Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 14:43 (GMT +7)
Chuyện về thủ khoa đại học con nhà nghèo
Thứ 3, 31/07/2012 | 06:15:32 [GMT +7] A A
Với tổng điểm 3 môn là 25,5; trong đó điểm Ngữ văn: 8,25; Lịch sử: 8;25 và Địa lý: 9, Bùi Phương Thảo (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Bãi Cháy, TP Hạ Long) đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa Khối C của Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội trong kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2012. Tìm đến nhà Thảo ngay khi nhận được thông tin em đạt danh hiệu Thủ khoa, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, khâm phục ý chí và nghị lực phi thường của cô học trò nhỏ con nhà nghèo này.
Ngôi nhà đơn sơ
Suốt dọc quãng đường từ Hồng Gai sang Hà Khẩu để tìm gặp Bùi Phương Thảo, tôi vẫn cứ đinh ninh trong đầu hình ảnh một cô bé học trò trắng trẻo, sống trong một gia đình tương đối khá giả, có khả năng chu cấp, đầu tư đầy đủ cho con đường học tập của con cái… Nhưng trái với tất cả suy nghĩ ấy, khi tìm đến địa chỉ đã được Thảo cho qua điện thoại, tôi thực sự giật mình và ngỡ ngàng. Ngôi nhà (gọi là ngôi nhà cho sang thôi) chứ thực ra chỉ là một căn buồng rộng chưa đầy 15m2, vừa đủ kê 2 chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ đã ọp ẹp và 1 chiếc bàn học bé xíu…
Chưa kịp định thần lại vì chủ quan trong suy nghĩ và chưa biết mở đầu câu chuyện từ đâu, mẹ của Thảo, người phụ nữ gầy nhỏ, da sạm đen và già hơn so với cái tuổi 63 của bà, đã dọn xong chiếc bàn nhựa mời tôi ngồi uống nước. Bà chia sẻ: “Mấy hôm nay tôi vẫn chưa hết mừng vui. Cả đời tôi có một mụn con, những gì tốt đẹp nhất đều dành cho cháu. Cũng chỉ mong cháu từ con đường học hành mà đổi đời, đừng khổ như mẹ… Nay cháu nó may mắn đạt được kết quả thế này, tôi còn gì vui hơn nữa”. Bà Thiếu Thị Lăng - mẹ Thảo nguyên là công nhân của Công ty Lương thực Quảng Ninh, đã nghỉ hưu từ năm 1993. Năm 1994 bà sinh Thảo - cũng là người con duy nhất trong gia đình. Cuộc sống của gia đình ngày đó rất khó khăn, vất vả. Khó khăn lại càng chồng chất thêm khi Thảo vào lớp 1. Năm ấy, cha em mắc bệnh qua đời. Đôi vai gầy của người mẹ vốn mang trong mình nhiều bệnh tật lại như trĩu nặng thêm… Đồng lương hưu ít ỏi cùng vài đồng phụ cấp chế độ đã giúp cuộc sống của 2 mẹ con Thảo qua ngày.
Góc học tập đơn sơ của thủ khoa Bùi Phương Thảo. |
Bà Lăng tâm sự: “Đấy, căn buồng của hai mẹ con tôi đấy. Có hai cái giường, còn cái tivi cũ kia được một người hàng xóm cho, nhưng cũng hỏng rồi. Ngày tôi đưa cháu đi thi đại học, chạy vạy mãi hàng xóm láng giềng mới vay được 2,3 triệu đồng, gia đình họ hàng dù khó khăn cũng đỡ thêm mỗi người một ít. Chắc cũng vì thương mẹ mà cháu nó cố gắng đạt được kết quả thế này…”.
Và ước mơ thành hiện thực
Sau vài câu chuyện vui, Thảo đã chia sẻ về cảm xúc của em: “Lúc này em cũng không biết phải nói gì ngoài việc em đang rất vui, hạnh phúc. Dù là may mắn đi nữa thì em cũng đã không phụ công ơn mẹ, không phụ lòng các thầy cô, các bạn đã yêu thương em”. Thảo sinh ngày 11-8-1994. Trước khi tham dự kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học KHXH&NV, Thảo là học sinh lớp 12A4 Trường THPT Bãi Cháy niên khoá 2009-2012. Từ ngày mới đi học mẫu giáo, Thảo đã thiệt thòi rất nhiều so với các bạn cùng lứa vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng nhờ ý chí vượt lên hoàn cảnh, cùng sự quan tâm, động viên của mẹ, của thầy cô, bè bạn, Thảo luôn là một học sinh gương mẫu, xuất sắc, được thầy yêu bạn mến; nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi. Trong 3 năm học cấp 3, Phương Thảo cũng đã đạt được một số thành tích khá nổi bật: giải Khuyến khích cấp tỉnh môn Lịch sử năm học 2010-2011, giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ văn năm học 2011-2012.
Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào Trường Đại học KHXH&NV, Thảo dự thi Khối C, Khoa Quốc tế học. Em đạt tổng điểm 3 môn là 25,5 và cùng 4 thí sinh khác giữ danh hiệu thủ khoa. Không giấu được niềm vui, hạnh phúc, Thảo tâm sự: “Em có ước mơ sẽ trở thành nhà ngoại giao. Vì thế em chọn thi Khoa Quốc tế học. Những ngày đi thi ở Hải Phòng, động lực lớn nhất giúp em nỗ lực hết mình cho bài thi cũng là mẹ em. Suốt 3 ngày thi, dù trời mưa hay trời nắng, dù sức khoẻ yếu nhưng ngày nào mẹ cũng đưa em đến cổng trường, rồi đợi đến lúc em thi xong đón em về. Mẹ đã đặt rất nhiều tình thương, niềm hy vọng vào em…”. Thảo cũng chia sẻ, có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn rất lớn của các cô giáo đã dạy Thảo 3 năm cấp III, trong đó đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Thu Trang, giáo viên Ngữ văn. Nhờ có sự động viên, quan tâm của cô, nhờ được cô miễn giảm tiền học ôn thi, tận tình chỉ dạy, Thảo mới có được kết quả ngày hôm nay. Chia sẻ bí quyết để có thể hoàn thành tốt bài thi của Khối C, một khối vẫn bị đánh giá là khó và nhàm chán, Thảo nói: “Thật ra em chẳng có bí quyết gì cả. Em nghĩ, làm gì cũng phải có đam mê, động lực. Riêng với học sinh khối C, có lẽ, quan trọng nhất vẫn là phải chăm chỉ.” Còn về tương lai gần, khi chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, Thảo có một hy vọng rất giản đơn là được vào ở trong Ký túc xá sinh viên, được nhận học bổng hỗ trợ để mẹ không thêm phần gánh nặng. Em cũng mong sẽ tìm được một công việc làm thêm phù hợp với mình để có thể trang trải phần nào đó cho việc học tập của mình…
Với cuộc sống hiện tại, có lẽ quãng đường phía trước của Thảo sẽ còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng tin rằng, với nghị lực, niềm đam mê và động lực, Thảo sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới…
Minh Hà
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()