Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 21:22 (GMT +7)
Thư viện và nhà truyền thống Cẩm Phả: Bao giờ hết phận "ở nhờ"
Thứ 4, 12/12/2012 | 06:37:37 [GMT +7] A A
Từ năm 2009, để xây dựng trụ sở mới, Thư viện và Nhà truyền thống TP Cẩm Phả được thành phố bố trí "ở nhờ" tại Trung tâm văn hóa thể thao. Thế nhưng, đã hơn 3 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được triển khai do công tác giải phóng mặt bằng chậm, trong khi điều kiện tại chỗ "ở nhờ" thì không đáp ứng được tiêu chuẩn cho một thư viện và nhà truyền thống.
Thư viện TP Cẩm Phả được bố trí chung với nhà thi đấu. |
Trước đây, Thư viện, nhà văn hóa TP Cẩm Phả làm việc chung trong khuôn viên nhà số 40, đường Trần Phú, phường Cẩm Tây. Năm 2005, TX Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả) được công nhận là đô thị loại III, UBND thị xã có chủ trương quy hoạch, xây dựng lại thư viện, nhà truyền thống và nâng cấp quy mô thành thư viện và nhà bảo tàng cấp thành phố. Vị trí mới được quy hoạch tại toàn bộ khuôn viên của Công ty Lâm nghiệp Cẩm Phả, đường Bái Tử Long, phường Cẩm Trung, nằm trong khuôn viên của quần thể thiết chế văn hóa thể thao thành phố.
Đến năm 2009, TP Cẩm Phả triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thư viện, Nhà Bảo tàng, Phòng Văn hóa thông tin, Đài TTTH thành phố. UBND TP Cẩm Phả có chủ trương đưa Thư viện và Nhà truyền thống về trụ sở tại Khu văn phòng làm việc của các cơ quan hành chính tại phường Cẩm Bình. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng chậm, nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.
Cửa chính của thư viện đồng thời cũng là cửa vào của vận động viên đến luyện tập. |
Tháng 11- 2009, Thư viện và Nhà truyền thống được UBND TP Cẩm Phả quyết định bố trí tạm tại phòng thay đồ và phòng chức năng của nhà thi đấu thuộc Trung tâm văn hóa thể thao thành phố.
Trong vai một độc giả, chúng tôi đến Thư viện và Nhà truyền thống TP Cẩm Phả. Thư viện chỉ vỏn vẹn trong 2 căn phòng rất nhỏ hẹp, ẩm thấp. Ban ngày đèn điện bật hết nhưng vẫn thiếu sáng, không đủ điều kiện cho độc giả đọc sách. Sát với thư viện là sàn tập và thi đấu của các vận động viên ở đủ các môn: cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, khiến thư viện như nằm bên một "cái chợ". Toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật như điện, nước, bãi gửi xe… phải dùng chung với nhà thi đấu thể thao.
Trong khi đó, nhà truyền thống, nơi hiện lưu giữ những tư liệu, hiện vật quý về lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân vùng mỏ Cẩm Phả lại được bố trí trong một phòng tập của nhà thi đấu thể thao người cao tuổi, nằm ngay cạnh thư viện. Các thiết bị của phòng tập thể thao được đặt ra ngoài để nhường chỗ cho các hiện vật của nhà truyền thống.
Chính vì điều kiện vật chất khó khăn, thiếu thốn như vậy nên khách thăm quan rất ít, còn độc giả đến mượn sách hầu như mang về nhà đọc.
Điều đáng nói là điều kiện để bảo quản sách và hiện vật ở đây không đảm bảo, bởi thư viện và bảo tàng nằm ở tầng hầm của nhà thi đấu, rất ẩm thấp, nhất là vào những ngày trời nồm, mặt sàn ướt như ngoài trời mưa.
Trao đổi với chúng tôi anh Nguyễn Thanh Tùng, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả cho biết: "Những năm trước đây tôi thường xuyên vào thư viện để đọc sách nhưng từ ngày thư viện chuyển về nhà thi đấu tôi ít khi đến đọc. Không phải là tôi không có thời gian mà do phòng đọc của thư viện bây giờ chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Ngoài ra, những ngày nhà thi đấu có vận động viên đến luyện tập hay có giải thi đấu là không gian rất ồn ào nên ngồi đọc không tập trung được".
Thư viện "ở nhờ" trong phòng thay đồ của các VĐV với điều kiện hết sức tồi tàn. |
Cẩm Phả vừa được công nhận là thành phố, việc nâng cấp thư viện, nhà truyền thống là rất cần thiết. Tuy nhiên, TP Cẩm Phả cũng cần chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ của dự án xây mới thư viện và nhà truyền thống, vì với điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay ở nơi hiện đang bố trí thì e rằng thư viện sẽ không còn độc giả, hiện vật tại nhà truyền thống sẽ bị hư hỏng dần.
Nghĩa Hiếu
Liên kết website
Ý kiến ()