Tất cả chuyên mục

Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh từ biên cương đến hải đảo xa xôi đã không quản điều kiện thời tiết giá lạnh, tăng cường tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mang lại một mùa xuân xuân bình yên cho biên cương Tổ quốc. “Khoác” lên mình trang phục của người lính vùng biên, họ đã vượt lên trên nỗi nhớ nhà, người thân, quê hương… để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tết ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô
Đêm 30 Tết, tuyến biên giới Bình Liêu trời rét đậm. Bất chấp điều kiện thời tiết, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đang lặng lẽ tuần tra biên giới.
Men theo con đường mòn sát bên bờ sông biên giới dẫn ra cột mốc 1316 (2), các chiến sĩ biên phòng liên tục lia đèn pin đến những địa điểm khả nghi. Trên đường tuần tra, Thiếu tá Nguyễn Văn Vương, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Hoành Mô, tâm sự: “Đây là công việc hằng đêm của anh em, mỗi lần đi tuần tra thường kéo dài 2 giờ, không có giờ giấc cố định. Công việc chính ở đây là đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu. Đặc biệt trong những ngày lễ tết, chúng tôi kiểm tra, giám sát kỹ càng hơn.
Vừa đi Thiếu tá Vương vừa kể cho chúng tôi nghe về tình hình biên giới dịp Tết. Theo lời anh kể, dịp Tết hàng năm, các loại đối tượng tội phạm thường gia tăng hoạt động, nhất là các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới thường xuyên diễn ra. Dịp giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 này, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô liên tục bắt giữ những vụ việc khác nhau.
Nổi bật, trước Tết gần 1 tháng, ngày 3/1/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tại khu vực mốc 1320/1(2)+300m thuộc thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, CBCS của đơn vị đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng, cùng trú tại thôn Sông Moóc, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu có hành vi vận chuyển 54kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mua và vận chuyển pháo về Việt Nam để đem bán lại kiếm lời.
Trước đó, tháng 10/2024, thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án QN924, Đồn BPCK Hoành Mô cũng triệt phá một vụ vận chuyển trái phép 342kg pháo nổ qua biên giới. Qua theo dõi, đấu tranh, lực lượng bắt giữ đối tượng Chìu Chăn Quay (sinh năm 1972, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà) thu giữ tang vật gồm 228 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng 342kg…
Với những cống hiến lặng thầm của những người lính quân hàm xanh, vùng biên cương Bình Liêu luôn được ổn định, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn biên phòng đều yên tâm, tin tưởng đón Xuân mới an lành.
Sau 2 giờ tuần tra dưới cái lạnh tê buốt tay chân trên các con đường mòn biên giới, đồng hồ điểm 23h đêm, Thiếu tá Vương cùng đồng đội vội trở về đơn vị để chuẩn bị đón giao thừa cùng đồng đội và bà con dân bản.
Vừa tham gia trang trí phòng khách chào đón giao thừa cùng đồng đội, Thiếu tá Vương, chia sẻ: Hơn 10 năm vào bộ đội cũng phân nửa thời gian tôi không đón giao thừa với gia đình. Dù không về quê đón Tết với gia đình thì chúng tôi vẫn có niềm vui lớn khi thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ cán bộ biên phòng lại được cùng đồng bào các dân tộc nơi đóng quân đến chúc mừng và cùng chào đón mùa xuân mới”.
Gặp chúng tôi tại đơn vị, Trung tá Tẩy Văn Thái, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho hay: Đồn được giao nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới dài 43,168km với tổng số 41 mốc giới, 68 cột mốc, từ cột mốc 1300 (3) đến cột mốc 1327, qua địa giới hành chính 6 xã biên giới của huyện Bình Liêu (gồm Vô Ngại, Tình Húc, Lục Hồn, Đồng Tâm, Hoành Mô, Đồng Văn). Dân cư sinh sống trên địa bàn phân bố không đồng đều, với trên 96% là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn khó khăn. Thời gian qua, dù được tuyên truyền, vận động, nhưng do nhận thức còn hạn chế, nên dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, dụ làm điều phi pháp, vi phạm các quy định về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Nắm rõ đặc thù địa phương với tinh thần “Không để Tổ quốc bị bất ngờ”, những ngày Tết Nguyên Ất Tỵ 2025, Đồn đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí các tổ công tác luân phiên tuần tra 24/24 giờ trên các đoạn, tuyến biên giới. Để CBCS đơn vị yên tâm công tác, lãnh đạo Đồn cũng đã động viên, chăm lo đầy đủ về vật chất, tinh thần để bộ đội dù làm nhiệm vụ, vẫn cảm nhận được không khí ấm cúng ngày Tết tại đơn vị.
Chiến sỹ trẻ Tằng Văn Thuận, tâm sự: “Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, nhưng được sống trong không khí đón xuân đầm ấm, vui tươi, thắm tình đồng đội nên tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho mùa xuân yên bình của quê hương. Càng vui hơn vì đêm giao thừa có đông bà con dân bản đến động viên, giao lưu nên tôi vui lắm. Với tôi, đón Tết ở đơn vị sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà không phải ai cũng có được”.
Hòa chung niềm vui, hân hoan ngày Tết đến Xuân về, nhưng những CBCS Đồn BPCK Hoành Mô cũng không quên nhiệm vụ. Sáng mùng 1 Tết, bài hát Quốc ca được vang lên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cũng là lúc nghi thức chào cờ bắt đầu.
Buổi lễ chào cờ diễn ra vào sáng đầu năm với khí thế trang nghiêm, thiêng liêng như hun đúc tiếp thêm ngọn lửa tinh thần trong mỗi CBCS đơn vị, bồi đắp thêm tinh thần trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.
Những người lính biên phòng đón xuân trên biển
Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 này, CBCS Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Quảng Ninh) luôn duy trì 1 kíp tàu tuần tra 24/24 giờ trên vùng biển, đảo của tỉnh. Đơn vị còn bố trí 1 tàu, 2 xuồng với các CBCS thường trực tại cảng, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệu, Hải đội phó Hải đội biên phòng 2 cho biết: Là đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu, Hải đội Biên phòng 2 được giao quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ninh trải dài phạm vi 9 huyện, thị xã, thành phố với 69 xã, phường, thị trấn giáp biển, đảo. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống, đấu tranh với tội phạm, vi phạm trên biển trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, quán triệt triển khai nhiệm vụ đến toàn thể CBCS đơn vị.
30 năm khoác áo biên phòng, Trung tá Phạm Bá Đạt, máy trưởng Hải đội Biên phòng 2 đã có gần 20 năm đón tết trên biển. Tết Ất Tỵ năm nay, vì nhiệm vụ, anh lại cùng đồng đội đón xuân trên biển, cảm xúc và tinh thần trách nhiệm vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Trung tá Phạm Bá Đạt chia sẻ: “Đón giao thừa giữa mênh mông biển nước, ai cũng nao lòng vì không được ở bên người thân trong thời khắc giao mùa của đất trời. Thế nhưng, toàn thể kíp tàu đã động viên nhau vững vàng vượt qua nỗi nhớ nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Với những người lính đã có nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên tàu, trực Tết trên biển dường như đã trở nên rất đỗi quen thuộc, nhưng với các chiến sĩ trẻ lần đầu tiên đón tết nơi đầu sóng, ngọn gió thì những khoảnh khắc này đã để lại cảm xúc rất đặc biệt.
Vừa tốt nghiệp Học viện Hải quân, năm nay là lần đầu tiên Thiếu úy Trần Đức Hải cùng đồng đội ra khơi làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Trên cương vị thuyền trưởng tàu BP 01-06-01, với anh, được canh trời, giữ biển, giữ gìn bình yên vùng biển, đảo cho đất liền vui Tết đón Xuân vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của tuổi trẻ.
Thiếu úy Trần Đức Hải, thuyền trưởng Hải đội Biên phòng 2 chia sẻ: Thời điểm đón giao thừa giữa biển trời mênh mông cũng là lúc nỗi nhớ gia đình, người thân như ùa về, nhưng được sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tình đồng chí đồng đội ấm áp, sẻ chia là động lực quan trọng để những người lính trẻ thêm vững tâm, chắc tay súng, cùng đồng đội thực hiện tốt nhiệm vụ để đất liền yên tâm vui Tết đón Xuân.
“Niềm vui của chúng tôi là được chứng kiến nhân dân biên giới ăn Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh”. - Thiếu úy Trần Đức Hải cho hay.
Dù ăn Tết trên biển nhưng CBCS trên tàu vẫn chuẩn bị đầy đủ hương vị ngày Xuân như bánh chưng, dưa hành, với cây đào, cây quất Tết… CBCS cũng tự tay trang trí mâm ngũ quả, những chậu quất, cành đào chúm chím nụ góp phần tô điểm thêm không khí mùa xuân trên biển. Giữa mênh mông biển trời, dù không đủ đầy như ở gia đình, nhưng với tình đồng chí, đồng đội ấm áp khiến mỗi con tàu thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của những người lính Hải đội Biên phòng 2. Từ đó, tiếp thêm sức mạnh để mỗi CBCS thêm vững vàng bám biển, bám tàu, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng, để mọi người, mọi nhà bình an đón tết, vui xuân.
Trung tá Phạm Hồng Tuyến, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2, cho biết: Để đảm bảo cho bộ đội đón năm mới đầy đủ, đầm ấm, ngoài các chế độ do Trung ương và tỉnh hỗ trợ, mỗi đơn vị đều trích thêm nguồn kinh phí từ tăng gia thêm tặng quà cho mỗi CBCS từ 0,5-1,5 triệu đồng/người. Mặt khác, Hải đội đã bổ sung vào khẩu phần ăn trong ngày Tết là 100 ngàn đồng/người/ngày từ nguồn tăng gia của đơn vị. Nhờ vậy, dịp Tết tư tưởng của mọi CBCS đều yên tâm, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao…
Mùa xuân mới đang về trong yên bình của Tổ quốc, của nhân dân. Giữa đất trời mùa Xuân năm mới, những người lính Biên phòng với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ” vẫn lặng thầm canh giữ biên cương, góp sức mình cùng đồng đội làm nên một mùa xuân trọn vẹn, bình yên cho đất nước, cho Nhân dân.
Ý kiến ()