắng”…
Đến cổ vũ, động viên cho Bạch Nhật trong trận chung kết còn có đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo của các sở, ngành trong tỉnh và đông đảo thầy, cô giáo, hàng trăm học sinh Trường THPT Đông Thành.
![]() |
Điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại Trường THPT Đông Thành luôn sôi động. |
Sân trường THPT Đông Thành ngày thường rộng rãi là thế mà trong ngày diễn ra trận chung kết trở nên nhỏ bé, chật hẹp. Thời tiết tháng 6 dường như “nóng” hơn khi hàng trăm học sinh reo hò, cổ vũ cho Bạch Nhật bằng những khẩu hiệu như: “Nhật ơi! Cố lên”; “Nhật ơi! Bình tĩnh tự tin, chiến thắng”; “Bạch Nhật- vầng mặt trời nhỏ toả sáng”…
Ngồi cuối cùng của dãy ghế giành cho đại biểu, ông Vũ Văn Thành, 72 tuổi- ông nội Nhật không giấu được vui sướng, xúc động khi thấy đứa cháu đích tôn của mình được cổ vũ nhiệt tình như vậy. Ông bảo, không có buổi thi nào của Nhật ông bỏ qua. Ông còn nhớ rõ từng điểm số Nhật đã đạt được qua mỗi vòng thi. Ông tự hào nói: “Chưa bao giờ có thí sinh nào ở phần thi tăng tốc đạt được 140 điểm, nhưng thằng Nhật nhà tôi đã làm được điều ấy ở những lần thi trước. Tôi tin tưởng cháu nó sẽ giành được chiến thắng”.
Có lẽ sự cỗ vũ động viên nhiệt tình của tất cả mọi người có mặt tại điểm cầu đã giúp Vũ Bạch Nhật bước vào cuộc thi khá tự tin. Ở phần thi khởi động, trong vòng 60 phút, Bạch Nhật đã trả lời được 6 câu hỏi, đạt điểm số 60.
Được dõi theo Bạch Nhật trong suốt chặng đường chinh phục đỉnh Olympia những cổ động viên ở điểm cầu tại Quảng Ninh đã không ít lần thót tim khi Bạch Nhật không ghi điểm nhưng ngay sau đó lại vỡ oà vui sướng, reo hò khi Bạch Nhật giành được quyền trả lời…
Sự kiện Vũ Bạch Nhật tham gia vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia còn thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trong tỉnh. Khi theo dõi truyền hình trực tiếp phát trên sóng VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều người đã nhắn tin, gọi điện để chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT Đông Thành.
Chị Phạm Thị Nga, trú tại Vườn Đào, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) chia sẻ: “Biết học sinh của Trường THPT Đông Thành vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia tôi rất muốn đến tận nơi để chúc mừng nhưng vì không có điều kiện nên tôi theo dõi trên truyền hình. Tôi thật sự vui khi mà Quảng Ninh có một học sinh xuất sắc đến vậy”.
Tiêu biểu tấm gương vượt khó
Sau gần 3 giờ đồng hồ diễn ra, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã khép lại. Vũ Bạch Nhật đã không có may mắn giành được vòng nguyệt quế. Nhưng không vì thế mà những người cổ vũ, động viên cho em cảm thấy thất vọng. Bởi trong tâm khảm, tình cảm của mọi người Nhật là một tấm gương vượt khó, vươn lên trong học tập.
“Em học sau anh Nhật 2 lớp nhưng biết anh ấy khá rõ. Mặc dù nhà nghèo nhưng anh ấy lại là học sinh giỏi có tiếng của trường em. Tuy không giành được vòng nguyệt quế như mong muốn nhưng việc anh ấy được vào vòng chung kết cũng đã là niềm tự hào, là vinh dự lớn cho chúng em rồi. Anh ấy luôn là tấm gương để chúng em học tập”- Phạm Văn Thông, học sinh lớp 10A7 tâm sự.
Còn với thầy giáo Phan Tuấn Dũng, Bí thư Đoàn Trường, người đã đồng hành, sát cánh và cổ vũ, động viên rất nhiệt tình cho Nhật trong suốt thời gian em tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ: “Tuy rằng Nhật không giành được vòng nguyệt quế nhưng với chúng tôi, với các bạn, em là niềm tự hào. Và tôi tin chắc rằng, em còn là niềm tự hào của người dân đất mỏ. Em hãy cố gắng, nỗ lực để chiến thắng được bản thân; để tiếp tục khẳng định mình trong chặng đường đang chờ phía trước”.
![]() |
Vũ Bạch Nhật trong tập thể lớp 12A1, Trường THPT Đông Thành (Yên Hưng). |
Vũ Bạch Nhật sinh ra và lớn lên ở vùng nông nghiệp Yên Hưng. Như nhiều gia đình khác, bố mẹ em cũng làm nông nghiệp. Cuộc sống đầu tắt, mặt tối, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” may cũng chỉ đủ ăn. Sớm ý thức được những khó khăn vất vả ấy, em luôn tự giác học tập. Trong ngôi nhà đơn sơ, giản dị của gia đình em ở thôn Trại Trang, xã Cộng Hoà em chọn cho mình một góc học tập nhỏ gọn, đủ ánh sáng. Góc học tập ấy, không có nhiều sách tham khảo, nhưng Nhật đã tự tìm cho mình phương pháp học tập khoa học và hiệu quả.
Theo Nhật, để đạt được kết quả cao trong học tập, cần tập trung để có thể hiểu bài ngay tại lớp, về nhà sẽ có thời gian để tìm tòi, học thêm để có những kiến thức chuyên sâu hơn. Với Nhật giải những bài toán - những bài vật lý, hóa học khó là một niềm yêu thích, một niềm say mê. Em thường dành phần nhiều thời gian sưu tầm những dạng bài nâng cao các môn tự nhiên trên mạng Internet để tham khảo, tìm cách giải đáp. Chính vì thế mà Nhật luôn dành số điểm rất cao ở ba môn học này. Nhật luôn là nòng cốt trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, của huyện.
Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động phong trào, ở Nhật còn có một tinh thần tương thân tương ái rất cao, em luôn quan tâm và giúp đỡ những bạn học kém trong lớp, thuyết phục động viên, kiên trì giảng bài cho một số bạn học yếu, nhờ đó mà các bạn của em đã cố gắng trong học tập, trở thành học sinh khá trong lớp. 12 năm học phổ thông, Nhật liên tục là học sinh giỏi. Năm học lớp 12, em còn tỏa sáng với giải nhì Hóa cấp tỉnh, giải ba cấp tỉnh giải Toán trên máy tính Casio. Em đã được Huyện Đoàn Yên Hưng tuyên dương là một trong 15 thanh niên tiêu biểu năm 2010. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT vừa qua, em đã đạt tổng số 50 điểm
Tâm sự với chúng tôi, Nhật bảo: “Em mong mình sẽ đỗ vào đại học, học đại học xong sẽ xin được việc làm để giúp đỡ bố mẹ”. Ước mơ của em thật giản dị. Tin rằng, với nghị lực, thành tích em đã đạt được, ở kỳ thi đại học năm nay Nhật sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tấm gương của Bạch Nhật đáng là niềm tự hào cho tuổi trẻ Quảng Ninh hôm nay.
Mặc dù kết quả chưa được như mong muốn, song cũng phần nào khẳng định được sự cố gắng trong học tập, nghiên cứu của các em học sinh tỉnh nhà. Em Vũ Bạch Nhật có hoàn cảnh gia đình khó khăn, song đã nỗ lực tham gia thi và đã lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia là tấm gương sáng để các học sinh noi theo. Ngày em Nhật nhất vòng quý và được vào thi chung kết, Sở GD-ĐT đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh và tỉnh đã có quyết định khen thưởng. Sở sẽ trao đổi với quỹ khuyến học, các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ em trong thời gian tới khi em thi đỗ vào đại học. Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc thi trí tuệ, đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng và toàn diện, do vậy các em học sinh khi học tại trường cần học giỏi đều các môn. Và với việc Vũ Bạch Nhật lọt vào chung kết Olympia năm thứ 11 sẽ là tiền đề để học sinh Quảng Ninh tiến xa hơn ở cuộc thi này. |
Ý kiến ()