Tất cả chuyên mục

Bão số 3 có cường độ rất mạnh đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh gây ra nhiều thiệt hại. Giữa tâm bão số 3, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng BĐBP Quảng Ninh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm dầm mình trong mưa bão, phối hợp với các lực lượng chức năng giúp các hộ dân chằng néo tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, gia cố nhà cửa và tổ chức cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm...
Trước khi bão đến, nhiều loạt pháo hiệu đầu tiên được bắn lên bầu trời cảnh báo bão cho người dân.
Đồn Biên phòng Đảo Trần thông báo cho ngư dân trên biển về diễn biến của bão để chủ động di chuyển vào nơi tránh trú bão an toàn.
Lãnh đạo BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đi kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 3.
Đồn BPCK cảng Vạn Gia giúp dân chằng néo tàu thuyền tránh bão.
Đồn BP Đảo Trần giúp dân chằng buộc nhà cửa chống bão số 3.
Đồn BPCK cảng Hòn Gai bố trí cho 4 hộ gia đình (12 người) ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao vào đơn vị ăn ở tránh bão.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia giúp dân dọn dẹp cây xanh đổ gãy trên đường sau bão số 3.
Quân y BĐBP tỉnh kiểm tra sức khỏe cho các nạn nhân trong vụ 11 ngư dân bị lật thuyền khi đang neo đậu tại hòn Vụng Chùa (hòn Hang Ma) thuộc vùng biển phường Hồng Hải, TP Hạ Long.
Lãnh đạo BĐBP tỉnh hỏi thăm, động viên 11 ngư dân bị lật thuyền khi đang neo đậu tại hòn Vụng Chùa (hòn Hang Ma) thuộc vùng biển phường Hồng Hải, TP Hạ Long.
43 nạn nhân trên những phương tiện bị đứt neo, trôi dạt trên biển được lực lượng Cảng sát biển Vùng 1 cứu và đưa về cầu cảng của Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Quảng Ninh).
Các nạn nhân được BĐBP Quảng Ninh tổ chức xe đón ngay tại cầu cảng của Hải đội Biên phòng 2.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh trao quà cho các nạn nhân sống sót trở về.
Sau khi cứu được các thuyền viên, đơn vị đã đưa số người bị nạn về đơn vị chăm sóc y tế và bàn giao cho gia đình đảm bảo an toàn. Hiện sức khoẻ của 11 người đều ổn định, bình thường.
Giữa siêu bão gây nhiều thiệt hại, những hoạt động thiết thực của những người lính quân hàm xanh đã trở thành ngọn lửa ấm áp thắp sáng hy vọng, mang lại sức mạnh giúp người dân vượt qua mọi khó khăn. Bão giông có thể qua đi, nhưng những câu chuyện về tình quân dân vẫn luôn còn mãi, góp phần củng cố mối quan hệ quân dân ngày càng bền chặt.
Ý kiến ()