Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 15:19 (GMT +7)
Arjen Robben: Giải “đen” rồi ra đi?
Thứ 2, 27/05/2013 | 14:38:32 [GMT +7] A A
Cuối cùng thì Robben cũng đã thắng trong một trận chung kết, sau 4 lần thất bại liên tiếp. Và đấy có thể là một trong những dấu ấn cuối cùng của tiền vệ người Hà Lan ở Bayern.
“Đó là một cảm giác đặc biệt: Rốt cục, tôi cũng đã thắng. Tôi không thể nói gì nhiều hơn vào lúc này, ngoài hai từ: Cảm xúc”. Rõ ràng là Robben xúc động. Anh đã khóc sau bàn thắng ở phút 89, khép lại trận chung kết tưởng như một lần nữa trở thành cơn ác mộng với cá nhân anh, sau các cơ hội bị bỏ lỡ. Cuối cùng, Robben đã ghi bàn và thực hiện một đường kiến tạo, trở thành người hùng đúng như giấc mơ của anh. Một kết quả ngọt ngào.
Pep không thích Robben |
Mùa giải đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của Robben có thể kết thúc ở sân Olimpic thủ đô Berlin, sau trận chung kết cúp nước Đức với Stuttgart, để Bayern hoàn tất cú ăn ba. Nhưng với cá nhân Robben, sau vinh quang, câu hỏi quan trọng nhất anh sẽ phải trả lời được: Tương lai anh sau đó sẽ thế nào?
Sự có mặt của Pep Guardiola sẽ cản trở Robben gắn bó với Bayern. Mẫu cầu thủ như Robben, Pep thực sự không ưa. Ibrahimovic, cũng một ngôi sao sân cỏ có cái tôi lớn, đã bị Pep đẩy đi chỉ sau 1 mùa, dù xét về thành tích cá nhân, Ibra thể hiện không tồi. Cái chính: Cả Robben và Ibra đều quá ích kỷ trên sân, bắt đội bóng phục vụ họ. Pep không thích điều đó.
Cái “đen” của Robben trong các trận chung kết một phần cũng xuất phát từ sự ích kỷ của anh. Anh giành đá quả penalty phút 96 trước Chelsea năm ngoái, đá hỏng, trở thành tội đồ. Không dưới 2 lần, trong các pha đối mặt Casillas ở trận chung kết World Cup 2010, Robben không chuyền, thất bại, để Hà Lan sau đó thất bại. Hôm qua, anh đã thắng sau khi gạt bỏ cái tôi ích kỷ bằng đường chuyền cho Mandzukic ghi bàn. Nhưng pha bóng đó không thể hiện bản chất của Robben.
Có thể khẳng định: giữa Pep, người luôn yêu cầu sự đồng nhất ở mọi đội bóng ông dẫn dắt và Robben, người thích trở nên nổi trội, sẽ không thể đạt được sự đồng thuận.
Đi đâu, Robben?
Giống như Didier Drogba, người hùng trong chiến tích vô địch Champions League của Chelsea năm ngoái, Robben sẽ ra đi với cái đầu ngẩng cao. Ở tuổi 29, kinh nghiệm của Robben là tài sản mà đội bóng nào cũng muốn có. Nhất là những CLB mới nổi, cần sự già dơ ở Champions League như PSG hay Man City.
Sẽ có hai yếu tố để Robben cân nhắc: tài chính và công tác y tế. Vế đầu tiên có lẽ không phải là vấn đề, vì một người hùng Champions League như anh xứng đáng để các đội bóng lao vào cuộc cạnh tranh tiền bạc. Vế thứ hai mới là quan trọng. Chỉ khi đến Bayern, đội bóng có chế độ ăn uống, tập luyện và chăm sóc sức khỏe gần như hoàn hảo, Robben mới có thể đối phó với “đôi chân pha lê” của anh. Ở Bayern, đã 21 lần Robben phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và ốm đau, nhưng sau 4 năm, anh vẫn duy trì được phong độ tốt.
Sự nghiệp của một ngôi sao có cá tính mạnh thì sẽ không tránh khỏi lênh đênh, nhưng chính điều ấy lại làm nên sức hút của một ngôi sao. Sau vinh quang, Robben cần chọn cho mình một con thuyền mới để đi tiếp những năm cuối sự nghiệp.
Theo Thể thao & Văn hóa
Liên kết website
Ý kiến ()