Tất cả chuyên mục

Ngoài những khó khăn về ngôn ngữ, môi trường mới,… Công Vinh còn đối mặt với không ít thách thức khác khi quyết định đầu quân cho Consadole Sapporo. Lịch sử và hiện tại đã chứng minh rằng bóng đá Nhật không phải điểm đến hứa hẹn cho các cầu thủ đến từ Đông Nam Á.
Theo kế hoạch, vào cuối tuần này, sau khi tham dự trận gặp HAGL, tiền đạo Lê Công Vinh sẽ lên đường sang Nhật Bản ra mắt Consadole Sapporo. Do Vinh chỉ đá ở giải hạng 2 Nhật Bản (J-League 2) nên không ít NHM Việt Nam cho rằng đây là cơ hội tốt để chân sút xứ Nghệ nâng tầm bóng đá Việt Nam trên xứ sở hoa Anh đào.
![]() |
Nhưng có một thực tế là Công Vinh đang đối mặt với quá nhiều thách thức trong chuyến đi kéo dài 4 tháng này. Ngoài những khó khăn bên lề như rào cản ngôn ngữ, môi trường mới,… tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử V-League còn có hạn chế lớn về mặt thể hình, thể lực, yếu tố mà bóng đá Nhật đã cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua.
Giống nhiều quốc gia ở châu Á, các giải đấu hàng đầu Nhật Bản thu hút số lượng lớn các cầu thủ đến từ các vùng bóng đá mạnh như Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi,… nhưng đây lại không phải môi trường tốt để các cầu thủ Đông Nam Á chứng tỏ khả năng. Ngoài Công Vinh, Đông Nam Á chỉ có 4 cầu thủ khác đang thi đấu ở xứ sở mặt trời mọc.
Một trong số đó là Ida Bagus Dwiantara, tiền vệ người Indonesia đang khoác áo Yokogawa Musashino, CLB đang thi đấu ở giải hạng 3 Nhật Bản (Japan Football League). Tại đây, Dwiantara chẳng để lại dấu ấn nào, thậm chí không có cơ hội thường xuyên ra sân thi đấu. Còn Yokogawa Musashino cũng đang có thành tích bết bát khi chỉ xếp hạng 15/18 ở giải hạng 3.
Ngoài Bagus Dwiantara, giải hạng 3 Nhật Bản còn 2 cầu thủ đến từ Đông Nam Á khác là hậu vệ Nazirul Naim và tiền vệ Wan Zack Haikal. Cả 2 cầu thủ này đều mang quốc tịch Malaysia và đã từng khoác áo ĐTQG nước này. Nhưng tại giải hạng 3 Nhật Bản, cả Naim và Haikal đều thi đấu mờ nhạt dù đã được HLV Hiroyuki Shinzato nhiều lần trao cơ hội. Đội bóng mà 2 cựu tuyển thủ Malaysia trên đang khoác áo, Ryukyu đang xếp hạng 9/18 tại Japan Football League.
Trước khi Công Vinh đầu quân cho Consadole Sapporo, bóng đá Đông Nam Á chỉ có duy nhất 1 cầu thủ thi đấu ở giải hạng 2 Nhật Bản. Đó là tiền vệ mang 2 quốc tịch Malaysia và Nhật Bản, Tadashi Takeda. Đây là 1 trong những cầu thủ Đông Nam Á may mắn nhất tại xứ sở hoa Anh đào vì có cơ hội thường xuyên ra sân (25 lần) nhưng tại đây, Takeda mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng kể từ đầu mùa.
Còn ở giải đấu số 1 Nhật Bản (J-League 1), tuyệt nhiên không có cầu thủ nào đến từ Đông Nam Á. Nói đúng hơn, do khoảng cách lớn về trình độ và chuyên môn, các cầu thủ Đông Nam Á gần như không thu hút được sự chú ý của các đội bóng Nhật.
Đó là hiện tại. Còn trong quá khứ, bóng đá Đông Nam Á chỉ duy nhất 1 lần gây ấn tượng tại Nhật Bản nhờ tài năng của cựu tuyển thủ Thái Lan, Witthaya Laohakul. Sau khi tới Đức thi đấu cho Hertha Berlin và FC Saarbrücken, Laohakul đã tới Nhật khoác áo Matsushita, đội bóng được biết đến với cái tên Gamba Osaka ngày nay. Mặc dù thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng cựu ngôi sao Thái Lan đã có được 6 bàn thắng trong 32 lần khoác áo Matsushita ở mùa giải 86-87.
Đó vẫn là vết son duy nhất mà bóng đá Đông Nam Á ghi được tại các giải đấu hàng đầu Nhật Bản. Từng ấy là đủ để thấy được những thách thức mà Công Vinh đang phải đối mặt. 4 tháng là khoảng thời gian không nhiều để Vinh có thể chứng tỏ khả năng. Thậm chí, nhiều người còn nghi ngờ vào khả năng cạnh tranh suất đá chính của tiền đạo xứ Nghệ cùng với các tiền đạo khác của Consadole Sapporo như Shota Sakaki, Junki Yokono, Shunsuke Maeda, Shinya Uehara, Ferro hay Yoshihiro Uchimura, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách dội bom của đội bóng này với 7 bàn thắng…
Theo Bóng đá số
Ý kiến ()