Tất cả chuyên mục

Vũ Xuân Hồng là bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Mạo Khê (huyện Đông Triều). Ông là một thầy thuốc nhân hậu hết lòng phục vụ bệnh nhân, nhưng cũng là một người rất yêu thơ ca.
Đến nay, ông đã xuất bản 6 tập thơ: “Những nẻo đường xuân”, “Xuân Yên Tử”, “Mối tình Hạ Long”, “Cõi thiêng”, “Cây đa phố làng”, “Xẩm chợ quê” và chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc tập thơ thứ 7 trong năm 2015 này. Năm 2010, Vũ Xuân Hồng đã được trao giải Thơ Lê Thánh Tông.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2015, xin giới thiệu đến bạn đọc và đồng nghiệp chùm thơ của Bác sĩ - Thi sĩ Vũ Xuân Hồng…
Lặng thầm
Cây cổ thụ sống nơi bệnh viện
Trầm tư bên những ngôi nhà
Tiếng chim ở đây hót nghe rất lạ
Sao chẳng mơ màng như ở công viên
Lộc biếc chồi non đâu để làm duyên
Sớm thành lá xoè vành ô che nắng
Ngày gọi gió đêm cùng người thức trắng
Như hiểu nỗi đau thể xác chốn nhân gian…
Lòng khát khao nhớ gió đại ngàn
Vẫn thầm lặng làm cây nơi bệnh viện
Suốt đời xanh, màu xanh dâng hiến
Làm bình ô xy tăng nhịp sống con người!
Trở về
Mặc ai tìm hái trăng sao
Ta về tăm cá quẫy ao làng mình
Mặc ai chen chốn cung đình
Ta về nép dưới bóng hình gốc đa
Mặc ai gấm vóc lụa là
Ta về thương áo bà ba mẹ nghèo
Trời quê níu gọi cánh diều
Nheo nheo mắt mẹ sớm chiều bình yên…
Xẩm chợ quê
Chợ nghèo bánh đúc bánh đa
Nghe lời xẩm hát diết da nỗi lòng
Ông già còm cõi lưng còng
Lời ca rỉ máu chắt trong cõi người
Cháu buồn chẳng nói chẳng cười
Huơ huơ nón rách sót lời cầu xin
Trẻ con lạ chạy theo nhìn
Người già thảng thốt lặng im cõi mình
Gió hay hạt bụi vô tình?
Lệ rơi khoé mắt, đồng chinh thở dài…
Những lời gan ruột trần ai
Những lời răn dạy chớ phai tình người.
Chợ quê ắp tiếng chào mời
Hồn quê đọng lại trong lời hát rong!
Phạm Học giới thiệu
[links()]
![]() |
Ý kiến (0)