Tất cả chuyên mục
Mới đây, trong một chuyến công tác, tôi có dịp trở lại Siêm Riệp, thành phố hấp dẫn khách du lịch nhất của Campuchia với quần thể đền AngKor, di sản văn hoá thế giới nổi tiếng. Mỗi năm, di sản này thu hút hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế đến tham quan. Cũng như nhiều du khách, mặc dù không phải lần đầu tiên đặt chân đến đây, nhưng tôi thực sự ấn tượng với mảnh đất này và cách làm du lịch của người dân nơi đây.
![]() |
Một hình ảnh trong “Nụ cười AngKor”. |
Sôi động phố đêm
Nụ cười thân thiện của đất nước chùa tháp được hiển hiện trên gương mặt của đám trẻ, người già, trong cách chào hỏi, mua bán trao đổi, trong cả sự bí ẩn uy nghi của những toà tháp đá. Hơn hết đó chính là nụ cười du lịch, nụ cười chào đón, thân thiện với những ai đặt chân đến đây để khám phá, tìm hiểu những điều huyền bí của mảnh đất này. |
Nếu như ban ngày, TP Siêm Riệp có vẻ tĩnh lặng hơn, bởi mọi hoạt động du lịch của thành phố dường như tập trung ở khu vực quần thể di tích đền AngKor. Khi màn đêm buông xuống, thành phố nhộn nhịp khác hẳn, những khu chợ đêm, phố ẩm thực đông đúc, tấp nập du khách qua lại, phương tiện hoạt động trên đường phố chủ yếu là xe tuk tuk, một loại xe phục vụ khách du lịch di chuyển trong thành phố. Buổi tối, thu hút du khách nhiều nhất vẫn là khu phố ẩm thực. Khu phố này, không nhà hàng nào vắng khách và khách du lịch gần như hoàn toàn là người nước ngoài, đông nhất vẫn là khách Âu. Anh bạn hướng dẫn viên của đoàn cho biết, có hôm các nhà hàng chật cứng, không còn chỗ để phục vụ khách. Ở đây có thể tìm thấy đủ các loại ẩm thực, món ăn phong phú từ Khmer, Thái, Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Ý, Pháp, Mỹ… Thú vị nhất là du khách vừa ăn tối vừa có thể thưởng thức điệu múa Apsara đầy mê hoặc, quyến rũ. Ở Campuchia, hầu như nhà hàng, khách sạn lớn nào cũng có múa Apsara phục vụ du khách yêu nghệ thuật. Điệu nhạc truyền thống nổi lên, các cô gái trẻ trang phục sặc sỡ, váy áo dát vàng, uyển chuyển bước ra theo từng điệu múa cung đình mềm mại. Không chỉ các hàng quán ẩm thực, các dịch vụ massage hai bên đường khu chợ đêm cũng thu hút một lượng du khách khá đông. Bên cạnh đó, hàng hoá phục vụ khách du lịch bày bán ở khu chợ đêm cũng hết sức đa dạng chủ yếu là hàng lưu niệm, từ chiếc khăn kẻ sọc carô truyền thống Campuchia, đến chiếc áo pull in hình AngKor, xâu móc chìa khoá có hình vũ nữ Apsara, các đồ trang sức, lưu niệm làm từ bạc... Những người bán hàng ở đây đều sử dụng tiếng Anh, lúc nào cũng huyên náo khắp chợ. Không khí ở đây chắc chắn sẽ là một ấn tượng khó quên với du khách quốc tế. Tuy nhiên, du khách đến khu chợ đêm chủ yếu là ngắm nhiều hơn mua. Một điều hết sức thú vị, mua hàng ở chợ đêm, du khách mặc sức trả giá, lựa chọn hàng rất lâu nhưng không vừa ý mua, người bán hàng vẫn nở nụ cười thân thiện.
![]() |
Vũ công trong điệu múa Apsara. |
Nụ cười AngKor
Những ngày ở Siêm Riệp, điều để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ đó là những người dân địa phương mà tôi đã gặp. Những con người hiền lành, chất phác, từ cô sinh viên đại học, anh hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn đến những người lái xe tuk tuk, chị bán hàng trong chợ đêm… Họ luôn chào đón chúng tôi bằng những nụ cười thân thiện trước khi nói chuyện. Buổi sáng thức dậy, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng khách sạn, cô nhân viên phục vụ dọn dẹp ở hành lang đã nở một nụ cười rất tươi, 2 tay chắp lại cung kính mà vẫn giữ được nét duyên dáng kèm theo một câu chào buổi sáng bằng tiếng Anh - “Good morning”. Buổi chiều sau một ngày mệt mỏi trở về khách sạn, cô lễ tân khách sạn lại nở nụ cười tươi tắn chào đón chúng tôi. Những cử chỉ trân trọng, hiếu khách ấy làm tôi thực sự ngỡ ngàng và cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến những người làm du lịch ở quê mình.
Nghe nói, mới đây Campuchia đã chọn nụ cười làm biểu tượng cho ngành du lịch. Hiện nay, ở Siêm Riệp, người ta đã dàn dựng và cho trình diễn trên sân khấu 3D show diễn “Smile of AngKor” - “Nụ cười AngKor” phục vụ khách du lịch với giá vào cửa từ 20-45 USD/người. Đây là vở diễn mang đậm chất sử thi, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật tạp kỹ. “Nụ cười AngKor” đã đem đến cho người xem cái nhìn xuyên suốt chiều dài lịch sử, văn hoá khởi đầu từ thời huy hoàng của đế chế Khmer. Ở đó, có cảnh bình yên trong đời sống lao động, sinh hoạt thường nhật của người dân Campuchia hiền lành và chân chất. Nụ cười thân thiện của đất nước chùa tháp được hiển hiện trên gương mặt của đám trẻ, người già, trong cách chào hỏi, mua bán trao đổi, trong cả sự bí ẩn uy nghi của những toà tháp đá. Hơn hết đó chính là nụ cười du lịch, nụ cười chào đón, thân thiện với những ai đặt chân đến đây để khám phá, tìm hiểu những điều huyền bí của mảnh đất này. “Nụ cười AngKor” đã tạo được cảm giác lôi cuốn, gây ấn tượng mạnh đối với người thưởng thức và trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ khách du lịch. Chỉ với hơn một giờ đồng hồ trình diễn mà lịch sử của một vương triều và việc xây dựng các kỳ quan được tái hiện lại quả đã làm mãn nhãn người xem.
![]() |
Khách du lịch tham quan khu quần thể đền AngKor. |
Vĩ thanh
Nhìn vào sự phát triển du lịch của Siêm Riệp mới thấy Siêm Riệp không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp huyền ảo, cổ kính của những đền thờ, chùa chiền, mà cung cách tổ chức, quản lý và khai thác hoạt động du lịch của nước bạn cũng là điều đáng để học hỏi. Mỗi năm, Siêm Riệp thu hút hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế đến tham quan. Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy lượng khách đổ về đây nhiều như vậy, nhưng ở tất cả các điểm du lịch ở AngKor đều trật tự, yên bình, không trộm cắp, không thấy cảnh tranh giành hoặc lừa gạt khách. Cách làm du lịch của nước bạn cũng có nhiều điều để chúng ta phải suy nghĩ. Rất từ tốn, nhẹ nhàng, lịch sự và thân thiện, mặc dù cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ý thức của họ rất cao. Không thấy cảnh chụp giựt chen lấn như ở một số nơi mà tôi đã từng đi qua. Đặc biệt công tác bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng. Cả khu quần thể di tích AngKor rộng lớn, nhưng không hề thấy một cọng rác nào, dù là ở một hốc cây khuất trong bóng tối. Điều đó cho thấy công tác tổ chức du lịch ở đây rất tốt, trật tự, êm đềm và sạch sẽ.
Rời Siêm Riệp, khép lại chuyến đi đã để lại trong tôi ấn tượng thật tốt đẹp về một di sản văn hoá thế giới kỳ vĩ, với những con người thân thiện, mến khách và cách khai thác du lịch của họ thật đáng để học tập...
Thu Hương
Ý kiến ()